Ngày Hansi Flick mài ngọc

26/08/2024 22:22 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Barcelona đã thắng Bilbao trong ngày mà Yamal Lamine hay Lewandowski hiển nhiên là những người nổi bật nhất. Hoặc ngay cả việc đội bóng xứ Catalunya không thể đăng ký thi đấu cho Dani Olmo cũng sẽ là một vấn đề đáng được nhắc đến.

Nhưng họ cũng đã có một ngày đầy lạc quan và một niềm tin được tạo dựng từ những tài năng trưởng thành từ lò đào tạo La Masia, như những người yêu mến Barca thường nói, La Masia là bất tử.

Đêm cuối tuần trước là hàng loạt những tài năng như thế được ra sân như Balde, Yamal, Curbasi, Bernal, Eric Garcia, Fermin Lopez và Gerard Martin. Những khó khăn từ cơn bão chấn thương và tình thế ngặt nghèo về tài chính đã lấy đi những cầu thủ tốt nhất của HLV Hansi Flick. Nhưng vấn đề không phải là ông bị buộc phải sử dụng những cầu thủ trẻ ở các vị trí trọng yếu mà hoàn toàn có những lựa chọn tốt hơn để đối mặt với Bilbao.

Một trong số này là việc sử dụng Marc Bernal thay vì lựa chọn an toàn là xếp Eric Garcia hoặc ít nhất là Fermin Lopez đá cặp với Pedri ở vị trí cặp tiền vệ trụ. Những đối thủ mà tiền vệ 17 tuổi này phải đương đầu là Sancet, Berenguer, Vesga và Prados, hầu hết là những cầu thủ "máu mặt" HLV Ernesto Valverde sở hữu để tung vào cuộc chiến tại Olympic.

Bernal đã chứng minh niềm tin của chiến lược gia người Đức là chính xác. Dù mới chỉ là trận đấu chính thức thứ hai, nhưng măng non này không dễ bị "đàn áp" khi cùng Pedri thiết lập một thế trận tương đối an toàn cho đội bóng xứ Catalunya.

Ngày Hansi Flick mài ngọc - Ảnh 1.

Marc Bernal đã vượt qua được bài kiểm tra chất lượng của HLV Hansi Flick

HLV Hansi Flick chỉ còn hai tiền vệ đúng nghĩa trong trận gặp Bilbao là Pedri và Bernal. Nếu như Pedri sẽ có xu hướng chơi tấn công nhiều hơn một chút và đá cao hơn một chút để kết nối với bộ tứ tiền đạo phía trên thì điều đó đồng nghĩa với việc, tiền vệ 17 tuổi này sẽ phải chơi ở vị trí mỏ neo nhiều hơn và thực hiện tất cả những việc mà một người chơi ở vị trí này phải có, đó là giữ nhịp, phòng ngự và phát triển bóng.

Bernal chỉ đánh mất bóng hai lần trong trận gặp Bilbao, có 51 đường chuyền thành công ở trận này, cũng như không hề sợ hãi trước sự mạnh mẽ của đối thủ. Nhưng vượt trên cả những con số vô nghĩa, tiền vệ mang áo số 28 chính xác mang DNA của La Masia, có đôi chân và bộ óc để chơi bóng theo phong cách mà Barcelona chờ đợi.

"Bất kể là Bernal bao nhiêu tuổi, thì cậu ấy đã có một trận đấu hay và điều quan trọng là tôi đã có cậu ấy ở vị trí pivot. Bilbao có một ý tưởng rõ ràng về việc tấn công Barcelona như thế nào và Bernal đảm bảo rằng điều đó không xảy ra ở vị trí số 6 mà tôi yêu cầu", HLV Hansi Flick nói sau trận đấu.

Bernal không phải là một Sergio Busquets mới, nhưng có vẻ như học học được nhiều điều từ cựu đội trưởng của Barcelona nhờ sự bình tĩnh, kĩ năng làm chủ trái bóng, khả năng đọc trận đấu, biết khi nào chuyền bóng và khi nào giữ bóng trong chân. Rõ ràng, Hansi Flick vừa mài giũa được một viên ngọc mới cho chính ông và Barcelona.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm