MU gặp Man City ở chung kết cúp FA, Ten Hag tuyên bố một câu khiến fan đội nhà tâm đắc

24/04/2023 09:20 GMT+7 | Bóng đá Anh

Sau khi giúp MU lọt vào chung kết cúp FA với loạt luân lưu kịch tính, HLV Erik Ten Hag thề rằng sẽ tìm mọi cách để phá hỏng giấc mơ ăn ba của Man City.

MU vào chung kết cúp FA

MU đã trải qua một trận đấu vô cùng căng thẳng trước Brighton. Họ đến Wembley với một đội hình sứt mẻ khi mất nguyên cặp trung vệ chính Varane – Lisandro Martinez và tinh thần thì tổn hại nghiêm trọng sau khi bị Sevilla loại khỏi Europa League.

Nhưng các học trò của Ten Hag đã có 120 phút đầy nhẫn nhịn (0-0) và cố gắng để rồi đi tiếp sau loạt sút luân lưu căng thẳng, với quả sút quyết định của trung vệ Victor Lindelof ở lượt thứ 7 cùng pha đá hỏng của Solly March. Chiến thắng này đưa MU vào chung kết, gặp kình địch cùng thành phố Man City vào ngày 3/6 tới.

MU vào chung kết cúp FA, Ten Hag đưa lời thề đúng chất Quỷ đỏ - Ảnh 2.

MU sẽ gặp Man City tại chung kết cúp FA vào ngày 3/6 tới

Lời hứa của Ten Hag

"Tôi hiểu cảm giác của các fan MU về trận đấu này. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để thắng Man City và mang về danh hiệu thứ hai ở mùa giải này", Ten Hag quả quyết, "Tôi sẽ vận dụng hết bài vở, các cầu thủ sẽ cống hiến hết sức, và các nhân viên CLB cũng sẽ làm hết sức để biến điều đó thành sự thực".

Vào thời điểm đá chung kết FA Cup  với MU (3/6), Man City lúc đó đã biết liệu họ có lọt được vào chung kết Champions League (10/6), và liệu có bảo vệ được ngôi vô địch Ngoại hạng Anh. Đội bóng của Pep đang đứng trước cơ hội tái lập chiến tích ăn ba kỳ vĩ của MU năm 1999, và các fan Quỷ đỏ chắc chắn không muốn điều đó xảy ra.

MU vào chung kết cúp FA, Ten Hag đưa lời thề đúng chất Quỷ đỏ - Ảnh 3.

MU quyết không để Man City tái lập cú ăn ba như họ năm 1999

"Khi tôi nói là mọi thứ, có nghĩa đó là hơn 100% năng lực và sự cố gắng", Ten Hag tiếp lời, "Chúng tôi đã chứng tỏ rằng mình có thể đánh bại họ (2-1 ở lượt về Ngoại hạng Anh - PV). Đó là trận đấu mà MU đã chơi hoàn hảo, và chúng tôi sẽ phải lặp lại màn trình diễn ấy"

Trong khi đó, HLV Roberto de Zerbi cho biết hè này ông sẽ ngồi lại với ban lãnh đạo để lên kế hoạch tăng cường lực lượng cho Brighton nhằm cạnh tranh mạnh mẽ hơn nữa ở mùa giải tới. Ông cũng không hề trách móc Solly March về quả luân lưu hỏng ăn. "Tôi không thể nói nhiều về tình huống ấy. Tôi từng là cầu thủ và mắc rất nhiều sai lầm trên chấm 11m nên chuyện này cũng bình thường. Chúng tôi được thi đấu ở Wembley là nhờ cậu ấy. March là một trong những cầu thủ hay nhất trên sân. Tôi rất tự hào về cậu ấy, nhất là hôm nay", De Zerbi kết luận.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm