“Mai Thứ - Tiếng vọng từ một Việt Nam trong mơ” (Mai Thu – Écho d’un Vietnam rêvé) là tên gọi của một cuộc triển lãm qui mô lớn được chính thức khai mạc ngày 7/7 tại Bảo tàng Ursuline ở thành phố nhỏ Mâcon, miền Trung nước Pháp.
Nhà sưu tập Yukio Ogushi (1943-2021) đã qua đời hôm 25/6 tại Nhật Bản ở tuổi 79 tính theo Âm lịch. Với hơn 500 bức tranh đã sưu tập, đa số của họa sĩ Việt còn sống, ông là một người bạn chí tình của tranh Việt.
Để hội họa thu hút đông khách thưởng lãm, nhiều họa sĩ, nhà chuyên môn tại Thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực mang đến nhiều không gian trưng bày nghệ thuật mới mẻ, thú vị nhằm giúp khán giả nói chung cảm nhận được nội dung; đồng thời, định hình thị hiếu thưởng thức cho khán giả trẻ.
Thông tin từ Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, đơn vị này sẽ chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Triển lãm Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam năm 2021.
Từ ngày 23-28/12 sự kiện “Những người vẽ Hội An” diễn ra tại Daisu Silk số 37 Nguyễn Thái Học (Hội An) với sự tham gia của 10 họa sĩ đến từ Đà Lạt, Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc.
Họa sĩ Nguyễn Xuân Tiệp (SN 1956) khai mạc triển lãm cá nhân chủ đề Mặt lạ lúc 16h30 ngày 24/12/2020 tại Trung tâm Art Space, Đại học Mỹ thuật Việt Nam (42 Yết Kiêu, Hà Nội).
Vừa qua, BTC một triển lãm lớn tại Hà Nội đã phải ra thông báo những điều công chúng cần lưu ý khi tới tham quan triển lãm, sau khi một tác phẩm bị người xem làm hư hại do mải mê chụp ảnh sống ảo
Cuốn sách Song hành với nghệ thuật dày gần 300 trang, gồm 43 bài trò chuyện và bài viết chắt lọc từ kinh nghiệm hơn 20 năm tìm hiểu, nghiên cứu và viết về mỹ thuật của Đào Mai Trang. Điểm mạnh của sách này là cách tiếp cận gần gũi, sinh động, bởi đa số vấn đề và nhân vật là của nền nghệ thuật Việt Nam những năm gần đây.
Từ khung cảnh tàn khốc của nạn buôn bán nô lệ cho đến những vụ đắm tàu trước thiên nhiên hùng vĩ, người xem sẽ được chiêm ngưỡng thời đại cuối thế kỷ 18 tới thế kỷ 19 qua góc nhìn của danh họa Joseph Mallord William Turner.
Với những tác phẩm mới, họa sĩ Bùi Thanh Tâm chắp ghép tất cả những tinh túy, đặc sắc mà các nghệ nhân dân gian nhiều đời gìn giữ, phát triển, đưa chúng vào một “định dạng mới” trong dòng chảy của nghệ thuật đương đại Việt.
Trong bối cảnh còn chịu nhiều ảnh hưởng của Covid-19 và hạn chế tụ tập đông người, triển lãm Connection 3 đáng lý khai mạc đông vui lúc 18h ngày 5/9 tại Hội Mỹ thuật TP.HCM, nhưng đã diễn ra khá lặng lẽ. Tuy vậy, tinh thần và tác phẩm của nhóm 888+ vẫn lạc quan, giàu sức sống và hôm nay (14/9) là ngày trưng bày cuối cùng của triển lãm.
Nhà sưu tập mỹ thuật Nguyễn Chí Sơn (5/2/1957 - 11/8/2020) bất ngờ ra đi, để lại tiếc thương vô vàn trong họa giới, đặc biệt với các họa sĩ trẻ. Với hơn 500 tác phẩm của hơn 300 tác giả, phòng sưu tập của anh ở Phan Rang (tỉnh Ninh Thuận) là một địa chỉ luôn rộng mở và rộng lòng với người xem. Anh trút hơi thở cuối cùng vào khoảng 2h45 tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn, sau hơn 20 ngày chống chọi với bệnh viêm lao màng não.
Triển lãm tác phẩm của các họa sĩ đương đại hàng đầu trên thị trường mỹ thuật sẽ diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) vào hôm nay 6/8 và kéo dài trong 10 ngày với tác phẩm của 19 họa sĩ đương đại Việt Nam. Tuy con số thực tế có thể hơn 40 người, nhưng đa số các tên tuổi trong 19 họa sĩ này đã là một bảo chứng cho thị trường mỹ thuật hiện nay.
Có thể gọi cuốn tiểu luận "Nhìn - thấy - yêu - hiểu" (NXB Thế giới - Nhã Nam) của Nguyễn Quân là một trong những cẩm nang về nhận thức luận nghệ thuật, về sống bởi/vì/trong/cùng… nghệ thuật. Nó là một bổ khuyết vào bộ 4 cuốn về lý thuyết nhận thức luận nghệ thuật của nhà phê bình này.
Chiều qua 1/6, cuộc triển lãm lần thứ 5 của nhóm họa sĩ “Sơn ta Việt Nam” đã chính thức khai mạc tại Trung tâm triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội. Vào phòng tranh sơn mài, ta đứng lặng để thấm thía với một chất liệu truyền thống, khi người “lăn lóc” với nó phải đổ không biết bao nhiêu mồ hôi.
Những sự kiện văn hóa nổi bật trong tuần: Xem LHP trực tuyến toàn cầu, hoạt động của Đường sách TP.HCM dịp 1/6, triển lãm nghệ thuật đương đại “Ống thở”...
Triển lãm mang tên "Thủy" với 36 bức tranh trên chất liệu acrylic và mực đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật (66 Nguyễn Thái Học Hà Nội) từ 20 đến 25/5/2020. Rất đáng bỏ thời gian để chiêm ngưỡng!