Vụ David Villa: Valencia đã phát giá, nhưng tắc vẫn hoàn tắc

15/07/2009 10:42 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) -  Vụ chuyển nhượng David Villa đã xuất hiện một bước ngoặt mới. Nhưng bước ngoặt ấy lại không dẫn tới hướng đi mà Barca chờ đợi. Valencia thừa nhận họ có thể sẽ bán tiền đạo ngôi sao của mình, nhưng chỉ trong trường hợp Barca (hoặc một đội bóng nào đó) sẵn sàng bắt đầu đàm phán từ con số 50 triệu euro.
 
Hôm thứ Hai, toàn đội Valencia đã tập trung trở lại để chuẩn bị cho mùa giải mới, nhưng cùng với những tuyển thủ TBN khác như Mata, Silva…, David Villa không bị buộc phải có mặt do đang trong giai đoạn nghỉ ngơi hậu Confed Cup. Dù vậy, người ta vẫn thấy “El Guaje” xuất hiện ở khu tập luyện Paterna. Anh đến đó, tiếng là để tham gia kiểm tra sức khỏe, nhưng thực chất là để gặp Llorente và yêu cầu ông Chủ tịch tổ chức một cuộc nói chuyện trực tiếp giữa hai bên nhằm sớm tìm ra giải pháp cho tương lai của anh. Nói một cách thẳng thắn và cụ thể hơn nữa thì Villa muốn nhân một cuộc nói chuyện như thế để thuyết phục Llorente không ngăn cản anh tới Nou Camp bằng cách hét ra những cái giá trên trời như trước. Về phần mình, Llorente cũng muốn gặp Villa để nói cho anh biết, Valencia cần anh nhiều đến nhường nào.
 
Villa đã có giá
 
Vẫn theo yêu cầu của Villa, cuộc nói chuyện ấy, thay vì diễn ra vào ban ngày và ở Valencia như dự kiến, đã bị kéo sang tổ chức trong một khách sạn ở Madrid, và vào thời điểm khá muộn trong ngày (9 giờ tối). Thành phần tham dự cũng được rút gọn tối đa: “phe Villa” có anh, bố anh và người đại diện Tamargo, còn “phe Valencia” có Chủ tịch Llorente và PCT Javier Gomez. Villa không muốn làm ầm ĩ vụ này. Nhưng “ầm ĩ” lại chính là từ chính xác nhất để miêu tả về cuộc nói chuyện ấy. Villa và Tamargo đã khiến bầu không khí nóng lên ngay từ đầu khi gay gắt chất vấn Llorente tại sao lại liên tục thay đổi “trạng thái” của anh, từ không bán, bán, rồi lại không bán. Người ta thậm chí còn nghe được cả những tiếng đập bàn đập ghế. Căng thẳng tới mức, lâu lâu lại có người phải ra ngoài hút thuốc để “hạ hỏa”.
 
Valencia "hét" giá David Villa không dưới 50 triệu euro
 
Vấn đề là, dù đã làm căng đến thế, song Villa và Tamargo vẫn không có được thứ họ cần là một thái độ mềm mỏng hơn từ Llorente. Ông Chủ tịch “rắn mặt” ấy vẫn khăng khăng rằng dù đang rất cần tiền thật, đội bóng vẫn không hề có ý định bán Villa, và rằng Villa vẫn luôn là nhân tố trung tâm trong mọi kế hoạch mà Valencia đã và đang xây dựng cho mùa giải mới. Vì thế, Llorente cũng nói luôn là quan điểm của ông và đội bóng về khả năng chuyển nhượng Villa trước sau vẫn không thay đổi: Họ sẽ chỉ để anh ra đi nếu có đội bóng nào đó đưa ra được một lời đề nghị “hậu hĩnh tới mức gây scandal”. Trong những gì Llorente đã nói với Villa chỉ xuất hiện thêm một chi tiết mới: Giờ thì người ta đã biết “hậu hĩnh tới mức gây scandal” có nghĩa là từ 50 đến 55 triệu euro TIỀN MẶT!
 
Barca chưa chịu bỏ cuộc
 
Nhìn vẻ mặt hằm hằm khi bước ra khỏi cửa khách sạn của “phe Villa”, người ta hiểu rằng ngay chính họ cũng đã tự thấy rằng hét giá như Llorente thì thà nói “không bán” còn dễ chịu hơn. Sẽ là một scandal thật sự nếu Barca chấp nhận bỏ ra ngần ấy tiền, bởi nếu làm thế, có khác nào Chủ tịch Laporta, người cứ có cơ hội là lại chỉ trích Perez đã phá giá thị trường chuyển nhượng khi tiêu quá nhiều tiền vào các vụ mua Kaka và Ronaldo, tự vả vào miệng mình?
 
Khi một cuộc gặp gỡ không đưa tới kết quả như ý, giải pháp tối ưu là tổ chức một cuộc… gặp gỡ khác. Dù rất khó chịu với Llorente, song Villa và Tamargo vẫn dự định sẽ gặp ông ta thêm một đến một vài lần nữa, cho tới khi nào đạt được mục đích thì mới thôi. Trong một diễn biến mới nhất, Barca đã tỏ ý sẵn sàng cho Villa thêm thời gian, thay vì buộc anh phải đưa ra quyết định cuối cùng vào thứ Năm này như dự kiến. Đồng thời, để động viên tinh thần Villa, HLV Guardiola hôm qua đã gọi thẳng tới số của “El Guaje” để đảm bảo với anh rằng nếu tới Nou Camp, anh sẽ nhận được tất cả những gì tốt đẹp nhất. Để đổi lấy những món quà đầy hào phóng ấy từ đội bóng xứ Catalunya, Villa chỉ cần làm một việc rất nhỏ: Thuyết phục Llorente hạ giá anh xuống còn 40 đến 45 triệu euro!
 
V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm