Real Madrid phô diễn cả điểm mạnh lẫn điểm yếu trước Fiorentina, trong trận giao hữu đúng nghĩa đầu tiên trước mùa giải với HLV Jose Mourinho.
Đội bóng của Mourinho thi đấu vượt trội trong 40 phút đầu, nhưng lại để tuột lợi thế dẫn trước 2 bàn sau giờ nghỉ. Thể lực là vấn đề mà "Người đặc biệt" phải cải thiện cho đội.
Phản ứng của Endrick
Real Madrid hòa 2-2 với Fiorentina trong bài kiểm tra thực sự đầu tiên của giai đoạn tiền mùa giải, sau 2 trận đấu tập ở Valdebebas vốn chưa nói lên được nhiều điều. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha hoàn toàn lấn lướt trước một Fiorentina gần như vô hại trong phần lớn thời gian hiệp 1, nhưng lại gặp rất nhiều khó khăn sau giờ nghỉ.
Endrick, người có tương lai bị đặt nhiều câu hỏi, và cầu thủ trẻ Alexis Ciria ghi bàn giúp Real Madrid vươn lên dẫn trước 2-0 chỉ trong vòng 24 phút. Đây cũng là trận ra mắt của 2 tân binh Denzel Dumfries và Carlos Espi - tiền đạo có thể hình tốt và được kỳ vọng trở thành Joselu như mùa 2023-24, thời điểm Real Madrid giành chức vô địch Champions League. Tuy nhiên, Roberto Piccoli ghi bàn rút ngắn tỷ số ngay trước giờ nghỉ, còn Moise Kean lập công trong hiệp 2 để giúp đội bóng áo tím giành lại một trận hòa.
Đối đầu Fiorentina, Mourinho quyết định sử dụng cặp trung vệ trẻ Kevin Folgado và Mario Rivas, những người hầu như không có cơ hội khi chính thức bước vào mùa giải mới. Trent Alexander-Arnold và Alvaro Carreras đảm nhiệm hai cánh. Trong khi đó, tân binh Dumfries thi đấu tiền đạo cánh phải trong sơ đồ 4-2-3-1. Đội hình xuất phát còn có thủ môn Lunin, cặp tiền vệ Fede Valverde và Eduardo Camavinga. Tài năng trẻ Alexis Ciria đá cánh trái, trong khi Arda Guler hoạt động như "số 10" phía sau tiền đạo cắm Endrick.
Chính Endrick là người mở tỷ số trước David de Gea khi trận đấu chưa trôi qua 12 phút. Tiền đạo người Brazil dứt điểm thành công sau đường kiến tạo chuẩn xác của Carreras, người nhận đường chọc khe từ Guler. Một pha khống chế và xoay người dứt điểm rất bản lĩnh. "Điều đó có nhiều ý nghĩa", HLV Mourinho dành lời khen sau trận cho cầu thủ người Brazil. Endrick "phản hồi" theo cách của mình sau một loạt thương vụ chuyển nhượng mà Real Madrid thực hiện, và chắc chắn chưa dừng lại.
Đến phút 24, Alexis Ciria ghi bàn thắng sau pha kiến tạo "dọn cỗ" của Camavinga, nâng tỷ số lên 2-0 trước một Fiorentina gần như không tạo được sức ép. Cầu thủ 18 tuổi đang hy vọng được Mourinho chú ý nhiều hơn và đưa vào đội một trong mùa giải 2026-27. Về phần mình, Camavinga cũng có màn trình diễn đáng khen để cạnh tranh vị trí đá chính trong kỷ nguyên Mourinho, sau khi không được dự World Cup 2026 và có mùa giải sa sút (một phần vì nhiều chấn thương).

Tân binh Dumfries có trận giao hữu đầu tiên
Đuối sức
Dù vậy, ngay trước khi hiệp 1 khép lại, Fiorentina có cú sút trúng đích đầu tiên và lập tức ghi bàn. Roberto Piccoli tận dụng đường chuyền của cựu cầu thủ Real Madrid, Alex Jimenez, để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Dù cặp trung vệ Folgado và Mario còn nhiều hạn chế, nhưng thực tế là lối chơi của "Los Blancos" còn nhiều vấn đề, nhất là khâu phòng ngự. Điều này vốn đã lộ ra trong trận thắng Leganes 4-1. Các cầu thủ áo trắng thiếu quyết liệt trong việc truy cản đối thủ.
Sang hiệp 2, Fiorentina thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác, với nền tảng thể lực tốt hơn nhờ đã thi đấu nhiều trận giao hữu cường độ cao trước đó. Đội bóng của HLV Fabio Grosso liên tục gây sức ép lên khung thành Lunin với nhiều pha bóng nguy hiểm. Sự kiên trì của đại diện Serie A được đền đáp khi Moise Kean, một trong những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị, đánh đầu ghi bàn sau quả tạt chuẩn xác của Nicolo Fagioli. Đây là hệ quả của việc Real Madrid nhập cuộc đầy chệch choạc sau giờ nghỉ. Không có ai theo kèm Kean.
Đến giữa hiệp 2, Mourinho điều chỉnh chiến thuật, đồng thời tung tân binh Carlos Espi vào sân. Real Madrid tạo ra nhiều sức ép hơn trong những phút cuối, nhưng không thể tìm được bàn thắng quyết định. Carlos Espi thậm chí bỏ lỡ một cơ hội rất ngon ăn khi trận đấu chỉ còn ít phút.
Dễ nhận thấy Real Madrid dần xuống sức. Điều này là dễ hiểu khi Mourinho chưa có đủ nhân sự để lắp ghép đội hình. "Tôi thấy một Real Madrid có 3 bộ mặt: Tươi mới, mệt mỏi và cực kỳ mệt mỏi", nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thừa nhận. "Khi còn sung sức, chúng tôi chơi rất hay. Tỷ số 2-1 sau hiệp 1 là quá ít. Đó là hiệp đấu chất lượng rất cao, lẽ ra chúng tôi có thể thắng 3 hoặc 4-0 một cách dễ dàng. Tôi rất hài lòng là khi cả đội đã kiệt sức nhưng vẫn chơi như một tập thể thực thụ. Chúng tôi biết cách giành lại quyền kiểm soát trận đấu".