Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Manuel Llorente, kiên quyết giữ lập trường không bán Villa và tất cả những ý định gây áp lực từ phía "số 7” của Valencia và người đại diện của anh là Jose Luis Tamargo đều không thành công.
Cuộc họp đã diễn ra trong một bầu không khí căng thẳng, đến mức hai bên phải đập bàn đập ghế và một số thành viên tham gia thương lượng đã định bỏ ra ngoài để “hạ hỏa”.
Ông Tamargo đã lớn tiếng chỉ trích ban lãnh đạo Valencia “nuốt lời hứa” để Villa ra đi nếu có một lời chào mời hợp lý trong khi tiền đạo người Tây Ban Nha, ngồi bên cạnh bố mình, cũng bày tỏ sự bất bình với thái độ thiếu hợp tác của BLĐ đồng thời cảnh báo anh sẽ có những biện pháp khác nếu Valencia không chịu thực hiện vụ chuyển nhượng này.

Trong khi cuộc thương lượng nóng bỏng nói trên đang diễn ra thì ở bên ngoài, một đoàn đại biểu của FC Barcelona do Giám đốc Txiki Begiristain dẫn đầu đã chờ sẵn ngoài phòng họp để “vào cuộc” nếu Villa và lãnh đạo Valencia đạt được thỏa thuận về việc chuyển nhượng.
Tuy nhiên, đoàn đại biểu của “gã khổng lồ xứ Catalonia” đã hoàn toàn thất vọng khi nhìn thấy hai bên đàm phán ra khỏi phòng họp với những bộ mặt khó đăm đăm.
Thất bại của cuộc thương lượng có vẻ không làm cho tiền đạo David Villa nhụt chí và điều này làm cho Txiki và HLV Pep Guardiola phần nào yên tâm để tiếp tục chờ đợi sự thay đổi thái độ từ phía BLĐ của Valencia.
|
Dưới 50 triệu euro thì đừng nói chuyện Mặc dù trong phòng họp, ban lãnh đạo Valencia không đưa ra bất cứ một cái giá nào cho thương vụ chuyển nhượng Villa, nhưng trước các câu hỏi của báo chí sau cuộc thương lượng, Chủ tịch Manuel Llorente buột miệng “nếu dưới 50 triệu euro thì đừng nói chuyện”, bất chấp việc trước đây, khi “bố già” Florentino Perez của Real Madrid ra giá 42 triệu euro đối với Villa, ông Llorente đã có vẻ đồng ý. |