Sau nhiều năm gần như lui về phía sau để đồng hành cùng con trai trong cuộc chiến chống lại bạo bệnh, nghệ sĩ Quốc Tuấn trở lại đầy ấn tượng với điện ảnh qua vai diễn ông Dần trong bộ phim Mùi Phở.
Dù chỉ đảm nhận một vai nhỏ, lại là một vai hài hước, sự xuất hiện của nam nghệ sĩ đã mang lại tiếng cười nhẹ nhàng và sự ấm áp cho người xem. Quốc Tuấn chia sẻ đầy hào hứng: "Mình rất thích đóng vai hài, vì chẳng có gì hạnh phúc bằng khi làm khán giả cười. Đọc kịch bản những phân đoạn trêu chọc Xuân Hinh là mình bị thuyết phục và nhận lời ngay".

Nghệ sĩ Quốc Tuấn đảm nhận vai diễn ông Dần trong phim "Mùi Phở" ra rạp mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: ĐPCC
Với Quốc Tuấn, cảm hứng làm nghề chưa bao giờ tắt, chỉ là ông phải tạm gác lại vì hai lý do lớn: thời gian chăm sóc Bôm và sự chờ đợi một kịch bản đủ tầm. Ông thẳng thắn bộc bạch: "Thực ra, cảm hứng làm nghề trong tôi chưa bao giờ tắt. Việc tôi ít xuất hiện trước đây chủ yếu nằm ở hai vấn đề. Thứ nhất là thời gian, tôi cần ưu tiên giai đoạn khó khăn nhất để chăm sóc và cùng Bôm chữa bệnh; hiện tại thì mọi thứ đã ổn thỏa hơn. Thứ hai là kịch bản, kể cả lúc bận rộn nhất, nếu có một kịch bản đủ thuyết phục, tôi chắc chắn sẽ tìm cách sắp xếp để tham gia.
Một thời gian dài tôi không nhận lời đóng phim vì chưa tìm thấy kịch bản ưng ý. Dù vậy, tôi cũng tham gia một vài vai nhỏ trong các bộ phim như Mưa trên cánh bướm, Cu Li không bao giờ khóc hay Người vợ cuối cùng. Là vai ngắn nhưng kịch bản rất hay và các phim đều đạt được thành công nhất định".
Nam diễn viên chia sẻ thêm về quan điểm làm nghề, ở những nền điện ảnh phát triển, thế hệ nghệ sĩ lớn tuổi mới là những người có nhiều chuyện để nói vì họ đã trải qua quá nhiều thăng trầm. Từ đây, diễn xuất còn mang cả những trải nghiệm thực tế vào nhân vật, khiến vai diễn trở nên chân thực và dễ chạm đến trái tim người xem hơn.

Lần trở lại với "Mùi Phở" dịp Tết Nguyên đán 2026, Quốc Tuấn nhận được nhiều tình yêu thương của khán giả. Ảnh: ĐPCC
Tinh thần làm nghề không ngừng nghỉ của nam nghệ sĩ còn được thể hiện rõ nhất qua dự án phim nghệ thuật The Hearing của đạo diễn Lê Bảo và phim kinh dị Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng của đạo diễn Quốc Trung sẽ ra rạp dịp lễ 30/4 tới.
Để hoàn thành những thước phim này, Quốc Tuấn đã trải qua 5 tháng ròng rã "bầm dập" ở những bối cảnh khắc nghiệt nhất. Ông kể: "Khi đóng The Hearing, tôi đi biền biệt 3 tháng, quay trong rừng sâu ở Lâm Đồng, Nam Cát Tiên... Toàn quay lúc 4 giờ sáng, lội qua 5 cái suối, leo dốc dựng đứng đầy bùn, vắt đốt máu chảy là chuyện bình thường".
Khó khăn chưa dừng lại ở đó, khi sang phim Phí phông, ông phải hít khói nhân tạo suốt nhiều tháng đến mức "sập nguồn", về nhà ho liên tục không dứt. Vậy mà khi nhắc về nghề, ông vẫn đầy lửa: "Đi phim nó kỳ diệu lắm, có cái không thể nào giải thích được. Nhìn các bạn nữ bé tí mà vẫn lì lợm theo đoàn mấy tháng trời, tôi lại thấy mọi mệt mỏi đều xứng đáng".
Khi được hỏi về vấn đề cát-xê cho những vất vả đã qua, ông chia sẻ rằng tùy vào từng dự án. Với phim nghệ thuật như The Hearing, ông chỉ nhận mức đủ để chi tiêu, còn với phim thương mại, ông may mắn được các đoàn phim trả mức xứng đáng. Đối với ông, niềm vui lớn nhất hiện nay là thấy điện ảnh Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ tư duy mới của các đạo diễn trẻ.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn
Đằng sau những ngày dài trên trường quay là nỗi nhớ và sự lo lắng thường trực dành cho bé Bôm. Đây là một trong những lần hai cha con xa nhau lâu đến thế. Ở những bối cảnh rừng sâu không có sóng điện thoại, nghệ sĩ Quốc Tuấn phải "cắm đầu cổ chạy lên điểm cao để dò sóng, chỉ để nói: Bố yêu em, em đang làm gì đấy?".
Đáp lại tình cảm của bố, Bôm vẫn luôn vô tư theo cách của riêng mình: "Anh ơi, em vừa làm vỡ cái này, thôi anh cố kiếm tiền mua giúp em nhé". Những mẩu chuyện nhỏ như việc Bôm làm vỡ đồ, muốn bố cố gắng đi làm để bù đắp hay nhắn tin dặn bố mua quà sau mỗi chuyến đi xa chính là động lực để ông vượt qua những đêm quay lạnh buốt tại Nam Định hay trong hang tối Mộc Châu.
Theo chia sẻ của nam nghệ sĩ, hiện tại, Bôm đã là sinh viên năm thứ hai khoa Piano Jazz tại Học viện Âm nhạc Quốc gia. Dù hành trình học tập có phần sút giảm do ảnh hưởng của việc dậy thì muộn và di chứng từ những lần đại phẫu, Quốc Tuấn vẫn luôn sát cánh cùng con.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn và bé Bôm - con trai ông
Ông xót xa chia sẻ: "Bạn ấy đã mổ 13 lần, ca nào cũng 6-8 tiếng. Ngay cả mình chỉ gây tê làm răng mà còn biêng biêng mất 2 ngày, huống hồ là con. Có những lúc con không tập trung được, mình rất thông cảm dù vẫn phải tạo áp lực để con cố gắng".
Vừa qua, Bôm lại tiếp tục trải qua ca phẫu thuật để việc nói năng, hô hấp dễ dàng hơn. Hai cha con vẫn đang kiên trì từng bước một, từ việc tập hàm đến nắn khớp cắn để chuẩn bị cho những công đoạn thẩm mỹ cuối cùng.
Khép lại những ngày làm việc vất vả, Tết này nghệ sĩ Quốc Tuấn sẽ cùng Bôm thực hiện chuyến du lịch Thổ Nhĩ Kỳ từ mùng 1 đến mùng 12 Tết. Với ông, Tết không cần mâm cao cỗ đầy, chỉ cần một cành đào, cành quất cho có không khí và quan trọng nhất là hai cha con được ở bên nhau.