Mourinho: Một Chelsea tuy mới là cũ

19/11/2014 19:27 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Hiện giờ vẫn chưa phải là lúc nói về danh hiệu, nhưng chiến dịch bất bại của Chelsea ở mọi giải đấu và vị thế độc tôn tại Premier League đã bắt đầu khiến đội bóng áo xanh được so sánh với nhiều đội bóng lớn trong một thập kỷ qua.

Những ví von hay gặp nhất là giữa họ với đội hình bất bại của Arsenal mùa 2003-04, tuy nhiên, trong số những nhà vô địch Premier League vĩ đại, giống nhất với Chelsea hiện giờ có lẽ chính là… Chelsea, phiên bản của Mourinho giai đoạn 2005-06.

Bộ khung lý tưởng

Sự trùng hợp đầu tiên là bộ khung: một thủ thành tự tin, không thể đánh bại; một trung vệ thủ lĩnh; một hàng tiền vệ với kỷ luật chặt chẽ; và một tiền đạo mạnh mẽ về thể lực có thể bắt nạt các hàng thủ đối phương. Ở đội hình từng giành mọi danh hiệu mà Mourinho xây dựng tại Porto, những vị trí đó là Vitor Baia, Jorge Costa, Costinha and Derlei. Ở Inter Milan giành cú ăn ba, Mourinho có Julio Cesar, Lucio, Esteban Cambiasso và Diego Milito. Trong khi Real Madrid phá mọi kỷ lục của “Người đặc biệt” sở hữu Iker Casillas, Sergio Ramos, Xabi Alonso và Karim Benzema.


Chelsea đang có một bộ khung lý tưởng

Chelsea 2004-05 có trong đội hình Petr Cech, John Terry, Claude Makelele và Didier Drogba, trong khi đội bóng hiện giờ sở hữu bộ tứ cũng đáng tự hào như thế. Thibaut Courtois đang chơi giống như một Petr Cech của 10 năm trước: trẻ trung, tự tin, bản lĩnh và luôn cực kỳ hiệu quả. Terry giờ đã không còn sức bật của thời trai trẻ, nhưng kinh nghiệm và việc đã chia tay ĐT Anh giúp trung vệ này vẫn là một trong những người giỏi nhất Premier League ở vị trí của anh. Giống với Makelele của 10 năm trước là Nemanja Matic, nhưng cầu thủ người Serbia vượt trội hơn người tiền bối về thể hình và khả năng không chiến. Trên hàng công, Diego Costa đang làm chính xác công việc của Drogba thời đỉnh cao.

Những vai trò khác cũng gần như trùng hợp trên khắp mặt sân: một tiền vệ trung tâm tự do thiên về tấn công (Frank Lampard/Cesc Fabregas), những đôi cánh biết bay (Arjen Robben và Damien Duff/Eden Hazard và Willian). Tuy nhiên, trong khi rất giống nhau, The Blues của hai thời kỳ không phải là không có những điểm khác biệt.

Những khác biệt đáng kể

Hệ thống chiến thuật của Mourinho đã thay đổi, từ 4-3-3 của 10 năm trước thành 4-2-3-1 hiện giờ. Tất nhiên, khác biệt đó không quan trọng như nhiều người vẫn tưởng: các đội hình có thể dễ dàng được thay đổi và biến cải cho phù hợp với từng trận đấu. Về cơ bản phong cách của Chelsea vẫn thế, một sự kết hợp giữa sức mạnh thể lực, tính tổ chức tốt, những cá nhân xuất sắc, tính hiệu quả được đặt lên hàng đầu, điểm xuyết đôi chút ngẫu hứng lúc này, lúc khác.


Diego Costa khởi đầu còn tốt hơn cả Drogba năm xưa

Chi tiết cũng có thể khác biệt. Chẳng hạn, Makelele nổi tiếng vì ý thức chiến thuật và khả năng đọc trận đấu, trong khi Matic mạnh mẽ, dồi dào năng lượng và là một chuyên gia bẻ gẫy các đợt tấn công của đối phương. Hay một ví dụ khác, Drogba luôn là chân sút hết sức lợi hại của Chelsea, nhưng anh không tạo ra được ảnh hưởng ngay lập tức như Costa. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà mất một thời gian mới hòa nhập và bắt đầu nổ súng đều đặn, trong khi chân sút người Brazil đã có ngay 10 bàn trong giai đoạn mở màn mùa giải. Những sự kết hợp Lampard-Drogba và Fabregas-Costa cũng khác biệt về chi tiết: một cặp đôi mạnh mẽ, thiên về càn lướt, những pha dứt điểm trái phá và không chiến; còn hai người kia chơi kỹ thuật và nhấn mạnh khả năng chuyền bóng-tận dụng cơ hội hơn.

Ở hai bên cánh có ít khác biệt hơn, với Hazard chơi rất giống với vai trò quấy đảo, tự cầm bóng đột phá và dạt vào trung lộ của Robben. Cánh bên kia, Willian bám biên theo kiểu của Duff hay Joe Cole, bổ sung một chút kỹ thuật và cân bằng lại khả năng phòng ngự.

Nhận cảm hứng chiến thắng cùng một HLV với những kỹ năng cố định tương đối giống nhau, sẽ rất thú vị nếu có một trận đấu diễn ra giữa 2 thế hệ đó. Cả hai đều khát khao chiến thắng, đều sở hữu những phẩm chất nổi bật là sức mạnh và sự hiệu quả, đều là tập hợp của những người chiến thắng bẩm sinh.

Nhưng tất nhiên, mọi so sánh có thể là quá sớm. Thế hệ hiện giờ của Chelsea vẫn còn một hành trình dài phía trước, để lặp lại chiến tích vinh quang như những người đàn anh của họ.

Trần Trọng (theo ESPN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm