Chuyện hai người Bồ Đào Nha: Nước mắt Nani và ngày trở về của Ronaldo

07/03/2013 14:57 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Luis Nani đã có một cuộc điện thoại về quê nhà của anh ở Bồ Đào Nha, mà theo lời kể của các nhân chứng là những nhân viên tại Old Trafford thì đó là một cuộc điện thoại đầy nước mắt.

Tiền vệ cánh của M.U đã bị rút thẻ đỏ sau khi hiệp 2 của trận đấu với Real bắt đầu được khoảng 15' và chiếc thẻ đỏ có phần oan nghiệt đó đã trở thành bước ngoặt cho cuộc lội ngược dòng của đội bóng đến từ Tây Ban Nha. Phong độ của Nani trong mùa giải này là không thực sự ổn định, nhưng tại Old Trafford vào tối thứ Ba vừa qua anh chính là cầu thủ nhận được sự ủng hộ nhiều nhất bên phía "quỷ đỏ".

"Cậu ấy đã khóc rất nhiều trong suốt cuộc gọi đó, tôi có thể cảm nhận thấy sự thất vọng trong giọng nói của Nani, cậu ấy không biết mình đã làm sai điều gì để bị dẫn đến kết cục như vậy." - Dẫn lời một nguồn tin.

Bên phía Real HLV Jose Mourrinho cũng tỏ ra chẳng hào hứng gì cho lắm với một chiến thắng mang dấu ấn đậm nét của vị trọng tài người Thổ. Bởi như chúng ta thấy, "kền kền" đã bế tắc như thế nào cho đến khi chiếc thẻ đỏ được rút ra dành cho Nani. Cựu HLV của Chelsea cho biết, trận đấu đã bị phá hỏng bởi quyết định của trọng tài, đó là một quyết định gây nên sự thất vọng cho rất nhiều cổ động viên và ngay cả với chính bản thân ông.

Người được coi là nhận vật chính của bộ phim "kinh điển" vào tối thứ 3 vừa qua không ai khác ngoài Ronaldo. Dù ít hay nhiều thì trong trận đấu đó cầu thủ người Bồ cũng đã không thực sự chơi đúng phong độ của mình. Ánh mắt của anh sau khi ghi bàn vời lưới M.U đã nói lên tất cả.


Ronaldo đã có ngày về đầy cảm xúc

"Tôi chạy lại phía Ronaldo sau khi cậu ấy ghi bàn, ánh mắt của cậu ấy hướng về phía Ryan Giggs rồi Rio Ferdinand và cái nhìn cuối cùng là dành cho Sir Alex. Một ánh mắt rất nhiều cảm xúc.", Mesut Oezil cho biết.

Bản thân Ronaldo cũng có một vài chia sẻ: "Cái cảm giác ấy thật kì lạ, tôi bước ra sân và khán giả hô vang tên tôi, tôi như thể đang được thi đấu trên sân nhà vậy, lúc đó trong tôi là một cảm giác thật ngại ngùng giống như đang trong trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên vậy."

"Đây là trận đấu rất đặc biệt với Ryan Giggs, ở M.U anh ấy luôn là lá cờ đầu của đội bóng, tôi cho rằng Giggs hoàn toàn có thể chơi bóng thêm 10 năm nữa và anh ấy sẽ giải nghệ ở độ tuổi 50."

Khi ra tới phi trường Manchester để trở về Madrid trên tay Ronaldo có cầm một chiếc áo, đó chính là chiếc áo mà Giggs đã dùng trong trận đấu thứ 1000 của mình, trên đó cũng có chữ ký của tất cả các cầu thủ M.U cùng ban huấn luyện, những người đã có mặt tại sân hôm đó.

Trận đấu đã khép lại, nhưng dư vị về cảm xúc của một trận cầu giữa những kẻ thù lớn nhất nhưng cũng là những người bạn lớn nhất của nhau đã làm cho người hâm mộ có được những giây phút không thể nào quên.

Hữu Thành

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm