Ngoại hạng Anh: Chọn ngày cho Leicester vô địch

09/04/2016 06:28 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Có thể Leicester sẽ tiếp tục thắng 1-0. Có thể họ sẽ vô địch sớm tới bốn vòng. Hoặc trễ hơn là sớm hai vòng...

Đồng xu không biết nhớ

Chẳng có quy luật nào ngăn cản một con số xuất hiện trong 4 lần xổ số liên tiếp. Nói cách khác cho dễ hình dung: nếu như mặt ngửa xuất hiện trong 4 lần tung đồng xu liên tiếp thì đến lần thứ 5, xác suất sấp/ngửa của đồng xu vẫn cứ phải là 50/50. Giới cá cược gọi đấy là quy luật "đồng xu không biết nhớ" trong những trò chơi thuần túy may rủi. Và nếu cho rằng kết quả thi đấu của Leicester ở Premier League trong những ngày này có liên quan đến vấn đề may rủi, có chút màu sắc xác suất, thì xin nhớ cho: xác suất "thắng 1-0" trong 3 trận đấu sắp tới của họ không hề tăng lên, cũng chẳng giảm đi, sau khi Leicester đã liên tục thắng 1-0 trong 4 trận gần đây nhất!


Leicester đã liên tục thắng 1-0 trong 4 trận gần đây nhất

Leicester chấp nhận bao nhiêu phần trăm may rủi mỗi khi họ bước ra sân, đấy lại là vấn đề khác. Vẫn phải nhắc lại câu nói bất hủ của ngôi sao quá cố Johan Cruyff: "Bóng đá là trò chơi đơn giản, nhưng chơi một cách đơn giản lại là việc khó nhất trong bóng đá". Những trận thắng 1-0 vừa qua chính là cách mà thầy trò Claudio Ranieri diễn giải câu nói của huyền thoại Cruyff. Họ liên tục lấy trọn 3 điểm bằng những chiến thắng đơn giản nhất. Phân tích công phu đến đâu cũng vậy. Rút cuộc, Leicester vẫn cứ ghi bàn. Và khi họ không thủng lưới thì 1 bàn đã là quá đủ.

'Leicester chưa thể vội mừng. Vô địch đâu đơn giản!'

'Leicester chưa thể vội mừng. Vô địch đâu đơn giản!'

Leicester đã nới rộng khoảng cách với Tottenham lên 7 điểm sau chiến thắng trước Southampton cuối tuần qua. Dù vậy, HLV kỳ cựu Harry Redknapp cảnh báo rằng con đường vô địch của Leicester vẫn còn đó không ít chông gai.


Tiền đạo chủ lực Jamie Vardy đâu có ghi bàn trong 4 trận thắng vừa qua (trước Watford, Newcastle, Crystal Palace, Southampton). Anh kiến tạo 2 bàn. Và khi Shinji Okazaki, thậm chí hậu vệ Wes Morgan, cũng ghi bàn xen kẽ với Riyad Mahrez, thì đấy có khi lại là đề tài chuyên môn quan trọng. Phải có một con đường riêng, thuyết phục và hiệu quả, để Leicester lấy trọn điểm số tối đa trong khi cả 3 đối thủ chính (Tottenham, Arsenal, Man City) đều mất 4-5 điểm trong 4 trận gần đây. Mặc kệ đấy là con đường nào. Giới hâm mộ Leicester giờ chỉ cần biết: họ lại có quyền chờ đợi những trận thắng tiếp theo. Cũng chẳng nhiều nhặn hay khó khăn gì cho lắm.

Thêm 3 trận là đủ?

Giả sử tất cả (nhóm đầu bảng thôi) có cùng thành tích trong mỗi vòng đấu, từ nay đến cuối mùa, Leicester sẽ vô địch sớm 2 vòng. Một cách tính khác: nếu Leicester thắng 4/6 trận còn lại thì họ chắc chắn vô địch mà không cần quan tâm kết quả của các đội kia. Đấy là lý thuyết thuần túy. Trên thực tế, sẽ chẳng có gì lạ nếu Tottenham và Arsenal lại sẩy chân trong 3 vòng đấu sắp tới. Với Arsenal, đấy sẽ là chuyện thường tình (và đừng mất công chờ xem HLV Arsene Wenger có phải chịu áp lực gì). Còn với Tottenham, các trận gặp M.U và Stoke ngay trước mắt đều không "dễ nuốt". Vậy nên, có khi khoảng cách 7 điểm hiện thời giữa Leicester với đối thủ gần nhất sẽ còn tăng cao hơn nữa sau 3 vòng đấu sắp tới.


Nếu Leicester thắng 4/6 trận còn lại thì họ chắc chắn vô địch mà không cần quan tâm kết quả của các đội kia

Tất nhiên, không ai ngây thơ "đếm cua trong lỗ". Dù sao đi nữa, đấy vẫn là "lộ trình" hợp lý nhất mà chắc chắn đoàn quân của Ranieri hiện đang tính đến. Ít ra, họ buộc phải quyết thắng 3 trận của mình trước khi quan tâm đến kết quả của các đối thủ xung quanh. Cơ hội cho chức vô địch lịch sử của Leicester đang nằm ở Sunderland, West Ham và Swansea. Rõ ràng, đấy là các đối thủ dễ chịu hơn hẳn so với M.U, Everton và Chelsea trong 3 vòng đấu cuối cùng. Dù muốn tự giải quyết số phận của mình hay trông chờ đối thủ sẩy chân thì 3 trận sắp tới vẫn là 3 trận "phải thắng". Nếu hoàn thành nhiệm vụ, và nếu Arsenal, Tottenham đều thua 1 hoặc hòa 2 trong chuỗi trận ấy thì 3 trận thắng của Leicester có giá trị tương đương 4 trận thắng, đồng nghĩa với việc chính thức vô địch. Cũng cần lưu ý: chúng ta đang bàn về một khả năng có thể xảy ra. Trên lý thuyết, Leicester thậm chí còn có khả năng vô địch chỉ sau 2 vòng sắp tới!

Tinh thần đang lên phơi phới

Có đến hai điều coi như chắc chắn. Thứ nhất, Leicester có suất dự Champions League, thậm chí vào thẳng vòng bảng mùa tới. Chỉ bấy nhiêu cũng đã là "phép lạ" rồi. Phép lạ này sẽ trở thành hiện thực khi đội bóng của Ranieri lấy thêm 6-7 điểm trong con số tối đa 18 điểm còn lại (tùy tình hình, yêu cầu trên thực tế có thể còn ít hơn nhiều). Thứ hai, đấy cũng sẽ là hiện tượng thú vị nhất, đáng nhớ nhất ở Premier League mùa này. Đấy sẽ là những sự thật rõ ràng, độc lập với cuộc đua giành ngôi vô địch. Thế nên, có thể khẳng định: Leicester - chứ không phải đội nào khác - sẽ là "diễn viên chính" trong 3 vòng đấu sắp tới. Họ sẽ có quyền mở sâm banh gọi là "tiểu yến" cho những điều vừa nêu, ngay khi cuộc đua giành ngôi vô địch còn đang diễn ra. Có thể xem đấy là ưu thế quan trọng về mặt tinh thần để Leicester hướng đến "đại yến" vô địch Premier League?


Các CĐV Leicester đang mơ về chức vô địch Premier League

Cuối cùng là một chi tiết quan trọng không thể bỏ qua: rút cuộc thì cơ hội tranh suất dự Champions League của M.U - đồng nghĩa với nguy cơ văng khỏi "top 4" của Man City - vẫn đang còn đấy. Hai đội thành Manchester hiện chỉ hơn, thua nhau đúng 1 điểm. Xem ra, đấy mới là cuộc so kè khó đoán kết quả nhất từ nay đến cuối mùa. Vì cuộc đua khốc liệt này, M.U sẽ ăn thua đủ với Tottenham trong khi Man City quyết thắng Arsenal. Leicester dĩ nhiên cũng sẽ gặp M.U, nhưng đấy là chuyện của 3 vòng cuối. Và đấy thậm chí là trận đấu mà Leicester có quyền gạt khỏi danh sách những trận họ phải lấy điểm. Dù tính cách nào đi nữa, cũng đã thấy cửa vô địch ngay trong tháng 4 của Leicester rồi.

Lịch đấu còn lại: Leicester dễ thở

* Leicester: Sunderland (sân đối phương, lượt đi thắng), West Ham (sân nhà, lượt đi thắng), Swansea (sân nhà, lượt đi thắng), M.U (sân đối phương, lượt đi hòa), Everton (sân nhà, lượt đi thắng), Chelsea (sân đối phương, lượt đi thắng).

* Tottenham: M.U (sân nhà, lượt đi thua), Stoke (sân đối phương, lượt đi hòa), West Brom (sân nhà, lượt đi hòa), Chelsea (sân đối phương, lượt đi hòa), Southampton (sân nhà, lượt đi thắng), Newcastle (sân đối phương, lượt đi thua).

* Arsenal: West Ham (sân đối phương, lượt đi thua), Crystal Palace (sân nhà, lượt đi thắng), West Brom (sân nhà, lượt đi thua), Sunderland (sân đối phương, lượt đi thắng), Norwich (sân nhà, lượt đi hòa), Man City (sân đối phương, lượt đi thắng), Aston Villa (sân nhà, lượt đi thắng).

* Man City: West Brom (sân nhà, lượt đi thắng), Chelsea (sân đối phương, lượt đi thắng), Newcastle (sân đối phương, lượt đi thắng), Stoke (sân nhà, lượt đi thua), Southampton (sân đối phương, lượt đi thắng), Arsenal (sân nhà, lượt đi thua), Swansea (sân đối phương, lượt đi thắng).

VÔ ĐỊCH TỪ... ĐẦU THÁNG 2!

Ngày 6/2/2016, Leicester thắng thuyết phục 3-1 trên sân Man City. Robert Huth ghi được 2 bàn. Nhưng chẳng cần đợi đến lúc anh ấn định tỷ số ở phút 60 để "lịch sử" xuất hiện. Ngay sau khi Huth mở tỷ số ở phút thứ 3, đã xuất hiện câu này trên trang Wikipedia của anh: "Anh trở thành người hùng địa phương cho Leicester khi anh ghi được bàn thắng vào lưới Manchester City và giúp đội đoạt chức vô địch Premier League"! Tất nhiên, mọi người đều biết Wikipedia là gì. Nhưng rồi đây, nếu (hoặc khi) Leicester chính thức hóa ngôi vô địch Premier League, chắc chắn người ta vẫn sẽ cho rằng giấc mộng vàng của Leicester được hiện thực hóa từ cột mốc quan trọng ấy.

LIỆU CÓ NGÀY 18/4 HUY HOÀNG?

Trên lý thuyết, Leicester có thể chính thức vô địch Premier League vào ngày 18/4, nghĩa là chỉ sau 2 vòng sắp đấu tới. Điều kiện là những điều sau đây cùng lúc xảy ra: Leicester thắng cả Sunderland lẫn West Ham; Arsenal thua cả West Ham lẫn Crystal Palace; Tottenham thua cả M.U lẫn Stoke; Man City mất điểm trước West Brom hoặc Chelsea. Khi ấy, Leicester sẽ vô địch trước 4 vòng cuối.


Tân Gia
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm