Tiếp nối đà tăng trưởng phòng vé của năm 2025, đường đua điện ảnh Tết Bính Ngọ 2026 đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết với sự đa dạng về thể loại và chất liệu sáng tạo.
Thị trường điện ảnh Việt Nam vừa khép lại năm 2025 với những con số đầy ấn tượng. Theo thống kê từ nền tảng Box Office Vietnam, tổng doanh thu phòng vé cả nước đạt khoảng 6,14 nghìn tỷ đồng, trong đó phim nội địa xuất sắc chiếm tới 61,4% thị phần. Những chỉ số này không chỉ phản ánh sự mở rộng về quy mô thị trường mà còn cho thấy niềm tin của khán giả vào phim Việt đang ngày càng lớn mạnh. Bước sang năm 2026, đường đua phim Tết Bính Ngọ đang trở nên sôi động với sự bùng nổ về cả số lượng lẫn thể loại.
Có thể nói, mùa phim Tết 2026 chứng kiến những bước chuyển mình rõ nét khi không còn đóng khung trong công thức hài – gia đình "an toàn". Ngay từ mùng Một Tết (17/2), đường đua đã sớm định hình với những dự án giàu sức nặng.
Đạo diễn Trấn Thành, cái tên gắn liền với những kỷ lục doanh thu, tiếp tục góp mặt với Thỏ ơi!. Thuộc thể loại tâm lý – tình cảm, bộ phim gây chú ý khi đặt niềm tin vào dàn diễn viên trẻ lần đầu chạm ngõ điện ảnh như Pháo, LyLy, Văn Mai Hương hay Pháp Kiều. Chia sẻ về sự sôi động của mùa phim, Trấn Thành bày tỏ sự lạc quan về một thị trường cộng sinh: "Nếu tất cả phim đều tốt, thì tất cả cùng thắng".
Ở một sắc thái khác, đạo diễn Trường Giang gây bất ngờ với Nhà ba tôi một phòng – tác phẩm anh đảm nhận cả ba vai trò: đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên. Khác với hình ảnh hài hước quen thuộc, phim đi sâu vào những va chạm nhỏ nhặt nhưng âm thầm trong sinh hoạt thường ngày của một gia đình hiện đại. Nhân vật người cha làm nghề mắm truyền thống miền Trung và cô con gái khao khát theo đuổi thời trang là hiện thân cho cuộc đối thoại giữa bảo tồn truyền thống và giấc mơ cá nhân. Đây là hướng đi đầy tâm huyết của Trường Giang khi muốn mang đến một bộ phim chậm rãi, giàu nội tâm thay vì những công thức giải trí nhanh.
Cùng ra rạp dịp đầu năm, Báu vật trời cho của đạo diễn Lê Thanh Sơn đánh dấu sự tái hợp của cặp đôi Phương Anh Đào và Tuấn Trần. Phim kể về hành trình của Ngọc – một mẹ đơn thân có con nhờ thụ tinh nhân tạo, nhưng lại tình cờ gặp đúng "người cho tinh trùng" tại một làng chài. Phương Anh Đào cho biết, đây là cột mốc cô chọn để bước ra khỏi vùng an toàn, thử nghiệm những dạng vai thách thức hơn để nâng chất nội dung cho dòng phim Tết. Với sự góp mặt của dàn diễn viên từ gạo cội như NSND Kim Xuân, nghệ sĩ Trung Dân đến những gương mặt trẻ như Tạ Lâm, Khương Lê, tác phẩm hứa hẹn dung hòa tốt giữa tính giải trí và chiều sâu cảm xúc.
Một điểm nhấn độc đáo không thể bỏ qua là Mùi Phở – phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Minh Beta. Với sự tham gia của nghệ sĩ Xuân Hinh trong lần đầu đóng phim rạp, tác phẩm tôn vinh biểu tượng phở Việt thông qua ba tầng giá trị: văn hóa, nghệ thuật và gia đình. Để đảm bảo tính chân thực, đoàn phim đã trực tiếp học hỏi từ các nghệ nhân, biến hương vị phở thành sợi dây kết nối ký ức giữa các thế hệ.
Bất ngờ nhất trên bản đồ phim Tết 2026 có lẽ là sự xuất hiện của Huyền tình Dạ Trạch sẽ ra rạp vào ngày 10/2. Đây là bộ phim huyền sử hiếm hoi do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất, lấy cảm hứng từ truyền thuyết Chử Đồng Tử - Tiên Dung. Tổng Giám đốc Nguyễn Kim Khiêm nhấn mạnh rằng lịch sử Việt Nam không hề khô khan, và khi được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, những câu chuyện cội nguồn hoàn toàn có thể chạm đến trái tim khán giả trẻ.
Khép lại mùa Tết bằng một "làn gió mới" là Nhà mình đi thôi của đạo diễn Trần Đình Hiền, dự kiến khởi chiếu vào mùng 10 Tết (26/2). Khác biệt hoàn toàn với bối cảnh trong nhà, đây là phim hành trình (road-movie) đưa hình ảnh "Đà Nẵng mới" lên màn ảnh rộng. Chuyến đi của gia đình "tứ đại đồng đường" với sự góp mặt của Uyển Ân, NSND Hồng Vân, NSND Kim Xuân, NSƯT Hữu Châu... không chỉ là một hành trình khám phá thiên nhiên mà còn là lời mời gọi hàn gắn những rạn nứt gia đình.
Đạo diễn Trần Đình Hiền chia sẻ: "Nhà mình đi thôi không chỉ là một tựa phim. Nó là một thông điệp, một lời mời gọi dịu dàng nhưng đầy sức nặng về sự kết nối. Phim phác họa chính xác những rạn nứt mà bất kỳ gia đình hiện đại nào cũng gặp phải, đồng thời gợi mở cách hàn gắn thông qua hành trình 'đi cùng nhau'. Đây hứa hẹn sẽ là tác phẩm điện ảnh về đoàn tụ mà khán giả Việt Nam mong chờ nhất trong dịp Tết 2026".
Từ đà phát triển của năm 2025 cùng một mùa Tết 2026 đầy những lựa chọn, khán giả có thể tin tưởng vào một năm thành công của điện ảnh nước nhà. Thay vì chỉ quẩn quanh với những chủ đề "an toàn", các nhà làm phim đã bắt đầu dũng cảm hơn khi khai thác những đề tài mới lạ. Phim Việt giờ đây không còn chỉ thu hút khán giả bằng những mảng miếng hài hước, mà đang dần chinh phục người xem bằng sự chỉn chu và cảm xúc chân thật.
Với sự ủng hộ nhiệt tình từ công chúng thời gian qua, hy vọng rằng những bước đi đầu tiên rộn ràng của mùa phim Tết sẽ mở màn cho một năm 2026 không chỉ thắng lớn về doanh thu mà còn để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem.






