07/12/2025 07:35 GMT+7 | Italy
HLV Luciano Spalletti sẽ trở lại sân Diego Armando Maradona lần đầu tiên kể từ sau chức vô địch Scudetto lịch sử năm 2023. Nhưng thay vì hoa và pháo tay chào mừng, chờ đợi ông là sự phẫn nộ của một thành phố cảm thấy bị phản bội.
Naples là một thành phố sống bằng cảm xúc. Ở đó, ranh giới giữa tình yêu và thù hận mỏng manh như một sợi chỉ. Luciano Spalletti từng là thánh sống tại đây khi đem về chức vô địch Serie A mà cả thành phố đã đợi hơn 3 thập kỷ. Ông đã xăm biểu tượng Napoli và Scudetto thứ 3 trong lịch sử CLB lên cánh tay, minh chứng cho tình yêu "đến chết". Ông từng thề thốt trên sóng truyền hình rằng sẽ không bao giờ dẫn dắt một đội bóng Italy nào khác vì sự tôn trọng dành cho màu áo xanh.
Nhưng lời thề ấy đã tan thành mây khói khi ông gật đầu với Juventus - kẻ thù không đội trời chung của Napoli.
Cơn thịnh nộ của Vesuvius
Sự phẫn nộ đã bùng nổ ngay khi tin tức Spalletti đến Juve được công bố. Tại khu phố Sanita, những tấm băng rôn đầy hằn học đã được giăng lên: "Kẻ đáng khinh, số phận đáng khinh". Nhóm CĐV cực đoan Anima Azzurra gọi ông là "kẻ giả dối", "kẻ phản bội" và tuyên bố ông chưa bao giờ xứng đáng với tình yêu của họ.
Spalletti cố gắng xoa dịu tình hình bằng những lời lẽ tình cảm: "Napoli luôn ở trong tim tôi", "Tôi sẽ luôn có nhiều bạn bè ở đó". Ông giải thích rằng lời hứa năm xưa chỉ áp dụng cho mùa giải ngay sau khi ông rời đi. Nhưng với người Napoli, đó chỉ là những lời ngụy biện. Chủ nhật này, sân Maradona sẽ biến thành một chảo lửa thực sự để "chào đón" người cũ. Sức ép từ 60.000 khán giả sẽ là thử thách cực đại cho tâm lý của Spalletti và các học trò. Ngọn núi lửa Vesuvius, biểu tượng của thành phố, đã sẵn sàng "phun trào".

Luciano Spalletti bị người hâm mộ Napoli coi là kẻ phản bội
Cuộc hội ngộ của những cố nhân
Nếu Spalletti là "Judas" trong mắt Napoli, thì Antonio Conte lại là "giấc mơ dang dở" của Juventus. Mùa Hè 2025, Juve đã trải thảm đỏ mời gọi Conte trở lại để tái thiết đội bóng, như cách ông từng làm năm 2011 để mở ra kỷ nguyên 9 Scudetto liên tiếp. Nhưng Conte đã chọn ở lại Napoli.
Cuộc đối đầu này vì thế mang nhiều tầng ý nghĩa. Conte muốn chứng minh Napoli thực sự đẳng cấp hơn Juventus, còn Spalletti phải chứng minh ông không phải là lựa chọn thứ cấp. Napoli đang tự tin sau khi đánh bại Roma và trở lại cùng Milan đứng đầu bảng xếp hạng. Sự tỏa sáng của những "kép phụ" David Neres và Noa Lang ở các trận gần đây giúp Conte có thêm vũ khí.
Trong khi đó, Juventus đang có dấu hiệu hồi sinh với 3 chiến thắng liên tiếp trên cả 3 đấu trường (3-2 Bodo/Glimt, 2-1 Cagliari và 2-0 Udinese), nhưng vẫn còn đó sự mong manh. Chấn thương của Dusan Vlahovic (nghỉ 3 tháng) khiến Spalletti đau đầu, nhưng chưa hết, trung vệ Federico Gatti cũng vừa gia nhập danh sách thương binh (rách sụn chêm, nghỉ ít nhất 1 tháng), khiến hàng thủ Juve chỉ còn lại Kalulu và Kelly là những trung vệ lành lặn.
Spalletti sẽ phải xoay xở thế nào? Phương án khả dĩ nhất là kéo Teun Koopmeiners về đá trung vệ lệch trái trong sơ đồ 3 hậu vệ, hoặc chuyển sang hàng thủ 4 người như đã thử nghiệm thành công trước Udinese. Trên hàng công, Jonathan David hoặc Lois Openda sẽ phải gánh vác trọng trách ghi bàn, dù cả hai vẫn chưa thực sự hòa nhập. Nhạc trưởng trẻ tuổi Kenan Yildiz, người vừa lập cú đúp vào lưới Cagliari vòng đấu trước, sẽ là niềm hy vọng lớn nhất để tạo đột biến.
Napoli đang hừng hực khí thế, Juventus đang chắp vá nhưng đầy quyết tâm. Sân Maradona sẽ chứng kiến một đêm rực lửa, nơi bóng đá hòa quyện với những hận thù và ân oán tình thù, tạo nên thứ gia vị đặc trưng chỉ có ở Serie A. Spalletti đã lấy lại được niềm tin sau chuỗi thắng liên tiếp, nhưng liệu ông có giữ được nó trước cơn thịnh nộ của người Naples?
Nguyễn Vinh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất