20h30, 7/8, M.U - Man City: Derby của quyền lực, sức mạnh và sự thống trị

07/08/2011 10:10 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Chelsea phải thay máu khi đội hình hiện tại quá già. Arsenal không ngừng chảy máu nhân tài. Liverpool đã cách mạng, nhưng còn phải chờ. Không còn nghi ngờ gì nữa, Manchester sẽ là quyền lực, là sức mạnh, là sự thống trị.

Đêm nay là trận tranh Siêu Cúp. Giữa mùa là Cúp Carling. Vào ngày 28/4/2012, khi trận derby diễn ra ở sân Etihad, đó có thể là trận đấu quyết định chức VĐ Premier League. Cuối mùa, nếu không bị những chiếc lá thăm ngăn cản, họ có thể trở lại sân Wembley cho trận chung kết Cúp FA. Những trận derby Manchester mùa giải mới không còn đơn thuần mang tính chất cục bộ địa phương giữa hai đội bóng cách nhau vỏn vẹn 4,4 dặm (7,1km), mà sẽ quyết định số phận của các giải đấu nội địa. Riêng với Champions League thì Man Đỏ còn phải chờ Man Xanh tích lũy nhiều kinh nghiệm hơn. Tuy vậy, cái ngày mà derby Manchester cũng là trận chung kết Champions League có lẽ không quá xa, như khi sức mạnh tiền bạc đã giúp Chelsea gặp M.U tại Moskva năm 2008.

Từ cuối mùa trước, HLV Roberto Mancini của Man City từng tuyên bố rằng "Manchester sẽ thay thế Milano, trở thành thủ đô của bóng đá châu Âu". Đêm qua, trận tranh Siêu Cúp Italia cũng là trận derby Milano. Nhưng sức hút của trận đấu ở sân Tổ Chim không thể sánh ngang với cuộc chiến ở Wembley đêm nay. Hai đội bóng Manchester có đủ mọi yếu tố để biến thành phố ở miền Bắc trở thành thủ đô của bóng đá Anh hiện tại và trong tương lai là của châu Âu. M.U giàu truyền thống, quá quen với những danh hiệu cao quý và hoạt động kinh doanh vẫn cực tốt.

Rất nhiều điều được chờ đợi ở Wembley tối nay- Ảnh Getty

Man City mờ nhạt về tính truyền thống, kinh doanh chưa mang lại hiệu quả, nhưng nguồn tiền tưởng chừng vô hạn từ giới chủ Ả rập có thể bù đắp mọi khiếm khuyết. M.U luôn là ứng viên vô địch ở mọi giải đấu trong khi Man City đã hoàn thành giai đoạn chuẩn bị, xây dựng nền móng và giờ sẵn sàng tiến đến những danh hiệu cao quý. Vào thời điểm cả hai đội bóng thành Manchester tiến lên phía trước thì những đối thủ của họ, cụ thể là các đại diện London, cứ thế thụt lùi. Khi Premier League mùa giải mới chỉ còn 1 tuần nữa là khai cuộc, Chelsea vẫn đang đứng im trên thị trường chuyển nhượng và nếu thất bại ở vụ Modric thì tương lai của họ thực sự đáng báo động. Với Arsenal, giữ được vị trí thứ 4 như mùa giải vừa qua đã là thách thức cực lớn khi mà họ nhiều khả năng mất thêm 2 trụ cột trong thời gian tới là Cesc Fabregas và Samir Nasri.

Danh hiệu, danh dự và tinh thần

Ở Wembley là cuộc chiến vì danh hiệu, danh dự và tinh thần. Trong một mùa giải mà người ta nhận định hai đội bóng thành Manchester sẽ so kè từng li từng tí, bất cứ chiến thắng nào ở derby, kể cả trận Siêu Cúp hữu danh vô thực, cũng có thể mang tính bước ngoặt, mang đến niềm tin và tinh thần hứng khởi.

Không phải vô cớ mà Sir Alex Ferguson liên tục nhắc đến Man City trong các cuộc phỏng vấn ở mùa Hè này. 7 năm về trước, ông đã không tin vào sức mạnh tiền bạc, phần nào "coi thường" Chelsea, để rồi hệ quả là đánh mất sự thống trị vào tay đội bóng của tỷ phú Roman Abramovich. Bây giờ thì khác. Ông thận trọng hơn, nghiêm túc hơn ở các trận giao hữu mùa Hè chứ không đơn thuần xem chúng là cơ hội thử nghiệm các tài năng trẻ: "Trước đây (mùa 2004-05), chúng tôi không có sự chuẩn bị tốt. Chelsea thắng một mạch và chúng tôi đã không thể đuổi kịp. Giờ đã khác rồi. Cần có sự chuẩn bị hợp lý ở mùa Hè". Những cầu thủ trẻ vẫn được tạo điều kiện trong đợt tập huấn mùa Hè vừa qua, nhưng Sir Alex vẫn thường xuyên tung ra đội hình mạnh nhất, như trận chia tay Scholes hôm qua.

Dự đoán của bạn về kết quả trận tranh Siêu cúp nước Anh

Sir Alex còn nhắc lại khái niệm "kẻ láng giềng ồn ào" ở mùa Hè này, xem đội bóng màu xanh là "cái gai trong mắt chúng tôi". Man City và HLV Roberto Mancini nên vui mừng điều đó. Khi trở thành mục tiêu tấn công của Sir Alex, điều đó đồng nghĩa Man City là đối thủ thực sự của M.U, là mối đe dọa đáng gờm. Mà thực ra, Man City xứng đáng với điều đó. Hãy xem cái cách họ hủy diệt Inter Milan 3-0 ở trận giao hữu vừa qua, dù đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột, Sergio Aguero chưa ra mắt, Carlos Tevez chưa trở về.

Nhiều câu hỏi đang chờ lời giải đáp ở Wembley. Liệu M.U có khiến kẻ láng giềng ồn ào câm nín không? Liệu Rooney có duy trì được phong độ như đợt tập huấn mùa Hè này không? Liệu Ashley Young có thể khiến Nani lo lắng? Liệu De Gea có đứng vững trong khung gỗ dưới cái bóng của van der Sar? Liệu Sergio Aguero có hành hạ hàng thủ M.U sau khi vào sân từ băng ghế dự bị? Liệu Man City có nhớ Tevez? Liệu Balotelli có thể hiện được hình ảnh của một tài năng bóng đá, hay lại nổi loạn bất chợt?

Tóm lại, rất nhiều điều được chờ đợi ở Wembley. Có lẽ, lần đầu tiên trong lịch sử, trận tranh Siêu Cúp Anh không còn mang tính chất "nửa chính thức, nửa giao hữu". Đây là một trận chiến thực sự, giữa hai đại gia thực thụ.

Dự đoán: 2-1

Đức Lộc


Lực lượng

Man Utd: Carrick vắng mặt vì chấn thương. Chicharito vẫn được cho nghỉ dưỡng sức sau vụ chấn động não. Fletcher và Valencia đã trở lại.

Đội hình dự kiến

Man Utd: De Gea - Fabio, Vidic, Ferdinand, Evra - Nani, Cleverley, Anderson, Ashley Young - Rooney, Berbatov.

Man City: Hart - Richards, Kompany, Lescott, Clichy - De Jong, Barry - Yaya Toure, Silva, Milner - Balotelli.

Đoạt Siêu Cúp, VĐ Premier League

5/6 mùa qua, trong đó có 4 mùa gần đây, đội đoạt Siêu Cúp đầu mùa sau đó vô địch Premier League vào cuối mùa

Mùa giải VĐ Siêu Cúp VĐ Premier League

2010-11       Man Utd               Man Utd

2009-10       Chelsea               Chelsea

2008-09       Man Utd                Man Utd

2007-08       Man Utd                Man Utd

2006-07       Liverpool               Man Utd

2005-06       Chelsea                Chelsea

14 Tính từ khi Premier League ra đời, tức 19 mùa giải đã qua, M.U là đội tham dự nhiều trận tranh Siêu Cúp nhất, với 14 lần.

38 Đây là trận tranh Siêu Cúp đầu tiên của Man City trong vòng 38 năm qua. Trận gần nhất của họ là vào năm 1973.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm