Manchester United mới đây trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi đăng bài chúc mừng sinh nhật Cristiano Ronaldo nhưng lại tag nhầm tên, tạo nên một tình huống "dở khóc dở cười". Ngay lập tức, đông đảo người hâm mộ phát hiện sự cố và để lại nhiều bình luận trêu đùa, gợi lại mối lương duyên đầy biến động giữa siêu sao người Bồ Đào Nha và đội chủ sân Old Trafford.
Trong bài đăng chúc mừng sinh nhật Cristiano Ronaldo, bộ phận truyền thông của Manchester United đã gắn nhầm tài khoản, khiến phần bình luận nhanh chóng "bùng nổ". Nhiều cổ động viên tinh ý phát hiện ra lỗi này và không bỏ lỡ cơ hội để pha trò, mỉa mai nhẹ nhàng, thậm chí nhắc lại những ký ức không mấy êm đẹp trong lần chia tay gần nhất giữa hai bên.
Dù chỉ là một sai sót nhỏ, nhưng sự việc nhanh chóng lan truyền bởi cái tên Cristiano Ronaldo luôn mang sức hút đặc biệt với người hâm mộ Quỷ đỏ.
Cristiano Ronaldo có hai giai đoạn khoác áo MU. Lần đầu tiên từ năm 2003 đến 2009, anh vươn mình trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới, giành nhiều danh hiệu lớn và đặt nền móng cho sự nghiệp huy hoàng sau này.
Năm 2021, Ronaldo trở lại Old Trafford từ Juventus trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ. Tuy nhiên, giai đoạn thứ hai này khép lại theo cách đầy sóng gió. Tháng 11-2022, MU xác nhận Cristiano Ronaldo rời CLB theo thỏa thuận chung, có hiệu lực ngay lập tức, sau cuộc phỏng vấn gây chấn động với nhà báo Piers Morgan. Trong buổi phỏng vấn này, Ronaldo chỉ trích mạnh mẽ ban lãnh đạo MU và cho biết anh "không tôn trọng" HLV Erik ten Hag, đồng thời cho rằng CLB không có tiến bộ nào kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013.

Trong bài đăng chúc mừng sinh nhật Cristiano Ronaldo, bộ phận truyền thông của Manchester United đã gắn nhầm tài khoản
Trong thông báo dài 67 chữ, MU cảm ơn Ronaldo vì những đóng góp to lớn trong hai giai đoạn khoác áo đội bóng, với 145 bàn thắng sau 346 lần ra sân, đồng thời chúc anh và gia đình những điều tốt đẹp trong tương lai.
Về phía mình, Ronaldo khẳng định tình cảm dành cho MU và người hâm mộ sẽ "không bao giờ thay đổi", nhưng cho rằng đã đến lúc tìm kiếm một thử thách mới. Theo nguồn tin từ ESPN, Ronaldo chủ động muốn ra đi và MU không phải chi trả bất kỳ khoản tiền đền bù nào.
Sau khi rời Old Trafford, Ronaldo chuyển sang thi đấu cho Al Nassr tại Saudi Arabia với bản hợp đồng khổng lồ. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa anh và MU vẫn thường xuyên được nhắc lại mỗi khi có sự kiện liên quan.
Mới đây, rộ tin đồn Ronaldo cân nhắc trở lại MU giữa sóng gió tại Al Nassr. Tuy nhiên, theo cựu hậu vệ Wes Brown, điều đó gần như không thể xảy ra. Chia sẻ với BettingLounge, người đồng đội cũ của Ronaldo tại MU cho biết: "Anh ấy không hạnh phúc, nhưng Cristiano Ronaldo quay lại Manchester United lần thứ ba ư? Tôi nghĩ là không. Tôi không thấy điều đó có thể xảy ra".
Wes Brown cho rằng Ronaldo vẫn còn nhiều lựa chọn khác trong sự nghiệp, từ MLS cho tới khả năng trở về Bồ Đào Nha thi đấu. "Điều quan trọng nhất là cậu ấy vẫn muốn được góp mặt ở World Cup, vì thế Ronaldo cần tiếp tục ra sân và giữ được thể trạng tốt nhất. Việc thấy Ronaldo đình công thực sự gây sốc với tất cả, nhưng tôi tin mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết. Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo", Brown nói thêm.