Napoli giữ vững ngôi đầu Serie A: Không 'King Kevin', đã có Anguissa

30/10/2025 08:46 GMT+7 | Italy

Trận chính thức đầu tiên không có Kevin De Bruyne thật khó khăn với Napoli, nhưng cuối cùng họ vẫn thắng 1-0 trên sân Lecce, đủ để giữ vững ngôi đầu bảng. Tiền vệ mạnh mẽ Frank Zambo Anguissa tiếp tục là người hùng với bàn thắng duy nhất.

Chấn thương nghiêm trọng của Kevin De Bruyne (nghỉ 3 tháng) trong trận thắng Inter 3-1 đẩy Napoli vào khủng hoảng nhân sự khi trước đó đã mất Romelu Lukaku, Rasmus Hojlund, Stanislav Lobotka, Amir Rrahmani và cả thủ môn Alex Meret. Nhất là, với ảnh hưởng của "King Kevin" lên lối chơi, trận đấu với Lecce trở thành bài kiểm tra bản lĩnh của Napoli khi vắng anh.

Người hùng Anguissa

Bị đánh giá thấp hơn hẳn, nhưng Lecce đã chơi đầy quyết tâm, phòng ngự chặt chẽ và không ít lần khiến khung thành Napoli chao đảo. Họ thậm chí có cơ hội chiến thắng nếu tiền đạo 17 tuổi Francesco Camarda đánh bại thủ môn Vanja Milinkovic-Savic trên chấm phạt đền, lúc tỷ số vẫn là 0-0. Giả sử Napoli thủng lưới ở pha bóng đó, họ có thể thua bởi cả tinh thần, thế trận đều thuộc về Lecce, nhưng chính cú tung người xuất sắc của Vanja làm xoay chuyển tình hình. Napoli giành lại quyền chủ động, để rồi từ một pha đá phạt của David Neres ở phút 69, Anguissa bật cao hơn tất cả, đánh đầu hiểm hóc tung lưới đội chủ nhà.

Người hâm mộ Napoli đã quá quen với việc Anguissa đóng vai người hùng. Đây là bàn thắng thứ 4 của anh mùa này, và tất cả đều cực kỳ quan trọng: Bàn duy nhất hạ Cagliari 1-0 ở phút bù giờ, bàn gỡ hòa 1-1 trong chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Genoa, bàn ấn định tỷ số 3-1 nhấn chìm hy vọng của Inter, và giờ là bàn duy nhất mang về 3 điểm quý giá tại Lecce. Anh chính là chuyên gia phá vỡ thế bế tắc, là người định đoạt những trận cầu gai góc.

"Số 99" toàn năng và sự lột xác dưới thời Conte

Nhưng Anguissa không chỉ biết ghi những bàn thắng quan trọng. Anh đang trải qua mùa giải hay nhất của mình, trở thành một cầu thủ toàn diện, một "bậc thầy đọc trận đấu", người có mặt ở mọi điểm nóng trên sân. Anh đã nhận tới 5 giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận chỉ sau 9 trận Serie A đầu mùa. Có cảm giác như số 99 xuất hiện ở khắp mọi nơi, luôn đưa ra lựa chọn tốt nhất. Anh không chỉ mạnh mẽ trong đánh chặn mà còn cực kỳ nguy hiểm khi xâm nhập vòng cấm, trở thành tiền vệ ghi nhiều bàn bằng đánh đầu nhất Serie A kể từ đầu mùa giải trước.

Napoli giữ vững ngôi đầu Serie A: Không “King Kevin”, đã có Anguissa - Ảnh 1.

Anguissa mới chính là ngôi sao sáng nhất Napoli từ đầu mùa

Sự lột xác của Anguissa có dấu ấn lớn từ Antonio Conte. Chính Conte là người đã thuyết phục anh từ chối những lời đề nghị hấp dẫn từ Saudi Arabia để ở lại vào mùa Hè. Ông nhìn thấy tiềm năng lớn lao của tiền vệ người Cameroon và đang giúp anh phát huy tối đa những phẩm chất đó. "Tôi rất vui cho Frank, cậu ấy biết điều đó. Nếu cậu ấy có phong độ tốt, cậu ấy có rất nhiều phẩm chất và có thể cải thiện khả năng dứt điểm. Tôi thích làm việc với những tiền vệ tấn công", Conte chia sẻ. Việc Conte quyết định quay trở lại sơ đồ 4-3-3 sau chấn thương của De Bruyne cũng tạo điều kiện để Anguissa phát huy vai trò box-to-box sở trường của mình.

Niềm hạnh phúc đi kèm nỗi lo

Sự tỏa sáng của Anguissa càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong bối cảnh Napoli đang bị cơn bão chấn thương tàn phá. Mất De Bruyne là một tổn thất không thể bù đắp về mặt sáng tạo, và giờ đây, Noa Lang, người vừa có trận đá chính đầu tiên khá ấn tượng, cũng phải rời sân sớm vì chấn thương đùi sau khi nhận 2 pha vào bóng liên tiếp vào cùng một chỗ. May mắn cho Napoli là Hojlund và Rrahmani đã bình phục và Lobotka cũng sắp tái xuất. Sự trở lại của họ sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho Anguissa và các đồng đội.

Nhưng Anguissa càng chơi hay, nỗi lo càng lớn cho Napoli bởi anh sẽ phải về đá cho đội tuyển Cameroon tại Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) vào tháng 1/2026. Đó sẽ là tổn thất cực lớn trong giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải. Và dù có thể chất cực kỳ sung mãn, cũng không thể loại trừ khả năng cầu thủ này sẽ ngã xuống một thời điểm nào đó do quá tải, bởi Napoli hiện không thể chơi thiếu anh. Điều chắc chắn là bên cạnh việc nhanh chóng gia hạn hợp đồng để ghi nhận sự quan trọng của Anguissa, Napoli cũng cần bổ sung nhân sự khi thị trường mở cửa trở lại, ít nhất cũng để bù đắp cho sự vắng mặt của Anguissa trong thời gian diễn ra CAN. Nếu không, chiến dịch bảo vệ danh hiệu sẽ gặp rủi ro lớn.

Xin đừng làm hại Camarda

Trong trận Lecce thua Napoli 0-1, tiền đạo trẻ Francesco Camarda (mượn từ Milan) đã được giao nhiệm vụ đá quả phạt đền cho Lecce, nhưng anh đã không thắng được thủ môn Milinkovic-Savic. Quyết định này của ban huấn luyện Lecce nhận nhiều chỉ trích gay gắt từ dư luận.

Camarda mới 17 tuổi, chưa phù hợp để gánh trách nhiệm thực hiện 1 quả penalty quan trọng đến thế, nhất là khi anh phải đối diện một người khổng lồ (cao hơn 2m) và là chuyên gia bắt phạt đền như Vanja. Dù thành công hay thất bại, tác động tâm lý của cú đá này cũng không có lợi cho sự phát triển tự nhiên của một trong những niềm hy vọng lớn nhất của tương lai bóng đá Italy. Có người chỉ ra rằng Lecce dường như chỉ muốn nhắm tới khoản thưởng 100 nghìn euro mà Milan cam kết trả cho mỗi bàn thắng mà Camarda ghi được, chứ không thực sự nghĩ cho cầu thủ này.

Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm