Nghi vấn sao tuyển Đức cố tình 'phản thầy', bẫy việt vị Nhật Bản kiểu khó đỡ

11/09/2023 10:37 GMT+7 | Bóng đá Đức

Thất bại muối mặt 1-4 trước ĐT Nhật Bản khiến LĐBĐ Đức (DFB) quyết định sa thải HLV Hansi Flick. Tuy nhiên, nhiều nghi vấn đã dấy lên về việc các ngôi sao ĐT Đức chủ động "đá bay" ghế của ông Hansi Flick.

Nghi vấn SAO ĐT Đức cố tình 'phản thầy'

Thất bại 1-4 trong trận giao hữu gặp Nhật Bản khiến HLV Hansi Flick mất chức. Đây là động thái cực nhanh đến từ DFB sau áp lực của dư luận cũng như người hâm mộ bóng đá Đức. Dù trận đấu với Nhật Bản chỉ mang tính chất giao hữu, nhưng lối chơi có phần nhạt nhẽo và thiếu ý tưởng của "Cỗ xe tăng" Đức khiến ông Hansi Flick bị chỉ trích mạnh mẽ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với hành động của DFB, đặc biệt là khi chứng kiến một vài tình huống tranh chấp hời hợt từ các cầu thủ tuyển Đức. Đáng chú ý là pha bóng ở phút 90 khi Robin Gosens mất bóng với đường chuyền về khó hiểu, tạo điều kiện để Takefusa Kubo thoát xuống.

Nghi vấn SAO ĐT Đức cố tình 'phản thầy', bẫy việt vị Nhật Bản kiểu khó đỡ - Ảnh 2.

HLV Hansi Flick bị sa thải ngay sau thất bại 1-4 trước Nhật Bản

Trong pha bóng này, trung vệ Antonio Rudiger có động thái khó hiểu khi đứng khựng lại không chủ động chạy về để bọc lót. Ngôi sao Real Madrid "đứng hình khoảng chừng 3 giây" trước khi chạy về một cách miễn cưỡng, để rồi Kubo thoải mái chuyền ngang cho Asano đệm bóng vào lưới trống.

Rudiger là trung vệ nổi tiếng với tốc độ và những pha bứt tốc với nguồn thể lực miễn chê. Thế nhưng, trong tình huống này, trung vệ ĐT Đức lại chần chừ trong việc lùi về phòng ngự. Nhiều ý kiến cho rằng Rudiger có thể đứng lại để "bẫy việt vị". Thế nhưng, luật việt vị sẽ không áp dụng khi các cầu thủ (ngoại trừ thủ môn) đã vượt qua vạch giữa sân và đứng trên phần sân đối thủ.

Nghi vấn SAO ĐT Đức cố tình 'phản thầy', bẫy việt vị Nhật Bản kiểu khó đỡ - Ảnh 3.

Rudiger đứng lại nhìn cầu thủ Nhật Bản bứt tốc phản công

Do đó, nếu đây là pha bóng Rudiger chủ động bẫy việt vị, thì nó lại thể hiện sự ngớ ngẩn của cầu thủ này. Rõ ràng, sẽ còn nhiều tranh cãi xung quanh việc liệu ĐT Đức có thực sự nổi "sóng ngầm" nội bộ. Tuy nhiên, giờ không phải lúc để bắt lỗi với từng cá nhân, mà điều cần thiết nhất sẽ là tìm ra một cái tên đủ cái uy để ngồi về chiếc "ghế nóng" mà HLV Hansi Flick để lại.


VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm