Nghệ thuật kết nối ASEAN

14/04/2025 13:11 GMT+7 | Văn hoá

Ngân hàng trung ương Malaysia đã mở cửa phòng triển lãm nghệ thuật bao gồm các bộ sưu tập tranh và tác phẩm văn học của các nghệ sĩ và tác giả có tên tuổi từ 10 nước thành viên ASEAN tại Bảo tàng và Phòng trưng bày nghệ thuật Ngân hàng trung ương Malaysia (BNM MAG).

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương ASEAN lần thứ 12 (AFMGM -12) diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur vừa qua, Ngân hàng trung ương Malaysia đã mở cửa phòng triển lãm nghệ thuật bao gồm các bộ sưu tập tranh và tác phẩm văn học của các nghệ sĩ và tác giả có tên tuổi từ 10 nước thành viên ASEAN tại Bảo tàng và Phòng trưng bày nghệ thuật Ngân hàng trung ương Malaysia (BNM MAG). Họa sĩ Nguyễn Tuấn Sơn đại diện cho Việt Nam có 2 tác phẩm được tuyển chọn để trưng bày tại triển lãm lần này.

Nghệ thuật kết nối ASEAN - Ảnh 1.

Họa sỹ Nguyễn Tuấn Sơn (trái) thuyết trình về tác phẩm của mình trước Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Ngọc Cảnh (giữa) và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Malaysia Shaik Abdul Rasheed bin Abdul Ghaffour (phải). Ảnh: Hằng Linh - PV TTXVN tại Kuala Lumpur.

10 Thống đốc, đại diện cho các nước thành viên ASEAN đã tham dự lễ buổi lễ, thể hiện sự thống nhất và hợp tác trong khu vực Đông Nam Á.

Triển lãm trưng bày hơn 150 tác phẩm nghệ thuật đến từ Malaysia và các nước ASEAN, đặc biệt là có một số tác phẩm quý như điêu khắc gỗ của Malaysia, tạo hình trên chất liệu nhôm của Brunei và tạo hình nghệ thuật trên vải của Indonesia.

Tác phẩm chạm gỗ, một trong những nghệ thuật đặc sắc của Malaysia, trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Hằng Linh - PV TTXVN tại Kuala Lumpur.

Giám đốc BNM MAG, Noreen Zulkepli cho rằng, cuộc triển lãm nghệ thuật diễn ra trong khuôn khổ AFMGM -12 lần này không chỉ đơn thuần là trưng bày các tác phẩm nghệ thuật có giá trị, mà còn là "cửa ngõ" để các nước thành viên ASEAN hiểu được những câu chuyện có ý nghĩa và cùng chia sẻ các câu chuyện lịch sử, vốn đưa các quốc gia ASEAN xích lại gần nhau thông qua tác phẩm nghệ thuật. Triển lãm cũng chứng minh văn hóa có sức mạnh thu hẹp khoảng cách và tạo ra cuộc đối thoại mang âm hưởng xuyên thời gian.

Họa sĩ Nguyễn Tuấn Sơn, sinh năm 1978, tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2010. Anh là nhóm trưởng môn Mỹ thuật trường THCS & PTTH Nguyễn Tất Thành, Đại học Sư phạm Hà Nội. Sáng tác của anh lấy cảm hứng từ truyện Kiều, thơ Hồ Xuân Hương…và đã có 9 triển lãm tranh cá nhân tại Việt Nam.

Nghệ thuật kết nối ASEAN - Ảnh 1.

Họa sĩ Nguyễn Tuấn Sơn và tác phẩm trưng bày tại triển lãm. Ảnh: FBNV

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại buổi triển lãm, họa sĩ Tuấn Sơn cho biết, anh rất vinh dự khi được tham dự triển lãm tranh tại Kuala Lumpur lần này và vui hơn nữa khi 2 tác phẩm của anh được lựa chọn từ hàng nghìn tác phẩm ứng cử. Đó là bức tranh lấy cảm hứng từ truyện Kiều. Với tên gọi "Thanh gươm, Yên ngựa và Nàng Kiều", bức họa nói về chí khí mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm của nhân vật Từ Hải trong truyện. Qua tác phẩm này, anh muốn truyền tải thông điệp rằng, Việt Nam sẽ "cất cánh bay lên, dám nghĩ, dám làm vì một tương lai thịnh vượng hơn".

Nghệ thuật kết nối ASEAN - Ảnh 2.

Một góc Bảo tàng và Phòng trưng bày nghệ thuật Ngân hàng trung ương Malaysia (BNM MAG). Ảnh: FBNV

Bảo tàng và Phòng trưng bày nghệ thuật Ngân hàng trung ương Malaysia có 6 phòng trưng bày: Phòng trưng bày dành cho trẻ em, Phòng trưng bày lịch sử ngân hàng Malaysia, Phòng trưng bày kinh tế, Phòng trưng bày tài chính Hồi giáo, Phòng trưng bày tiền tệ và Phòng trưng bày nghệ thuật.

Các phòng trưng bày cho người xem thấy được vai trò của ngân hàng trong sự vận động kinh tế của của Malaysia và bối cảnh tài chính của quốc gia kể từ trước khi giành được độc lập vào ngày 31/8/1957 đến ngày nay. Để củng cố vai trò của Ngân hàng là đơn vị dẫn đầu về tiền tệ quốc gia và là đơn vị ủng hộ di sản nghệ thuật, Bảo tàng cũng trưng bày các loại tiền tệ có từ lâu đời cũng như bộ sưu tập tác phẩm nghệ thuật đặc trưng nhất của Malaysia và ASEAN.

Hằng Linh – Thành Trung/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm