Diễn biến tiếp theo vụ David Villa: "El Guaje" đã tìm nhà ở Barcelona!

08/07/2009 11:02 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) -  Barca đang làm mọi cách để có được chữ ký của tiền đạo David Villa trước khi tiến trình đổi chủ ở Valencia bước vào giai đoạn bất lợi đối với họ.

"Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa"

Rất khó để hình dung được những biến đổi trên gương mặt của Laporta và cộng sự khi hay tin Vicente Soriano trở lại làm Chủ tịch Valencia thay cho Manuel Llorente. Họ có thể đã cảm thấy vui mừng vì từ nay sẽ tránh được Llorente, người đã tỏ ra cứng rắn trên mức bình thường trong các cuộc đàm phán. Sau khi khiến Real Madrid phải thui thủi quay về với những vali đầy tiền, Llorente tiếp tục thử thách lòng kiên trì và độ chịu chơi của một ông lớn khác là Barca với tuyên bố sẽ chỉ bán Villa trong trường hợp nhận được một lời đề nghị "hấp dẫn tới mức không thể cưỡng lại được". Từ đó tới nay, Barca đã lần lượt nâng giá từ 30 lên 35, 40 rồi 42 triệu euro (chưa tính "điều khoản đính kèm" là cho mượn không lương Keirrison và Caceres), nhưng tất cả những gì họ nhận được vẫn chỉ là những cái lắc đầu lạnh lùng từ Llorente.

David Villa đang trên đường đến Nou Camp?

Nhưng đó chỉ là một niềm vui thoáng qua. Bởi, vị Chủ tịch mới (mà cũ) Soriano thậm chí còn được cho là khó bị thuyết phục hơn, bởi ngoài tiền bạc, ông ta còn những ràng buộc về danh dự. Chính Soriano là người đã thề rằng sẽ không bao giờ bán đi những ngôi sao của đội bóng để trả nợ trong lễ nhậm chức hồi tháng 7 năm ngoái. Cũng chính doanh nhân quê Puzol là người hồi tháng 6 năm nay đã quyết định từ chức vì "không muốn đi vào lịch sử Valencia với tư cách là kẻ đã bán đi những cầu thủ tốt nhất của đội bóng". Và nếu những gì Soriano nói trong buổi họp báo ngày hôm qua, rằng Dalport SA sẽ rót cho Valencia 500 triệu euro để trả nợ (xem bài dưới), là sự thật, người ta càng có lý do để tin rằng khả năng Barca mua được Villa giờ đã thấp tới mức không thể thấp hơn được nữa.

Hi vọng vào một lời hứa

Trong những ngày tới, Barca vẫn sẽ phải làm việc mà họ phải làm: Đưa ra những lời đề nghị "hấp dẫn không cưỡng lại được". Theo những nguồn tin thân cận với giới chức đội bóng, những nhà ĐKVĐ Liga, Champions League và Cúp Nhà Vua chuẩn bị gửi tới Soriano một bản fax trong đó có đề nghị mới nhất của họ: 55 triệu euro cộng thêm Keirrison và Caceres (cho mượn không lương) cho Villa và Mata; trong trường hợp Valencia không muốn bán Mata, khoản tiền mặt sẽ được rút xuống còn 42 triệu. Dù tự đánh giá đó là một đề nghị rất, rất hậu hĩnh, song Laporta và cộng sự cũng biết để có được sự đồng ý của Soriano, ngần ấy vẫn là chưa đủ. Họ cần David Villa tự tác động lên ông Chủ tịch, điều chính anh ta đã hứa trong cuộc gặp gỡ chớp nhoáng với các quan chức Barca ở khu nghỉ mát Hoàng gia Salinas hồi giữa tuần trước.

Về phần mình, David Villa cũng đang hi vọng rất nhiều vào một lời hứa. Đó là lời hứa sẽ để anh ra đi trong mùa Hè năm nay nếu Valencia nhận được một lời đề nghị thật sự hậu hĩnh từ chính miệng Soriano một năm trước, khi hai bên đang thỏa thuận ký kết hợp đồng mới. Theo kế hoạch của Villa, anh sẽ tổ chức một cuộc gặp mặt trực tiếp với Vicente Soriano vào giữa tuần này (địa điểm chưa xác định) để thuyết phục ông Chủ tịch mới cho phép anh chuyển tới chơi cho Barca. Vũ khí của Villa tất nhiên là lời hứa mà Soriano đã đưa ra một năm về trước. Tất nhiên là cùng lúc ấy, người đại diện Tamargo của Villa cũng sẽ phải thuyết phục được Soriano rằng lời đề nghị trả 55 triệu (có Mata) hoặc 42 triệu euro (không Mata) cộng với Keirrison và Caceres của Barca là lời đề nghị không dễ xuất hiện lần thứ hai.

Có vẻ như "El Guaje" rất tin tưởng vào khả năng thuyết phục người khác của mình. Hoặc anh đã chuẩn bị sẵn tư tưởng cho một cuộc nổi loạn để được ra đi bằng mọi giá. Vì người ta đã thấy anh rục rịch tìm nhà ở Barcelona. Khu vực được Villa chọn là Gava Mar, nơi Victor Valdes, Seydou Keita, Eidur Gudjohnsen và đặc biệt là Luis Enrique, đồng hương và là thần tượng của Villa, sinh sống…

Barca không có phương án B!

Nếu thất bại trong vụ David Villa, người đá cao nhất trên hàng tiền đạo của Barca ở mùa tới rất có thể sẽ là… Keirrison, tân binh sắp sửa chuyển tới từ Palmeiras. Bởi cả 3 gương mặt được họ đưa vào phương án B đều đã hoặc đang rời xa Nou Camp. Benzema đã là người của Real Madrid. Ibrahimovic bị Moratti giữ rịt bằng cách hét giá trên trời. Tương tự như thế là trường hợp của Diego Forlan. Chủ tịch Cerezo của Atletico cho biết họ không có ý định đem bán tiền đạo người Uruguay.
 
V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm