MU - Everton: Cơ hội cuối cho Zirkzee

24/11/2025 09:16 GMT+7 | Bóng đá Anh

Từng được kỳ vọng sẽ trở thành mảnh ghép phù hợp trong cuộc tái thiết dưới thời HLV Ruben Amorim, Joshua Zirkzee giờ lại đứng trước thực tế phũ phàng: Ít được thi đấu, mất chỗ ở đội tuyển và tương lai tại Old Trafford ngày càng mờ mịt.

Trong bối cảnh Benjamin Sesko dính chấn thương và Bryan Mbeumo cùng Amad Diallo chuẩn bị dự AFCON, câu hỏi đặt ra là liệu đây có phải cánh cửa mở ra cơ hội cuối cùng cho Zirkzee ở MU?

Điều gì đang xảy ra với Zirkzee?

Khi Zirkzee ghi bàn ngay trận ra mắt gặp Fulham hồi tháng 8/2024, nhiều người tin rằng United đã tìm được một mẫu tiền đạo phù hợp. Tuy nhiên, điểm sáng đó nhanh chóng bị phủ mờ bởi một loạt biến cố. Những chấn thương kéo dài, xen kẽ giai đoạn phong độ không ổn định, khiến anh không thể duy trì sự hiện diện liên tục trong đội hình. Mùa 2024/25, dù đá 32 trận Premier League, anh chỉ ghi được 3 bàn.

Cuối mùa trước, một chấn thương đùi khiến anh vắng mặt 6 vòng đấu cuối, rồi chỉ vào sân 20 phút trong trận thua Tottenham tại chung kết Europa League. Mùa này, rắc rối tiếp tục bủa vây khi anh dính chấn thương nhẹ ngay đầu giai đoạn tiền mùa giải, bỏ lỡ chuyến du đấu Mỹ, khoảng thời gian cực kỳ quan trọng để xây dựng sự kết nối với các tân binh và thấm nhuần triết lý mới. Hệ quả là trong cả mùa 2025/26, Zirkzee mới chỉ ra sân tổng cộng… 125 phút.

Phong độ mờ nhạt ở cấp CLB kéo theo hệ quả trực tiếp ở đội tuyển. Khi Wout Weghorst rút khỏi đội tuyển Hà Lan trong đợt tập trung tháng 11, Koeman bất ngờ gọi Emanuel Emegha chứ không phải tiền đạo của United. Điều đó cho thấy vị thế của Zirkzee đã giảm mạnh. Lần cuối anh khoác áo tuyển Hà Lan đã cách đây tròn 1 năm.

Bên cạnh vấn đề phong độ, phong cách thi đấu cũng khiến anh gặp khó. Zirkzee tự nhận mình là một "số 9 rưỡi" thích lùi sâu phối hợp hơn là hiện diện liên tục trong vòng cấm. Trong mắt những HLV theo đuổi thứ bóng đá trực diện và pressing mạnh, kiểu chơi ấy dễ bị xem là thiếu tính sát thương. Sesko, với sức mạnh, tốc độ và khả năng tấn công không gian, rõ ràng phù hợp hơn trong mắt Amorim. Ngay cả khi United không sử dụng trung phong, Zirkzee vẫn thường bị gạt sang một bên khi Mount, Cunha hay Mbeumo được trao cơ hội đá "số 9 ảo".

Vòng 12 Premier League - 03h00 ngày 25/11, sân Old Trafford, Man United – Everton: Cơ hội cuối cho Zirkzee - Ảnh 1.

Chấn thương của Sesko có thể là cơ hội cho Joshua Zirkzee

Bước ngoặt cho Zirkzee?

Dù tình thế u ám, chính thời điểm này lại có thể trở thành bước ngoặt cho sự nghiệp của Zirkzee. Chấn thương đầu gối của Sesko khiến tiền đạo người Slovenia phải nghỉ thi đấu khoảng 1 tháng, tức vắng 4 đến 5 trận Premier League. Trong khi đó, từ tháng 12, United sẽ mất thêm Mbeumo và Amad Diallo khi cả hai lên đường dự AFCON.

Về lý thuyết, đây là thời cơ hoàn hảo để Zirkzee trở lại đội hình chính. Mason Mount có thể đá "số 9 ảo" nhưng không mang đến sự ổn định. Kobbie Mainoo từng được thử nghiệm mùa trước và thất bại. Cunha phù hợp nhất ở vai trò "số 10", không phải trung phong. Nếu United cần một tiền đạo đúng nghĩa, dù không phải mẫu sát thủ vòng cấm, Zirkzee vẫn là lựa chọn phù hợp nhất.

Ngược lại, cũng có những tín hiệu không mấy tích cực. Một số nguồn tin từ Anh cho rằng Amorim vẫn muốn dùng một hệ thống không trung phong ngay cả khi Sesko chấn thương, ưu tiên sự linh hoạt từ 3 cầu thủ phía trên thay vì đặt niềm tin vào Zirkzee. Nếu kịch bản đó xảy ra, nó sẽ gửi đi một thông điệp rất rõ ràng: Tiền đạo người Hà Lan không còn trong kế hoạch lâu dài ở Old Trafford, và khả năng anh ra đi trong tháng 1 hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.

Song cũng phải thừa nhận rằng Zirkzee vẫn sở hữu những phẩm chất khiến anh có thể trở thành một quân bài hữu ích. Anh giữ bóng tốt, mềm mại khi chơi quay lưng khung thành, và phối hợp thông minh. Trong bối cảnh United mất nhiều cầu thủ tấn công chủ lực, việc có một trung phong biết làm tường, giữ nhịp và kết nối tuyến trên có thể giúp đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn nhất mùa giải.

Một điểm đáng lưu ý là Zirkzee đang tập luyện cực tốt. Các nguồn tin nội bộ lẫn nhà báo uy tín như Andy Mitten đều miêu tả anh là một cầu thủ "rất được yêu mến, chăm chỉ và cực kỳ tài năng". Vấn đề lớn nhất của anh không nằm ở thái độ, mà nằm ở việc không có đủ cơ hội thể hiện trong môi trường thi đấu thực tế.

Đó là lý do giai đoạn tới mang ý nghĩa sống còn với Zirkzee. Nếu tận dụng tốt thời cơ từ chấn thương của Sesko và sự vắng mặt của các cầu thủ dự AFCON, Zirkzee có thể đảo ngược hoàn toàn vị thế của mình. Ngược lại, nếu anh tiếp tục bị ngó lơ trong bối cảnh đội hình thiếu hụt nghiêm trọng, khả năng chia tay United là gần như chắc chắn.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm