Ngày của những người Đức: Klinsmann và màn dạo đầu suôn sẻ

18/06/2014 08:51 GMT+7 | Bảng G

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi đội tuyển Đức đánh bại Bồ Đào Nha tới 4-0 thì vị cựu HLV của họ Juergen Klinsmann, cũng giúp tuyển Mỹ giành 3 điểm quý giá trước Ghana, đội từng lọt vào tứ kết World Cup 2010. Người ghi bàn quyết định là John Brooks, một cầu thủ gốc Đức và đang khoác áo Hertha Berlin.

Như vậy, Mỹ sẽ là đối thủ trực tiếp của Bồ Đào Nha để giành vé vào vòng 1/8. Dù đã giành chiến thắng quan trọng, nhưng ông Klinsmann đã phải trải qua những giây phút khá căng thẳng trong những phút cuối trận. Mỹ đã cho thấy nhiều lỗ hổng mà chắc chắn vị HLV 49 tuổi này sẽ phải nhanh chóng tìm cách khắc phục nếu muốn đi tiếp khi mà ở 2 lượt trận sau họ sẽ phải gặp Bồ Đào Nha và Đức. “Tất cả cầu thủ trên băng ghế dự bị đã nhảy lên ăn mừng. Khi bạn ghi bàn ở ngay phút đầu tiên của trận đấu, bạn sẽ nghĩ rằng chẳng có gì có thể tốt đẹp hơn thế. Nhưng sau đó, chúng tôi đã chơi không tốt và tạo nhiều cơ hội cho đối thủ tấn công. Đó là lý do tôi đã liên tục phải la hét ở ngoài đường biên để điều khiển trận đấu. Các cầu thủ đã kiểm soát bóng và chuyền bóng không tốt”, Klinsmann phát biểu.

Vẫn trung thành với phong cách tấn công đẹp mắt như những buổi đặt những viên gạch đầu tiên cho cuộc cách mạng bóng đá Đức, nhưng với một đội tuyển Mỹ chỉ có duy nhất thủ môn Tim Howard ở hàng thủ mang đẳng cấp quốc tế, ông Klinsmann sẽ có rất nhiều việc phải làm. Trước khi World Cup diễn ra, Mỹ bị đánh giá thấp nhất ở bảng G. Chiến thắng này, dù vất vả, nhưng nó như một liều thuốc kích thích tinh thần cho họ.

Trong suốt phần cuộc đời gắn liền với trái bóng tròn, trên tư cách cầu thủ hay HLV, Klinsmann đều có duyên với những trận mở màn World Cup. Ông giành chiến thắng 100% trong tất cả các trận đấu đầu tiên tham gia. Khi còn là tiền đạo, Klinsmann góp mặt vào 3 kỳ World Cup. Ông đã giúp tuyển Đức đánh bại Nam Tư 4-1 ở World Cup 1990, thắng Bolivia 1-0 ở World Cup 1994 và hạ gục chính đội Mỹ 2-0 ở World Cup 1998. Tại Đức năm 2006, trong trận đấu đầu tiên trên cương vị HLV trưởng, Klinsmann đã làm nức lòng người hâm mộ khi dẫn dắt đoàn quân “Die Mannschaft” đánh bại Costa Rica 4-2 bằng thứ bóng đá đẹp mắt khác hẳn với hình ảnh gai góc trước kia của đội tuyển Đức.

Không chỉ được lòng người hâm mộ bằng thành tích ở World Cup, sự năng nổ ngoài đường biên và chuyên môn, Klinsmann còn cho thấy ý chí, tinh thần Đức đã trở thành thương hiệu. Khi được hỏi về chấn thương mũi của Dempsey, Klinsmann thẳng thắn trả lời: “Đó là điều hết sức bình thường. Trước đây mũi tôi cũng vỡ khoảng 3, 4 lần như thế. Sau vài ngày cậu ấy sẽ ổn”.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm