Napoli còn Kvaradona là còn tất cả

12/07/2023 06:21 GMT+7 | Bóng đá Italy

Phần thưởng cho chức vô địch Serie A là 2 ngày nghỉ thêm so với đa số các đội bóng khác. Hôm nay, Napoli sẽ tập trung trở lại chuẩn bị cho mùa giải bảo vệ danh hiệu Scudetto. Đã có nhiều đổi thay, nhưng vẫn còn đó những gương mặt quen thuộc.

Một tháng vừa qua diễn ra không mấy yên ả ở Napoli. Họ chia tay HLV Luciano Spalletti, trung vệ trụ cột Kim Min Jae và Giám đốc thể thao Cristiano Giuntoli, 3 trong số những nhân vật quan trọng nhất giúp Napoli đăng quang Serie A lần đầu tiên kể từ năm 1990.

Mùa Hè yên bình của Kvaradona

Nhưng với riêng Kvicha Kvaratskhelia thì khác. Kết thúc mùa giải với chức vô địch và danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất, tiền vệ 22 tuổi về đội tuyển Georgia đá vòng loại EURO 2024 với vài pha biểu diễn khiến khán giả "lác mắt", rồi đi lướt sóng ở biển Hy Lạp cùng bạn gái Nitsa, và trở lại sân tập với sự bình yên tuyệt vời. Trái với dự đoán, anh gần như "mất tích" trên các thông tin chuyển nhượng. Không có lời đề nghị nào được gửi đến Napoli. Real Madrid được đồn đoán sẽ mua Kvara thay Marco Asensio, nhưng cuối cùng họ chọn gọi lại Brahim Diaz từ Milan và mới đây đã vung khá nhiều tiền mua thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ Arda Guler.

Cũng dễ hiểu vì sao Kvara ít được quan tâm. Mức giá chắc chắn rất cao (hơn 100 triệu euro) là thách thức cho mọi ông chủ, trong khi đa số các đội bóng lớn sẽ muốn kiểm định cầu thủ này thêm ít nhất 1 mùa giải nữa, bởi những gì Kvara làm được ở mùa giải đột phá vừa qua là tương đối siêu thực. Bóng đá châu Âu đang quá sợ những "cú lừa đắt giá" như Mudryk hay Antony mới đây. Việc Napoli thay đổi huấn luyện viên là điều kiện rất phù hợp để đánh giá thực tế hơn về khả năng của Kvaratskhelia, nhất là khi mùa này sức ép từ thành công sẽ đè nặng hơn rất nhiều lên ngôi sao vẫn còn rất trẻ này. Nếu anh vẫn tiếp tục tỏa sáng, chắc chắn sự yên bình này sẽ không tái diễn ở mùa Hè năm 2024.

Còn Kvara là còn tất cả

Bình yên của Kvaratskhelia cũng là của người hâm mộ Napoli. Họ từng lo sợ sự ra đi của HLV Spalletti sẽ khiến đội bóng tan tác, những ngôi sao sẽ rời bỏ đội, nhưng hóa ra chỉ có Kim Min Jae không ở lại, ít nhất là cho đến lúc này. Trung vệ họ Kim rời đi cũng chỉ bởi Bayern Munich đã vung 50 triệu euro giải phóng hợp đồng, khiến Napoli không thể giữ chân.

Napoli hội quân: Còn Kvaradona là còn tất cả - Ảnh 1.

Kvaratskhelia vẫn sẽ là niềm tin yêu số 1 của Napoli trong hành trình bảo vệ danh hiệu Scudetto

Nhưng đó là sự ra đi ít tiếc nuối nhất với các fan Napoli. Kvara và Victor Osimhen mới là những thần tượng lớn nhất ở đội tân vô địch Italy. Thật may, họ vẫn đang hiện diện. Cái giá 150 triệu euro cho Osimhen khiến cho Bayern Munich, Man United hay PSG đều lắc đầu. Kỳ chuyển nhượng mùa Hè còn rất dài và khả năng chân sút người Nigeria chia tay là vẫn có, song ngay cả khi điều đó xảy ra, Napoli vẫn có thể lạc quan với chỉ một mình Kvaratskhelia.

Thực tế chứng minh Kvara chính là cầu thủ quan trọng nhất của Napoli. Osimhen không thể giành Vua phá lưới Serie A mùa vừa qua và tăng giá lên 150 triệu euro nếu thiếu thần đồng Georgia. Không chỉ là những đường chuyền "dọn cỗ", Kvara còn giải phóng rất nhiều không gian để Osimhen tung hoành bằng lối đi bóng lắt léo siêu đột biến, điều mà người tiền nhiệm Lorenzo Insigne không làm được. Khi Kvara đạt phong độ và cảm hứng cao nhất, việc trung phong đá cắm có là Osimhen hay không cũng không phải là quá quan trọng.

Gánh nặng trên vai HLV Garcia

Băn khoăn lớn nhất với Napoli lúc này, cũng đồng thời là nhiệm vụ khó nhất với tân HLV Rudi Garcia, là phải làm thế nào để duy trì tính hiệu quả của Kvaradona khi cầu thủ này đã không còn thật sự bùng nổ kể từ giai đoạn cuối mùa trước. Triết lý chuộng tấn công của nhà cầm quân người Pháp là điều kiện cần để kế thừa lối chơi hiệu quả mà cựu HLV Spalletti từng áp dụng để nâng tầm cả đội bóng lẫn cá nhân các ngôi sao, nhưng các chi tiết cụ thể mới là thứ mang tính quyết định. Tấm khiên 3 màu trên áo, biểu tượng dành riêng cho đội đương kim vô địch, cũng là áp lực không nhỏ cho thầy trò ông Garcia trong nhiệm vụ bảo vệ danh hiệu.

Quá trình tập huấn trước mùa của Napoli trong ít tuần tới sẽ phần nào hé mở những câu trả lời. 

Napoli vẫn chuộng trung vệ châu Á

Sau vụ đầu tư xuất sắc vào trung vệ người Hàn Quốc Kim Min Jae, vừa giúp vô địch Serie A vừa đem về 30 triệu euro lợi nhuận ròng, Napoli tiếp tục nhắm đến một trung vệ châu Á khác. Đó là tuyển thủ Nhật Bản Ko Itakura, người từng 3 năm trong biên chế của Man City nhưng đang chơi cho Monchengladbach ở Bundesliga. Napoli đã trả giá 12 triệu euro, trong khi đội bóng Đức yêu cầu 15 triệu. Khoảng cách là rất nhỏ và 2 bên sẽ sớm tìm được thỏa thuận. Itakura năm nay 26 tuổi, chiều cao 1m88, những con số khá tương đồng với Kim Min Jae. Băn khoăn duy nhất của Napoli là cầu thủ này sẽ phải tham dự giải vô địch châu Á diễn ra từ 12/1 đến 10/2/2024, quãng thời gian quan trọng với Napoli ở cả Serie A và Siêu Cúp Italy.

 Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm