Bóng đá Quốc tế

Ngôi sao gốc Hàn Quốc sẵn sàng cùng tuyển Singapore quyết đấu với tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026

30/07/2026 21:42 GMT+7 Google News

Sau khi bỏ lỡ cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam ở bán kết ASEAN Cup 2024, tiền vệ gốc Hàn Quốc Song Ui Young rất muốn bù đắp cho quãng thời gian đã mất khi cùng tuyển Singapore đối đầu với tuyển Việt Nam ở bảng A ASEAN Cup 2026

Một năm rưỡi trước, Song Ui Young đã phải đưa ra quyết định khó khăn nhất trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình. Đó là lựa chọn khiến anh buộc phải tạm gác lại giấc mơ cùng đội tuyển Singapore chinh phục đấu trường khu vực. Tuy nhiên, khi nhìn lại, tiền vệ gốc Hàn Quốc hiểu rằng mình đã chọn đúng.

Rời quê hương Hàn Quốc từ năm 17 tuổi để theo đuổi sự nghiệp bóng đá tại Singapore, Song đã đánh đổi rất nhiều. Hành trình kéo dài hơn 15 năm không chỉ giúp anh trở thành công dân Singapore và khoác áo đội tuyển quốc gia, mà còn khiến anh bỏ lỡ không ít khoảnh khắc quan trọng bên gia đình ở quê nhà.

Trước thềm ASEAN Championship 2024, một biến cố đã khiến Song không thể tiếp tục phớt lờ những trách nhiệm gia đình.

Ngay trước khi giải đấu khởi tranh, sau màn trình diễn chói sáng với cú hat-trick trong màu áo Lion City Sailors tại AFC Champions League Two, Song bất ngờ thông báo sẽ không hội quân cùng đội tuyển Singapore vì phải trở về Hàn Quốc giải quyết "vấn đề gia đình cá nhân".

Sau khi bỏ lỡ cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam ở bán kết ASEAN Cup 2024, tiền vệ gốc Hàn Quốc Song Ui Young (áo xanh) rất muốn bù đắp cho quãng thời gian đã mất khi cùng tuyển Singapore đối đầu với tuyển Việt Nam ở bảng A ASEAN Cup 2026

Sau khi bỏ lỡ cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam ở bán kết ASEAN Cup 2024, tiền vệ gốc Hàn Quốc Song Ui Young (áo xanh) rất muốn bù đắp cho quãng thời gian đã mất khi cùng tuyển Singapore đối đầu với tuyển Việt Nam ở bảng A ASEAN Cup 2026

Trong cuộc chia sẻ đầy cảm xúc khi đó, tiền vệ này nghẹn ngào thừa nhận: "Tôi đã sống ở đây rất nhiều năm, nhưng lại không thể chăm sóc gia đình mình."

Sau đó, người hâm mộ mới biết được nguyên nhân thực sự. Mẹ của Song đã bị đột quỵ vào năm trước khi sống một mình tại Hàn Quốc và phải trải qua ca phẫu thuật não. Điều đáng nói là gia đình đã giấu kín thông tin này với anh để tránh ảnh hưởng đến sự tập trung trong sự nghiệp bóng đá.

Đứng trước hoàn cảnh ấy, Song không có lựa chọn nào khác ngoài việc trở về quê nhà để thực hiện bổn phận của một người con. Hiện tại, mẹ anh vẫn phải sử dụng thuốc điều trị thường xuyên, nhưng sức khỏe đã được kiểm soát ổn định.

Sau khoảng thời gian bù đắp cho gia đình, Song giờ đây muốn bù đắp cả những điều còn dang dở với đội tuyển Singapore.

Vào tối 31/7, tuyển Singapore sẽ tiếp tục hành trình tại ASEAN Championship 2026. Sau hai chiến thắng liên tiếp trước Campuchia và Timor-Leste, "Những chú sư tử" đang tràn đầy tự tin hướng tới mục tiêu giành vé vào bán kết.

Tuy nhiên, thử thách tiếp theo của họ được xem là khó khăn nhất từ đầu giải khi phải làm khách trên sân Mỹ Đình của nhà đương kim vô địch Việt Nam.

Chính đội tuyển Việt Nam là cái tên đã chặn đứng hành trình của Singapore ở kỳ ASEAN Championship gần nhất. Tại bán kết năm 2024, tuyển Việt Nam đánh bại Singapore với tổng tỷ số 5-1 sau hai lượt trận, khép lại giấc mơ của đội bóng đảo quốc khi họ vừa trở lại tốp 4 khu vực sau khi lỡ hẹn ở năm 2022.

Cầu thủ Singapore tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Việt Nam. Ảnh: FAS

Cầu thủ Singapore tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Việt Nam. Ảnh: FAS

Dù không hề hối tiếc về quyết định trở về chăm sóc gia đình khi đó, Song vẫn không tránh khỏi cảm giác tiếc nuối khi nghĩ về những gì có thể đã xảy ra nếu anh góp mặt trong cuộc đối đầu với Việt Nam.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với ESPN trước trận đấu, Song thẳng thắn chia sẻ:

"Khi chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam, nhiều đồng đội và cả người hâm mộ đã nhắc lại trận bán kết năm 2024. Mỗi khi nhớ về thời điểm đó, khi tôi không thể thi đấu vì phải trở về Hàn Quốc giải quyết việc gia đình, tôi vẫn cảm thấy khá tiếc nuối".

"Giờ đây cuối cùng tôi cũng có cơ hội đối đầu tuyển Việt Nam trên sân khách. Điều đó mang lại cho tôi thêm rất nhiều động lực. Tôi sẵn sàng cống hiến tất cả để đại diện cho Singapore theo cách tốt nhất có thể".

Sau hai lượt trận đầu tiên, Singapore đã giành trọn vẹn 6 điểm trước Campuchia và Timor-Leste. Theo Song, đó là sự khởi đầu hoàn hảo đúng như mục tiêu mà toàn đội đặt ra.

"Chúng tôi đã có 6 điểm sau hai trận đầu tiên. Xét về kết quả, đó là khởi đầu hoàn hảo. Đó chính là mục tiêu của toàn đội. Giờ đây chúng tôi còn hai trận đấu giống như những trận chung kết ở vòng bảng, gặp Việt Nam và Indonesia. Cá nhân tôi cảm thấy trận gặp Việt Nam chẳng khác nào một trận chung kết cho tấm vé đi tiếp".

"Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu giành 6 điểm ở hai trận đầu. Có lẽ chỉ cần thêm một chiến thắng nữa là đủ để giành quyền vào bán kết."

Với 9 điểm, Singapore gần như chắc chắn sẽ lọt vào vòng bốn đội mạnh nhất, dù vẫn tồn tại khả năng xuất hiện cuộc đua tay ba bằng điểm số khiến các chỉ số phụ phải được sử dụng. 

Khó khăn dành cho Singapore không chỉ nằm ở chuyến làm khách tại Hà Nội. Sau trận đấu với Việt Nam, họ sẽ còn phải tiếp đón Indonesia vào ngày 7/8 trong trận đấu cuối cùng vòng bảng. Trên lý thuyết, Singapore bị đánh giá thấp hơn ở cả hai cuộc đối đầu. Tuy nhiên, Song cho rằng bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ và thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác kết quả cuối cùng.

"Việt Nam và Indonesia rõ ràng mạnh hơn Campuchia và Timor-Leste", anh thừa nhận, "Nhưng đây là bóng đá thực sự. Theo bảng xếp hạng FIFA, Campuchia và Timor-Leste thấp hơn chúng tôi rất nhiều. Cũng vì thế mà mọi người nói Việt Nam và Indonesia mạnh hơn Singapore".

"Nhưng trong bóng đá, không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi tin rằng mình có thể giành chiến thắng. Toàn đội đang rất tự tin và đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng tôi thích những giải đấu lớn, thích áp lực và cả bầu không khí cuồng nhiệt trên các khán đài. Toàn đội đều có chung suy nghĩ đó. Tôi rất háo hức chờ đến trận đấu ngày mai và sẵn sàng hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm".

Dù chỉ mới chính thức trở thành công dân Singapore từ năm 2021, Song đã có tới 36 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Không chỉ sở hữu kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn, anh còn từng chinh chiến ở nhiều môi trường bóng đá khác nhau như Thái Lan và Indonesia, qua đó ngày càng trở thành nhân tố có tầm ảnh hưởng trong phòng thay đồ của tuyển Singapore.

Tiền vệ 32 tuổi chia sẻ: "Thời gian trôi qua thật nhanh. Kể từ khi tôi nhập quốc tịch Singapore năm 2021, đã 5 năm trôi qua. Được thi đấu ở những giải đấu lớn luôn mang lại cảm giác đặc biệt. ASEAN Championship luôn tạo cho tôi sự phấn khích rất riêng."

"Kể từ đợt tập huấn tại Okinawa trước giải, toàn đội đã nỗ lực hết sức để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Về mặt thể chất lẫn tinh thần, tôi đang cảm thấy rất tốt. Ở độ tuổi hiện tại, tôi không còn là một cầu thủ trẻ nữa. Tôi đã ngoài 30 tuổi và phải thay đổi nhiều thói quen sinh hoạt cũng như cách chăm sóc cơ thể."

"Mất vài tháng để thích nghi, nhưng bây giờ tôi đã xây dựng được một quy trình hoàn toàn mới và cảm thấy rất sung sức. Trong đội tuyển, tôi là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất. Vì vậy tôi phải làm gương cho các cầu thủ trẻ, động viên họ và thể hiện vai trò thủ lĩnh."

Hơn một thập kỷ xa gia đình là khoảng thời gian không dễ bù đắp. Đó cũng chính là lý do khiến Song buộc phải bỏ lỡ ASEAN Championship 2024.

Suy cho cùng, việc vắng mặt ở một giải đấu không thể so sánh với trách nhiệm dành cho gia đình. Nhưng những ai hiểu Song đều biết rằng anh sẽ bước vào cuộc tái đấu với Việt Nam bằng tất cả quyết tâm và niềm tin vốn có.

Năm 2024, Song đã hoàn thành trách nhiệm của một người con. Còn lúc này, anh đang hướng tới việc hoàn thành trách nhiệm của một "Chú sư tử" trong màu áo đội tuyển Singapore.


HT

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm