20h30 ngày 7/8, Man United - Man City: Phát súng hiệu

06/08/2011 18:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Cuối tuần)- Về lý thuyết, Siêu Cúp Community Shield không phải là danh hiệu gì “sang trọng” và cũng chỉ có thể coi như một trận giao hữu mà thôi. Nhưng khi đó là câu chuyện derby của riêng thành Manchester, ý nghĩa lại khác không ít.

Kể từ năm 1956 đến nay, hai đội bóng cùng thành phố mới cùng “làm nóng” trước mùa giải theo kiểu đỉnh cao như thế này. Không chỉ có vậy, mọi ánh mắt đang dồn về Manchester. Lâu nay, chiến trường Premier League chủ yếu là M.U so tài cùng các thế lực London là Chelsea và Arsenal. Nhưng rất có thể, trọng tâm quyền lực sẽ chuyển về vùng Tây Bắc, trở thành “chuyện riêng” giữa màu Đỏ và màu Xanh.

Sự hùng mạnh của M.U thì ai cũng rõ. Họ đã vượt qua Liverpool để trở thành đội bóng vĩ đại nhất xứ sương mù cùng danh hiệu vô địch lần thứ 19 ở mùa giải qua. Khi Sir Alex Ferguson chưa chịu nghỉ hưu, khi mùa Hè này chứng kiến những hoạt động chuyển nhượng rầm rộ ở Old Trafford, Quỷ Đỏ rõ ràng không dễ lơi lỏng và thỏa mãn với thành công vừa qua. Chinh phục và chinh phục. Đó là dòng chảy không ngừng nghỉ với họ.

Trận derby Manchester ngày càng trở nên nóng bỏng- Ảnh Getty

Nếu như mùa giải năm ngoái, M.U khởi đầu trong ánh mắt không mấy coi trọng của giới chuyên môn thì hiện tại, họ đã trở lại với vị thế ứng cử viên số 1 cho cuộc đua năm nay. Một cuộc đua mà như Sir Alex nhận định sẽ có nhiều hơn 4 cái tên cạnh tranh gay gắt. Chelsea đang tái thiết dưới bàn tay tân HLV Andre Villas-Boas, địch thủ trẻ đầy tài năng của Sir Alex trong những tháng tới. Arsenal vẫn luôn có sự góp mặt thường lệ trong nhóm này. Liverpool cũng đang hồi sinh mạnh mẽ. Nhưng như Sir Alex từng bày tỏ, chính Man. City mới là “cái gai trong mắt”.

Tham vọng của màu Xanh

Sự kình địch giữa hai đội bóng là câu chuyện lịch sử dài. Tuy nhiên, trước đây không khí căng thẳng này giỏi lắm chỉ bùng lên trong các trận derby. Còn rõ ràng, M.U “cao cao tại thượng”, buộc Man. City luôn u ám dưới cái bóng khổng lồ của người láng giềng.

Mọi thứ dần đổi khác trong 3 năm qua, sau khi Man. City lột xác cùng chủ mới Arab giàu có. Họ thành “đại gia” về tài chính, phá những kỷ lục chuyển nhượng, mua sắm không tiếc tay. Và tiền bạc cũng đem lại vinh quang. Trong cùng ngày mà M.U lên ngôi vương Premier League, Man. City cũng “giải hạn” được cơn khát danh hiệu 35 năm qua bằng chức vô địch FA Cup. Ngọt ngào hơn, màu Xanh đã hạ gục chính màu Đỏ ở bán kết. Và mùa giải này cũng sẽ chứng kiến Man. City hít thở bầu không khí Champions League lần đầu tiên trong lịch sử.

Đây rõ ràng chỉ là sự khởi đầu. Những gì mà họ, hay chính xác hơn là giới chủ, hướng đến là biến Man. City thành “đại gia” thực sự ở giải Ngoại hạng lẫn châu Âu, đưa thương hiệu này đến rộng rãi khắp thế giới như M.U đã làm được. Nhiều tiền như vậy, không tham vọng mới là khó hiểu. Chelsea nhanh chóng làm được điều này sau khi Roman Abramovich xuất hiện. Tuy nhiên, cũng với một phong cách “mua vinh quang” đó, Man. City còn cả chặng đường dài phía trước.

Không dễ dàng cho họ bởi so với Chelsea thủa ban đầu dưới tay Abramovich, nhiều quy định về tài chính chặt chẽ hơn đã được áp dụng mà cụ thể là Luật Công bằng của UEFA. Đã đặt chân vào Champions League, Man. City càng bị luật này trói buộc hơn. Khó có thể shopping ồ ạt nữa, dù năm nay Man. City vẫn đang mạnh tay khi đã đưa về Gael Clichy, Stefan Savic và đặc biệt là hợp đồng “bom tấn” Sergio Aguero, chân sút sắp ra mắt trong trận derby với M.U cuối tuần này. Đổi lại, họ sẽ phải xáo xào lại khá nhiều, bán đi những cái tên thừa.

Đây dường như luôn là bài toán của Roberto Mancini kể từ khi tới thế chỗ cho Mark Hughes cuối năm 2009. Bỏ qua mùa giải “chữa cháy” đó, với những gì làm được ở mùa giải đầu tiên dẫn dắt trọn vẹn vừa qua, rõ ràng không thể không khen ngợi ông thầy người Italia này. Tuy nhiên, Mancini vẫn chưa tạo được một cảm giác “đặc biệt” như Jose Mourinho ở Chelsea trước đây. Khi Man. City vẫn đầy ắp những câu chuyện kiểu Carlos Tevez đòi ra đi, Mario Balotelli “nhớ nhà”…, Mancini dường như vẫn chỉ đang trên con đường tạo dựng một tập thể thống nhất, hòa hợp.

Sẽ không còn nhiều thời gian. Đã lên bệ phóng, lại đầu tư mạnh mẽ, chỉ có thành tích tốt hơn mới làm hài lòng các ông chủ. Đây sẽ là mùa giải mà Mancini phải thể hiện được rằng có thể thách thức, cạnh tranh quyết liệt với M.U, phải giữ vững vị trí trong “tứ đại gia” đồng thời phải phô trương được ít nhiều tại Champions League. Không dễ. Premier League đã chứng kiến Everton hay như Tottenham năm ngoái sau khi “lên đời” lại nhanh chóng sa sút. Liệu Man. City có đi vào những vết xe đổ đó? Với lực lượng hiện tại, nhiều khả năng là không. Nhưng tiến xa hơn thì sao?

Cuộc chinh phục mới

M.U vẫn đang sừng sững phía trước. Mùa giải năm ngoái khép lại cũng là lời chia tay của một thế hệ vàng với những tên tuổi Paul Scholes, Edwin van der Sar, Gary Neville. Ryan Giggs cũng cách ngày giải nghệ không xa. Nhưng rất nhanh, sự mới mẻ đang được xây dựng.

Dự đoán của bạn về kết quả trận tranh Siêu cúp nước Anh


Hơn 50 triệu bảng cho những tài năng trẻ Phil Jones, Ashley Young và David de Gea. Giữ chân thành công Antonio Valencia. Rõ ràng, Old Trafford sắp chứng kiến một thế hệ mới “Những đứa trẻ của Sir Alex”. Và nếu như Wesley Sneijder cũng đến trong những ngày cuối của phiên chợ mùa Hè này, có thể nói đây là một chiến dịch mĩ mãn. Ra đi là John O’Shea và Wes Brown rất hợp lý. Và nếu bán được Dimitar Berbatov cho PSG với giá 18 triệu bảng cũng không có gì làm các fan M.U tiếc nuối.

Trên thực tế, trong những lời chia tay mùa Hè qua thì Scholes và G.Neville từ lâu không còn là trụ cột không thể thiếu. Buồn nhất là việc van der Sar giải nghệ và Owen Hargreaves không được ký tiếp hợp đồng bởi không thể bình phục chấn thương. Chính Sir Alex luôn kỳ vọng vào Hargreaves, mẫu tiền vệ rất thích hợp với phong cách M.U.

Tuy nhiên, đó không phải một vấn đề quá nghiêm trọng. Với những gì đang có trong tay Sir Alex, kể cả Sneijder không tới Old Trafford, M.U năm nay rõ ràng vẫn mạnh hơn năm ngoái nhiều. Đây là thế hệ không chỉ cho một cuộc đua mà hướng đến cả một tương lai dài hạn.

Community Shield chỉ mang ý nghĩa như “giao hữu”, là cơ hội để các tân binh thể hiện mình. Nhưng khi phía trước là giai đoạn đầu mùa cực kỳ căng thẳng cho M.U với lịch đấu gian nan, khi Man. City đang khát khao gửi một lời khiêu chiến, khi không khí derby rực lửa bao trùm, danh hiệu Siêu Cúp này bỗng mang một ý nghĩa khác. Đây chính là phát súng hiệu mở màn cho cuộc đua Premier League mà bên cạnh M.U sẽ không thiếu mặt Man. City…

Vũ Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm