Mối quan hệ giữa Napoli và HLV Antonio Conte đang bước vào giai đoạn nhạy cảm nhất kể từ khi 2 bên bắt đầu hợp tác. Thất bại 0-2 ngay trên sân nhà trước Lazio mới đây, một biểu hiện đầu hàng sớm trong cuộc đua vô địch, đẩy tình hình lên mức căng thẳng.
Những dấu hiệu rạn nứt đã hiện diện rõ ràng qua phong độ sa sút, phản ứng của người hâm mộ, phát ngôn của chính Conte và cả thái độ từ thượng tầng CLB. Tất cả đang dẫn tới một kịch bản ngày càng có khả năng cao: Chia tay sau mùa giải 2025-26.
Khi kỳ vọng xung đột với thực tế
Việc Inter đánh bại Cagliari ở trận đấu sớm vòng 33 lẽ ra phải là động lực để Napoli quyết tâm hơn trong trận đón tiếp Lazio, đội không còn bất cứ mục tiêu nào ở mùa giải này, nhưng điều ngược lại đã xảy ra. Theo ghi nhận từ báo chí Italy, Napoli "đã tan rã", thi đấu thiếu sinh khí và gần như không tạo ra cơ hội nguy hiểm đáng kể. Họ thậm chí còn không sút trúng khung thành Lazio lần nào trong cả trận.
Sự thất vọng của người hâm mộ là điều đường nhiên. Khẩu hiệu #ConteOut (Conte biến đi) lan rộng trên mạng xã hội. Những lời chỉ trích không còn mang tính bộc phát, mà đã trở thành làn sóng. Napoli không mang dáng vóc của đội bóng gắn mác nhà đương kim vô địch và không chiến đấu như những người có trách nhiệm bảo vệ danh hiệu. Việc chỉ ghi được 48 bàn sau 33 trận là biểu hiện của sự xuống cấp nghiêm trọng.
Tuy nhiên, nếu nhìn nhận công bằng, mùa giải này của Napoli bị ảnh hưởng nặng nề bởi chấn thương. Đội bóng đã mất nhiều trụ cột trong thời gian dài, với hơn 30 ca chấn thương cơ, phần lớn là nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, việc vẫn giữ được vị trí trong Top 3 và gần như chắc suất Champions League thực tế là thành tích đáng ghi nhận. Chính Conte cũng tuyên bố "về nhì thì cũng là xuất sắc nhất trong những đội thất bại", nhưng cách diễn đạt ấy của ông lại vô tình làm gia tăng khoảng cách với người hâm mộ.
Đây là một mùa giải sóng gió của Napoli và Conte cũng là một tác nhân bởi cá tính quá mạnh của ông. Dữ dội nhất là phát ngôn "Tôi không muốn đồng hành cùng một kẻ đã chết", ám chỉ sự bệ rạc của các cầu thủ Napoli trong trận thua Bologna 0-2 hồi tháng 11/2025. Đó không chỉ là lời chỉ trích đội bóng, mà còn bị xem như sự phủ nhận tinh thần tập thể. Sau đó, Conte tiếp tục bày tỏ sự không hài lòng với chính sách chuyển nhượng, cho rằng việc mang về tới 9 tân binh đã làm xáo trộn đội hình. Căng thẳng leo thang khi ông gần như "biến mất" khỏi truyền thông: Từ tháng 10/2025, Conte từ chối tham gia họp báo trước trận, thậm chí chỉ trích báo chí "lợi dụng tên tuổi ông để tạo nội dung".
Mới đây nhất, Conte úp mở về khả năng chia tay Napoli khi công khai "tự ứng cử" cho chiếc ghế huấn luyện ở đội tuyển Italy. Ông thực sự sẽ sẵn sàng ra đi nếu có cơ hội.

Mối lương duyên giữa HLV Antonio Conte và Napoli sắp đi dến hồi kết
De Laurentiis chỉ chờ Conte mở lời
Chủ tịch Aurelio De Laurentiis đã tuyên bố không ngăn cản nếu Conte được mời dẫn dắt đội tuyển Italy. Trong cuộc trả lời phỏng vấn The Athletic mới đây, ông trùm điện ảnh này khẳng định đang chờ yêu cầu chính thức của Conte để tiến hành tìm người thay thế, cho thấy Napoli cũng đã chuẩn bị sẵn khả năng chia tay Conte.
Sự rạn nứt này thực ra đã được nhìn thấy từ trước. Conte, như tất cả đều đã biết, có phong cách "nhiều yêu sách, ít thỏa hiệp". Ông luôn yêu cầu một dự án tham vọng, với đầu tư lớn để giành thành công ngay, trong khi Napoli lại có xu hướng điều chỉnh chiến lược: Trẻ hóa đội hình, kiểm soát quỹ lương và phát triển bền vững hơn. Hai định hướng này gần như không thể dung hòa, việc chia tay có thể là giải pháp êm đẹp nhất trước khi mối quan hệ bị bào mòn bởi những xung đột không thể tránh khỏi.
Napoli đã có Scudetto, đã có những đỉnh cao, và giờ là lúc câu hỏi về tương lai được đặt ra. Liệu tiếp tục với một HLV luôn đòi hỏi nhiều hơn và lúc nào cũng chực chờ bùng nổ những mâu thuẫn nội tại, hay chuyển sang một hướng đi ổn định, dài hạn hơn? Trong bối cảnh đó, việc Conte hướng về đội tuyển Italy không chỉ là lựa chọn cá nhân, mà còn là lối thoát cho cả 2 phía.
Nhưng dù Conte có được mời dẫn dắt Azzurri hay không, một cuộc chia tay vào cuối mùa giải cũng sẽ là cái kết hợp lý cho một mối quan hệ đã đạt đến giới hạn. Chia tay trong hòa bình cũng là điều nên làm, khi đó là điều xa xỉ mà quá lâu rồi cả Napoli lẫn Conte đều không được nếm trải.