Nani đã khóc sau khi bị đuổi khỏi sân

07/03/2013 11:46 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Phải “đi tắm sớm” vì chiếc thẻ đỏ oan nghiệt, tiền vệ Nani đã không kìm nén được cảm xúc của mình trong phòng thay đồ của Man United.

Tưởng như sẽ có một trận đấu thay đổi số phận tại Man United sau khi góp công lớn trong bàn thắng của Man United song mọi chuyện đã thay đổi chỉ trong chớp mắt với Nani. Quyết định cứng nhắc của trọng tài Cuneyt Cakir đã chấm dứt hy vọng “làm lại” của Nani, buộc cầu thủ này phải “đi tắm sớm”.



Hiểu được những phút giây khó khăn còn lại của các đồng đội trước một đối thủ mạnh như Real Madrid, Nani đã không kìm nén được cảm xúc trong phòng thay đổ của Man United. Nước mắt đã rơi khi trận đấu kết thúc và sau đó, Nani đã gọi điện cho một người thầy giáo mà anh quý mến ở Bồ Đào Nha để chia sẻ những cảm xúc của mình lúc đó.

Một nguồn tin tiết lộ: “Nani đã rơi vào trạng thái hoảng lọan sau khi bị truất quyền thi đấu. Cậu ấy đã gọi điện về Bồ Đào Nha để giãy bày cảm xúc của mình và liên tục hỏi rằng mình đã làm sai điều gì?”.

Trước trận đấu với Real Madrid, Nani đã có quãng thời gian không mấy suôn sẻ ở Man United. Đội bóng chủ sân Old Trafford đã cho phép tiền vệ người Bồ Đào Nha này được liên hệ với đội bóng khác trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua song vì những vấn đề liên quan đến lương, thương vụ sang Zenit đã bị đình lại.

Trở lại sau một thời gian bị chấn thương, Nani nhanh chóng thể hiện được kỹ năng của mình trên sân. Việc được HLV Ferguson trao cơ hội đá chính trong trận đấu với Real Madrid vừa qua được coi là chiếc “phao cứu sinh” cuối cùng đối với Nani song như là một trò đùa của số phận, chiếc thẻ đỏ oan nghiệt đã biến Nani trở thành một tội đồ.

Giờ đây, nếu cố gắng phấn đấu sửa sai trong chặng đường còn lại của mùa giải, chắc chắn rằng HLV Alex Ferguson sẽ không ngoảnh mặt với Nani song dường như, mối lương duyên giữa Nani và Man United đã không còn "mặn nồng" như trước.

Anh Hiển

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm