Đội tuyển Đức mở màn mỹ mãn: Xin chào ứng cử viên vô địch

18/06/2014 07:22 GMT+7 | Bảng G

(Thethaovanhoa.vn) - Các CĐV của Bồ Đào Nha có thể ấm ức về tình huống trọng tài rút thẻ đỏ với Pepe, nhưng chẳng ai có thể phủ nhận một sự thật rằng: thày trò HLV Bento đã thất bại tâm phục khẩu phục trước tuyển Đức. Họ đã  đụng phải một đội bóng mang dáng dấp của một nhà vô địch…

Tại Nam Phi 2010, Die Mannschaft cũng thắng 4-0 ở ngày ra quân (trước Australia), nhưng màn trình diễn của Loew tại Salvador rạng sáng qua thậm chí còn ấn tượng hơn cách đây 4 năm.

Sự đáng sợ của người Đức

Mesut Oezil là ngôi sao đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Đức, Mario Goetze là cầu thủ Đức đắt giá nhất trong lịch sử Bundesliga. Nhưng không phải họ, ngôi sao sáng nhất bên phía ĐT Đức trong trận đọ sức với Bồ Đào Nha lại là Thomas Mueller – một người vốn không thường xuyên được đá chính tại Bayern Munich. Đến mức, ngay trước thềm World Cup, Mueller đã phải đăng đàn tuyên bố sau giải đấu, anh sẽ phải nói chuyện với BLĐ CLB cũng như HLV Guardiola. Nếu không có được một vai trò quan trọng hơn ở CLB anh sẽ tính chuyện ra đi.

Cú hattrick của Thomas Mueller phần nào nói lên sự đáng sợ của người Đức. Ở đội bóng này bất kì ai cũng có thể tỏa sáng và trở thành người hùng. Không ai có thể biết trước sự biến hóa khôn lường của đội bóng này. Thậm chí, Loew đã xáo tung đội hình mà điều đó vẫn chẳng mảy may làm ảnh hưởng đến sức mạnh của cỗ xe tăng.

Ở 2 cánh của ĐT Đức là 2 cầu thủ thường xuyên đá trung vệ, Boateng và Hoewedes. Trong đó, thậm chí Hoewedes còn chưa bao giờ có kinh nghiệm đá biên ở cấp CLB. Trên hàng tiền vệ Loew cũng bố trí Khedira – một người mới chơi vài trận trong nửa năm qua do chấn thương đá chính thay vì Schweinsteiger (dù sau trận, Loew khẳng định Basti der Boss hoàn toàn đủ sức ra sân). Nó hoàn toàn trái ngược với việc Cristiano Ronaldo đã phải chạy đua với thời gian để kịp có mặt trong trận mở màn.

Câu hỏi đặt ra là tại sao Loew có thể thực hiện được những điều khó tin đến vậy?

Giá trị của sức mạnh đồng đội

Trước trận đấu này 6 tiếng, người Đức được đón nhận một tin rất vui. Michael Schumacher đã hồi tỉnh sau hơn 6 tháng hôn mê do vụ tai nạn trượt tuyết hồi cuối năm ngoái. Schumi là một huyền thoại của làng thể thao Đức. Anh là ông vua trên đường đua F1. Đấy là môn thể thao mang tính cá nhân (dù vẫn phải phụ thuộc vào sự trợ giúp của ê-kíp kỹ thuật). Còn trước Bồ Đào Nha, thày trò Joachim Loew đã cho thấy một giá trị khác của thể thao Đức: sức mạnh tập thể.

Cả ĐT Đức đã thể hiện sự gắn kết nhịp nhàng giữa các tuyến. Họ thực sự là một khối thống nhất trên sân, khác với từng mảnh ghép rời rạc của Bồ Đào Nha. Hãy nghe Loew bật mí về bí quyết khuất phục Ronaldo và các đồng đội: “Với thời tiết thế này chúng tôi chẳng có cách nào khác là cùng nhau tấn công và cùng nhau phòng ngự”. Trong khi đấy, hậu vệ cánh bất đắc dĩ Hoewedes thì chẳng giấu nổi sự ngạc nhiên về việc vô hiệu hóa Ronaldo quá đơn giản đến thế: “Tôi không nghĩ ngăn chặn Ronaldo lại dễ như thế. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng tôi có 11 cầu thủ hoàn hảo trên sân nên kế hoạch ngăn Ronaldo trở nên đơn giản”.

Vậy đấy, sức mạnh và chìa khóa chiến thắng của ĐT Đức chính là lối chơi đồng đội. Ở ĐT Đức hiện nay không tồn tại khái niệm không thể thay thế. Sức tấn công của Brazil phụ thuộc vào Neymar. Còn Argentina cũng đang sống bằng nguồn cảm hứng Messi giống như Bồ Đào Nha cần Ronaldo vậy. Tiki-taka của Tây Ban Nha sẽ  vỡ vụn nếu trái tim Xavi không đập. Italy cũng thở bằng buồng phổi của Pirlo, sáng tạo bằng bộ não thiên tài của tiền vệ này .

Nhưng ĐT Đức không có mắt xích nào đặc biệt như thế. 11 cầu thủ đều có giá trị trách nhiệm như nhau trong lối chơi chung của cả đội. Điều đó cũng đồng nghĩa, ĐT Đức hiện tại không có một điểm yếu cụ thể. Muốn chiến thắng Mannschaft, người ta sẽ phải đánh bại cả 11 con người trên sân, chứ không phải là chỉ khuất phục Neymar, Messi, Pirlo hay Ronaldo. Vì thế, các đối thủ hãy dè chừng, rạng sáng qua, ứng cử viên nặng kí cho chức vô địch đã chính thức lộ diện!

5 Ở trận đấu với Bồ Đào Nha trong số 14 cầu thủ được Joachim Loew sử dụng thì có 5 người mới chỉ lần đầu tiên trình làng ở sân chơi World Cup là Hoewedes, Hummels, Goetze, Schuerrle và Mustafi.

6 Với cú hattrick vào lưới Bồ Đào Nha, Thomas Mueller đã có vinh dự trở thành cầu thủ Đức thứ 6 lập hattrick ở VCK World Cup. Đây cũng là hattrick đầu tiên ở Brazil 2014, 4 năm trước, giải đấu tại Nam Phi không có cầu thủ nào lập được hattrick.

100 Trận đấu với Bồ Đào Nha hôm qua là trận thứ 100 của ĐT Đức tại VCK World Cup, họ là đội bóng đầu tiên đạt đến cột mốc này. Trong 100 trận đã đấu, người Đức thắng đến 61 trận.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm