'Leicester chưa thể vội mừng. Vô địch đâu đơn giản!'

05/04/2016 14:12 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Leicester đã nới rộng khoảng cách với Tottenham lên 7 điểm sau chiến thắng trước Southampton cuối tuần qua. Dù vậy, HLV kỳ cựu Harry Redknapp cảnh báo rằng con đường vô địch của Leicester vẫn còn đó không ít chông gai.

Sau đây là nội dụng bài viết của ông trên báo Anh Telegraph:

Sau khi trận đấu với Southampton kết thúc, nhiều cổ động viên Leicester trên sân King Power bắt đầu suy nghĩ rằng đội bóng của mình đang tiến rất gần tới chức vô địch Premier League mùa này. Tuy nhiên, tôi lại nghĩ rằng cuộc đua vô địch chưa thể kết thúc nhanh đến thế.

Ở thời điểm hiện tại, thầy trò Claudio Ranieri đang làm tốt nhiệm vụ giành từng trận thắng. Bốn chiến thắng gần gây, họ đều vượt qua đối thủ với tỷ số tối thiểu 1-0. Nhưng để duy trì mạch chiến thắng như thế qua từng vòng đấu không hề dễ dàng chút nào.

Trước mắt Leicester là lịch thi đấu khó nhằn trong 6 vòng còn lại, và tôi sẽ không bất ngờ nếu ngay sau vòng đấu tiếp theo, thầy trò Ranieri sẽ chỉ còn hơn những đội bám đuổi 4 điểm. Về mặt lý thuyết, trận đấu với Sunderland trên sân The Light không quá khó, nhưng vào giai đoạn này của mùa giải, tôi không thể hình dung ra một thử thách nào gian nan hơn việc gặp đội bóng đang gồng mình cho cuộc chiến trụ hạng như đoàn quân của HLV Sam Allardyce. Họ đang rất khát điểm và HLV Allardyce chắc chắn sẽ chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này. Sunderland đang bị xem thường và tôi không hiểu vì sao mọi người lại nghĩ như vậy.

‘Leicester đang nắm trong tay định mệnh vô địch’

‘Leicester đang nắm trong tay định mệnh vô địch’

Trung vệ đội trưởng của Leicester City Wes Morgan khẳng định rằng đội bóng của anh đang nằm trong tay định mệnh vô địch Premier League lần đầu tiên trong lịch sử tồn tại 132 năm của đội bóng.

Tôi nghĩ rằng cuộc đua tới chức vô địch lẫn cuộc chiến chống xuống hạng đều sẽ hấp dẫn cho đến vòng đấu cuối cùng. Nếu như Leicester để cho các đội phía sau rút ngắn khoảng cách xuống còn 4 điểm, sức ép đối họ không hề nhỏ chút nào. Ranieri biết rõ rằng Tottenham và Arsenal sẽ tận dụng tối đa bất cứ sai sót dù là nhỏ nhất của Leicester, và hy vọng dành cho hai đội bóng phía Bắc London vẫn còn nguyên.

Áp lực từ Arsenal và Tottenham

Arsenal hoàn toàn đủ khả năng giành thắng lợi trong tất cả những trận đấu còn lại, cụ thể là 7 trận. Tất nhiên, Tottenham vẫn là kẻ thách thức đáng kể nhất với thầy trò Ranieri, khi họ trải qua một trận đấu không đến nỗi nào trước Liverpool. Tôi rất vui khi chứng kiến chân sút Harry Kane tiếp tục nổ súng, qua đó trở thành chân sút Tottenham ghi bàn nhiều nhất trong một mùa giải ở Premier League.

Tôi nhớ lại giới chuyên môn trước đây dè bỉu rằng Kane rồi cũng chỉ là mẫu cầu thủ tỏa sáng trong một mùa giải. Bây giờ, Kane hoàn toàn xứng đáng với những thành công mà mình đang có. Chân sút 22 tuổi này đang cống hiến hết sức lực của mình cho Tottenham và đội bóng này cũng cần sự tỏa sáng của anh trong nỗ lực lật đổ Leicester.

Nếu Kane là cầu thủ không thể thiếu trong đội hình Tottenham thì phía Leicester cũng có một gương mặt được đánh giá cao, đó là Wes Morgan. Tôi từng xem cậu ta thi đấu trong màu áo Nottingham Forest và nghĩ rằng Morgan hoàn toàn đủ khả năng để chơi bóng ở Premier League. Ranieri biết rất rõ giá trị của trung vệ 32 tuổi này, và một trong những yếu tố giúp cho Leicester chơi tốt ở mùa này đến từ sự kết hợp ăn ý giữa Morgan và Robert Huth ở trung tâm hàng thủ.

Chiến lược gia người Italy hiểu rằng chưa bao giờ Leicester đứng trước cơ hội lớn để vô địch Premier League như lúc này. Mùa tới, những ông lớn như Chelsea, Man United hay Man City sẽ cải thiện đáng kể bộ mặt của mình. Ngoại trừ những cổ động viên của Arsenal và Tottenham, phần lớn những người hâm mộ bóng đá ở nước Anh đều mong muốn kết thúc có hậu cho câu chuyện cổ tích của Leicester.

Nhưng không dễ gì để thầy trò Ranieri có thể làm được điều ấy, và cuộc đua vô địch Premier League sẽ còn nhiều điều hấp dẫn ở phía trước.

29 Tính cả trận gặp Southampton, Leicester đã ghi bàn trong 29 trận đấu ở Premier League mùa này, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào khác.

35 Pha lập công vào lưới Southampton là bàn đầu tiên của Wes Morgan sau 35 lần ra sân, tính từ tháng 5 năm ngoái.

13 Chiến thắng trước Southampton là trận thắng thứ 13 của Leicester trong 19 trận gần nhất trên sân nhà.


Đức Hùng (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm