11/11/2025 06:27 GMT+7 | Italy
Thất bại 0-2 trên sân Bologna không chỉ khiến Napoli mất ngôi đầu bảng, mà còn có dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng khó kiểm soát thông qua những phát ngôn chấn động của HLV Antonio Conte. Khi người thuyền trưởng tuyên bố không muốn "đồng hành cùng một người chết", người ta hiểu rằng Napoli đang đứng trước một vực thẳm.
Napoli đang dần đánh mất chính mình. Nhà đương kim vô địch giờ đây trở nên mong manh, chậm chạp và thiếu sức sống hơn bao giờ hết. 3 trận liên tiếp không ghi bàn trên mọi đấu trường (hòa Como 0-0, hòa Frankfurt 0-0 và thua Bologna 0-2) đang đẩy sự căng thẳng và bất lực lên đỉnh điểm.
Không còn nhận ra nhà vô địch
Điều đáng báo động nhất không phải là kết quả, mà là cách Napoli thi đấu. Khi Juventus và Milan mất điểm ngày hôm trước, Napoli được kỳ vọng đánh bại Bologna để củng cố lợi thế, nhưng họ đã làm gì ở sân Renato Dall'Ara? Bologna mất thủ môn chính Lukasz Skorupski chỉ sau 5 phút và bất đắc dĩ phải sử dụng cậu bé 17 tuổi Massimo Pessina, người chưa từng bắt ở Serie A. Đó dường như là kịch bản lý tưởng để hàng công Napoli "làm gỏi" đối thủ. Nhưng không, Rasmus Hojlund và các đồng đội thậm chí không có nổi sức mạnh để khiến thủ thành trẻ tuổi này phải sợ hãi. Cả trận, Napoli chỉ tung ra 4 cú dứt điểm và không trúng đích lần nào.
Nghịch lý nằm ở chỗ, sự bế tắc này diễn ra ngay cả khi Conte đã có trong tay những quân bài tốt nhất. Stanislav Lobotka đã trở lại để cầm trịch tuyến giữa, Hojlund cũng đã bình phục để lĩnh xướng hàng công. Trên lý thuyết, đó là đội hình gần như tối ưu ở thời điểm này. Nhưng thực tế trên sân lại là màn trình diễn thảm họa. Bóng được luân chuyển với "tốc độ rùa bò", khiến đối thủ luôn dễ dàng bắt bài và bịt kín mọi khoảng trống. Scott McTominay và Frank Anguissa, những "máy chạy" từng làm khổ Inter, bỗng nhiên mất đi sự bóng bẩy và sắc bén trong các pha xâm nhập.
Hojlund, dù được Conte bênh vực là cầu thủ chơi tốt nhất trận, vẫn đang chìm trong cơn khô hạn bàn thắng kéo dài hơn 1 tháng. Tiền đạo người Đan Mạch ngày càng trở nên cô đơn trên hàng công, đói bóng và lạc lõng. Việc thiếu vắng Kevin De Bruyne chắc chắn là nguyên nhân lớn, nhưng nó không thể là cái cớ duy nhất cho một tập thể rệu rã, thi đấu như "những diễn viên đóng thế yếu ớt và bối rối" của chính họ cách đây vài tháng.

Conte đang tỏ thái độ bất lực trước các vấn đề của Napoli
Lời "tuyên chiến" của Conte
Antonio Conte, người chưa bao giờ giỏi che giấu cảm xúc, đã không kìm chế khỏi cơn giận, vốn đã tích tụ nhiều ngày qua kể từ sau trận thua thảm PSV 2-6 ở Champions League. Trong phòng họp báo sau trận, ông đã đưa ra những lời nặng nề chưa từng thấy. "Tôi không muốn đồng hành cùng một người chết", Conte tuyên bố, chỉ trích đội bóng đang trông như những thây ma không còn sinh khí. Có thể xem đó là thông điệp rõ ràng về việc ông sẵn sàng rời đi nếu thái độ thi đấu không thay đổi.
Conte thừa nhận thất bại trong việc truyền lửa: "Sau 4 tháng, tôi vẫn chưa đi vào được tâm trí của đội bóng này". Ông chỉ ra rằng vấn đề cốt lõi không nằm ở chiến thuật, sơ đồ 4-3-3 hay 4-2-3-1, mà nằm ở trái tim và sự nhiệt huyết. Ông thấy các cầu thủ chỉ đang "làm bài tập về nhà" một cách máy móc thay vì thi đấu với đam mê và sự quyết tâm. "Mọi người chỉ lo nghĩ đến mảnh vườn của riêng mình", ông phàn nàn, ám chỉ sự ích kỷ đang len lỏi trong phòng thay đồ.
Những phát biểu này mang đậm "dấu ấn Conte", gợi nhớ đến những ngày tháng cuối cùng đầy giông bão của ông tại Tottenham, nơi ông cũng công khai chỉ trích sự thiếu tham vọng và tinh thần chiến đấu của cầu thủ. Conte là mẫu HLV sẵn sàng đốt cháy mọi thứ để tìm kiếm phản ứng, một canh bạc rủi ro có thể dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn hoặc một cuộc hồi sinh mạnh mẽ. Ông thậm chí còn nhắc lại "bóng ma" quá khứ, khi Napoli chỉ xếp thứ 10 sau chức vô địch Scudetto gần nhất, như một lời cảnh tỉnh về sự tự mãn đang giết chết đội bóng.
Dù Chủ tịch Aurelio De Laurentiis đã lập tức gọi điện để khẳng định sự ủng hộ tuyệt đối, áp lực lên Conte vẫn là cực lớn. Ông cảm thấy bị "bao vây" bởi những lời thì thầm về các phương pháp huấn luyện khắc nghiệt kiểu "thủy quân lục chiến" của mình là nguyên nhân gây ra bão chấn thương.
Napoli đang đứng trước một ngã ba đường định mệnh. Kỳ nghỉ FIFA Days sắp tới sẽ là khoảng thời gian "đình chiến" quý giá để Conte và các học trò nhìn lại chính mình. Khi Serie A trở lại, họ sẽ phải đối mặt với lịch thi đấu chông gai khi gặp Atalanta, Roma và Juventus. Đó sẽ là những trận đấu phán quyết. Nếu "người chết" không thể sống lại, một cuộc chia ly ồn ào là điều khó tránh khỏi tại Naples.
Giọt nước tràn ly ở Atalanta
Atalanta gần như chắc chắn sẽ sa thải HLV Ivan Juric trong tuần này và đang đàm phán với Raffaele Palladino, cựu thuyền trưởng của Monza và Fiorentina, để thay thế. Thất bại 0-3 ngay trên sân nhà trước đội mới lên hạng Sassuolo ở vòng 11 Serie A là giọt nước tràn ly, bất chấp vài ngày trước đó, Atalanta đã thắng Marseille 1-0 để giành 3 điểm rất quan trọng ở Champions League. Thất bại này khiến Atalanta tụt xuống vị trí 13 trên bảng xếp hạng Serie A, điều chưa từng xảy ra dưới thời HLV Gian Piero Gasperini. Họ đã không thắng 7 trận Serie A liên tiếp (hòa 5, thua 2).
Juric sẽ là HLV thứ 4 mất việc ở Serie A mùa này sau Igor Tudor ở Juve (Luciano Spalletti thay), Patrick Vieira ở Genoa (Daniele De Rossi thay) và Stefano Pioli ở Fiorentina (Paolo Vanoli thay). Cuối tuần qua, 2 đội bóng mới đổi tướng này níu chân nhau ở nhóm cầm đèn đỏ với trận hòa 2-2. Fiorentina vẫn chưa thắng sau 11 trận (hòa 5, thua 6) và đang đứng đội sổ, ít hơn Genoa 2 điểm.
Vĩnh Nguyên
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất