Napoli – Inter: Sau ác mộng vẫn là ác mộng?

25/10/2025 07:44 GMT+7 | Italy

Chưa hoàn hồn sau thảm bại 2-6 trên sân PSV Eindhoven ở Champions League, Napoli lại phải gặp một Inter siêu cường đang thăng hoa. Nguy cơ thất bại và sụp đổ dây chuyền đang thực sự hiện hữu trước mắt thầy trò HLV Antonio Conte.

Lần đầu tiên Napoli để thua 6 bàn trong 1 trận kể từ năm 1997. Lần đầu tiên Conte chứng kiến đội bóng của ông thủng lưới tới 6 bàn. Cách Napoli vỡ vụn ở sân Philips đã gây sốc, nhưng thay vì nhận trách nhiệm, Conte lại chĩa mũi dùi vào chính sách chuyển nhượng của CLB.

Những lời đổ lỗi vòng quanh

"9 tân binh là quá nhiều. Đội hình mất cân bằng", Conte tuyên bố sau trận đấu, cho rằng việc thay đổi quá nhiều nhân sự trong mùa Hè đã phá vỡ sự đoàn kết phi thường từng giúp họ vô địch Serie A. Phát biểu này ngay lập tức gây tranh cãi dữ dội. Điều vô lý là chính Conte thừa nhận đội hình mùa trước quá mỏng và yêu cầu bổ sung lực lượng rồi giờ đây, ông lại lấy đó làm cái cớ để đổ lỗi. Không chỉ người hâm mộ Napoli bức xúc, mà cả dư luận trung lập. Huyền thoại Zvonimir Boban thẳng thắn chỉ trích: "9 cầu thủ mới chẳng liên quan gì... Ngoài De Bruyne, có ai được đá chính đâu, sao lại đổ lỗi cho họ? Vấn đề là hệ thống và cách tổ chức". Fabio Capello còn nặng nề hơn khi nói rằng ông thấy "một đội bóng không có trái tim" và bản thân Conte cũng "trông mệt mỏi, không còn lửa".

Đây không phải lần đầu tiên Conte gây bão bằng những phát ngôn của mình. Lịch sử cho thấy ông thường xuyên tạo ra sóng ngầm ở các CLB từng dẫn dắt, từ Chelsea, Tottenham cho đến cả Inter Milan, nơi ông cũng ra đi sau mâu thuẫn với ban lãnh đạo dù vừa giành Scudetto. Những phát ngôn đổ lỗi khó chấp nhận đó cho thấy sự bất lực và có phần bất chấp của Conte khi đối mặt với áp lực.

Giới hạn của Conte

Những mâu thuẫn thượng tầng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Napoli đang thực sự gặp vấn đề nghiêm trọng trên sân cỏ. Thất bại trước PSV là trận thua thứ 3 trong 5 trận gần nhất và là trận thua thứ 4 liên tiếp trên sân khách. Hàng phòng ngự, từng là niềm tự hào và là bệ phóng cho chức vô địch mùa trước giờ đây lại trở thành một "cái rổ đựng bóng" đúng nghĩa. Họ đã để thủng lưới tới 21 bàn chỉ sau 10 trận mùa này, trung bình 2,1 bàn/trận. Sự vững chắc đã hoàn toàn biến mất.

23h00 ngày 25/10, sân Diego Maradona, Napoli – Inter: Sau ác mộng vẫn là ác mộng? - Ảnh 1.

Nguy cơ rơi tự do đang treo lơ lửng trên đầu Napoli

Cơn bão chấn thương càng khiến tình hình trở nên tồi tệ. Việc thiếu vắng cùng lúc những trụ cột không thể thay thế như Romelu Lukaku, Stanislav Lobotka, Amir Rrahmani, và mới nhất là cả Scott McTominay lẫn Rasmus Hojlund khiến Conte không thể xoay xở. Thất bại trước Torino cuối tuần qua cho thấy rõ đội hình dự bị của Napoli quá yếu và không đủ năng lực thay thế. Conte thừa nhận sự khó khăn khi phải xoay vòng lực lượng: "9 tân binh đến từ những môi trường khác nhau... Họ cần thời gian để hòa nhập, nhưng chúng tôi không có thời gian và đang phải mạo hiểm".

Champions League dường như vẫn là giới hạn không thể vượt qua của Conte. Thành tích yếu kém của ông ở đấu trường này (chỉ thắng 16/45 trận, thua tới 15) cho thấy ông không đủ bản lĩnh và sự linh hoạt để đối đầu với áp lực khi phải chinh chiến trên nhiều mặt trận.

Ác mộng Inter và nguy cơ sụp đổ

Giữa lúc Napoli chìm trong khủng hoảng, đối thủ sắp tới của họ, Inter Milan, lại đang bay cao. Đoàn quân của HLV Cristian Chivu vừa có chiến thắng thứ 7 liên tiếp trên mọi đấu trường sau khi đè bẹp Royale Union SG 4-0 ngay trên sân khách. Họ cho thấy sự hoàn thiện qua từng trận. Hàng thủ chỉ thủng lưới 2 bàn trong 7 trận gần nhất, còn hàng công liên tục nổ súng từ cầu thủ đá chính đến dự bị.

Đối đầu với một Inter đang hừng hực khí thế trong bối cảnh tinh thần rệu rã, lực lượng tan hoang và mâu thuẫn nội bộ gia tăng là thử thách quá khó cho Napoli. Sau ác mộng ở Eindhoven rất có thể sẽ là một cơn ác mộng khác mang tên Inter. Trận này, Napoli được đá sân nhà, nhưng Diego Maradona có thể trở thành lò thiêu chính họ khi người hâm mộ đang vô cùng phẫn nộ.

Tình hình ở Serie A vẫn chưa đến mức quá tệ và Conte vẫn được xem là một chuyên gia ở đấu trường quốc nội. Đánh bại Inter, mọi thứ sẽ êm đẹp trở lại, nhưng nếu thất bại, ác mộng sẽ kinh khủng hơn nhiều và mọi chuyện sẽ rất khác. Trận thua đó có thể đẩy Napoli ra khỏi Top 4 lần đầu tiên kể từ khi Conte đến, và một khi đã mất phương hướng, việc đội bóng này rơi tự do là hoàn toàn có thể xảy ra.

Đẳng cấp "đồng hồ Thụy Sĩ"

Tiền đạo chủ lực Rasmus Hojlund nhiều khả năng chưa kịp bình phục, đẩy Napoli vào bài toán ghi bàn cực kỳ khó giải trước Inter, đội đang phòng ngự siêu đỉnh. Kể từ sau thất bại 3-4 trên sân Juventus hôm 13/9, Inter chỉ để thủng lưới 2 bàn trong 7 trận và toàn thắng cả 7 trận đấu đó. Ở Champions League, Inter là 1 trong 2 đội chưa thủng lưới bàn nào sau 3 lượt trận, bên cạnh Arsenal.

Góp công lớn trong thành tích đó là trung vệ tân binh Manuel Akanji, người chiếm suất đá chính ngay sau khi gia nhập từ Man City ở những ngày cuối thị trường chuyển nhượng mùa Hè. Quyết liệt nhưng tỉnh táo, chính xác trong thi đấu và dạn dày kinh nghiệm đỉnh cao, trung vệ người Thụy Sĩ giúp hàng thủ Inter thi đấu ổn định, vững chắc hơn qua từng trận. Thủ môn Yann Sommer, người đã quen sự hiện diện của Akanji trong các trận đấu của đội tuyển Thụy Sĩ, cũng được hưởng lợi rất nhiều.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm