Mượn xe và giày sau khi dụng cụ bị cháy, VĐV Việt Nam 61 tuổi xuất sắc giành HCV châu Á ở Thái Lan

08/02/2025 20:24 GMT+7 | Thể thao

Theo thông báo của fanpage Liên Đoàn Xe Đạp - Mô Tô Thể Thao Việt Nam, VĐV Hoàng Hải Nam (61 tuổi) về nhất ở nội dung cá nhân tính giờ.

VĐV Hoàng Hải Nam giành HCV ở Giải vô địch xe đạp đường trường châu Á 2025

"Lão tướng Hoàng Hải Nam vừa chính thức bước lên bục trao thưởng với tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn Việt Nam tại đấu trường châu Á dù thi đấu với chiếc xe được cho mượn từ chủ nhà Thái Lan. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên anh Hoàng Hải Nam đại diện xe đạp Phong trào Việt Nam tham gia đấu trường châu Á", fanpage Liên Đoàn Xe Đạp - Mô Tô Thể Thao Việt Nam thông báo vào hôm nay (8/2).

Mượn xe và giày sau khi dụng cụ bị cháy, VĐV Việt Nam 61 tuổi xuất sắc giành HCV châu Á ở Thái Lan - Ảnh 1.

Hoàng Hải Nam giành HCV

Trước đó như Thể Thao & Văn hóa đã thông tin, đội tuyển xe đạp đường trường Việt Nam bay sang Thái Lan vào chiều 5/2 để tham dự Giải vô địch xe đạp đường trường châu Á 2025, khởi tranh từ ngày 7-16/2.

Mượn xe và giày sau khi dụng cụ bị cháy, VĐV Việt Nam 61 tuổi xuất sắc giành HCV châu Á ở Thái Lan - Ảnh 2.

"Lão tướng" Hoàng Hải Nam xuất sắc giành HCV - Ảnh: Liên Đoàn Xe Đạp - Mô Tô Thể Thao Việt Nam

Sau khi đến sân bay Bangkok, đoàn Việt Nam lên xe bus của ban tổ chức để về địa điểm thi đấu. Còn dụng cụ thi đấu, gồm xe, bánh dự phòng, giày, mũ được ban tổ chức vận chuyển bằng xe tải. Tuy nhiên sau đó xe vận chuyển bốc cháy khi đưa thiết bị của đội Việt Nam đến địa điểm thi đấu.

Liên đoàn Xe đạp Thái Lan (Thai Cycling Association) đã mua mới 18 mũ bảo hiểm, 18 đôi giày thi đấu và 18 cặp pedal cho đội tuyển xe đạp Việt Nam. Họ cũng chuẩn bị 27 chiếc xe đạp để đội tuyển lựa chọn sử dụng.

Mượn xe và giày sau khi dụng cụ bị cháy, VĐV Việt Nam 61 tuổi xuất sắc giành HCV châu Á ở Thái Lan - Ảnh 3.

VĐV Hoàng Hải Nam chia sẻ trên facebook cá nhân trước giờ thi đấu

Chia sẻ trên trang cá nhân trước giờ thi đấu, VĐV Hoàng Hải Nam cho biết anh phải đi mượn giày: "Mình đã có xe, mũ, bình nước, để thi đấu. Chỉ còn giầy, chiều đến giờ đua sẽ mượn các cháu là chiến thôi. Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ mình không mạnh hơn đối thủ! Nên mình sẽ chiến hết mình, vì mầu cờ sắc áo đội tuyển, quốc gia, dân tộc. Mong muốn thi đấu lần này của mình sẽ góp phần nhỏ bé thúc đẩy phong trào xđtt của đất nước". Với tài năng và nghị lực, rốt cuộc VĐV Hoàng Hải Nam đã giành tấm HCV tại Thái Lan.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm