Real Madrid thắng đậm Leganes 4-1, trong trận thử nghiệm thứ 2 trước thềm mùa giải 2026-27, với sự thân thiện mà Jose Mourinho dành cho báo chí.
Những sân vận động khổng lồ tại Mỹ được thay thế bằng các trận "derby mini" ngay tại trung tâm huấn luyện Valdebebas. Vì thiếu quân, cũng như hạn chế truyền thông theo dõi, Real Madrid của Mourinho 2.0 vẫn còn chưa lộ rõ bài vở.
Thay đổi cách chuẩn bị
Các giai đoạn tiền mùa giải của Real Madrid đã thay đổi rất nhiều. Đã qua rồi thời kỳ những chuyến du đấu rầm rộ tại Mỹ (có lẽ, một phần vì Bắc Mỹ vừa diễn ra World Cup), nơi đội bóng Hoàng gia thường xuyên chạm trán các ông lớn châu Âu như Man City hay Barcelona. Giờ đây, CLB thành Madrid lựa chọn ở lại trung tâm huấn luyện Valdebebas. Cụ thể là sân Alfredo Di Stefano trong khu phức hợp huấn luyện của mình - từng được sử dụng trong thời gian bóng đá trở lại sau đại địch Covid-19, với các trận đấu không khán giả. Có thể nói, cách chuẩn bị cho mùa giải mới đã thay đổi gần như hoàn toàn.
Trong giai đoạn tiền mùa giải năm nay, Real Madrid đã thi đấu trận được gọi là "đấu tập" ("partidos de entrenamiento" trong tiếng Tây Ban Nha) - những trận đấu mang tính chất ở giữa một buổi tập và một trận giao hữu, nhưng cũng không hoàn toàn là cả hai. Trận đầu tiên diễn ra hôm thứ Sáu tuần trước với Alcorcon. Real Madrid thắng 1-0 ngày Jose Mourinho chính thức ra mắt. Đến thứ Ba tuần này, Leganes trở thành đội khách tiếp theo. Đáng chú ý, đây cũng là CLB cũ của Yan Diomande - cầu thủ sắp gia nhập đội bóng của Mourinho. Lần này, Real Madrid thắng đậm hơn với tỷ số 4-1.
Ở trận gặp Alcorcon, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Mourinho. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha xuất hiện với phong thái điềm tĩnh, kín tiếng và khá lạnh lùng, ít nhất trong 20 phút đầu mà báo chí được phép tác nghiệp. Những gì được ghi nhận là hình ảnh ông đút tay vào túi quần, hầu như không chỉ đạo hay phản ứng gì.
Tuy nhiên, lần này bầu không khí đã cởi mở hơn đôi chút. Thời gian tác nghiệp của truyền thông được kéo dài lên 45 phút và Mourinho cũng có một cử chỉ thân thiện. Trước khi bước ra sân chỉ đạo phần khởi động, ông chủ động tiến đến khu vực khán đài dành cho báo chí để chào hỏi. Một hành động nhỏ nhưng đủ để tạo thiện cảm và mở đầu cho mối quan hệ mới. Có vẻ như Mourinho muốn mọi thứ khác đi so với quãng thời gian trước đây ông từng dẫn dắt Real Madrid (2010-2013).

HLV Mourinho đang tỏ ra khá thân thiện với báo chí. Ảnh AFP
Giấu kín bài vở
Lực lượng của Real Madrid vẫn chưa đầy đủ. World Cup khiến nhiều cầu thủ còn trong kỳ nghỉ. Vì vậy, những cái tên đã ra sân trước Alcorcon như Andriy Lunin, Arda Guler, Dean Huijsen, Eduardo Camavinga, Raul Asencio, Trent Alexander-Arnold, Alvaro Carreras, Gonzalo và Franco Mastantuono tiếp tục góp mặt.
Điểm mới là sự trở lại của Federico Valverde. Tiền vệ người Uruguay không thi đấu ở trận "derby" trước vì mới chỉ hoàn thành một buổi tập, nhưng khi đó anh vẫn có mặt trên khán đài cùng 2 cầu thủ chấn thương là Rodrygo và Eder Militao. Bộ đôi Brazil tiếp tục theo dõi trận đấu với Leganes như những khán giả thực thụ. Lần này còn có thêm tài năng trẻ Thiago Pitarch, người nghỉ 1 tháng rưỡi vì rách dây chằng đầu gối trái.
Dù không còn những chuyến du đấu hào nhoáng tại Mỹ, Real Madrid vẫn sẽ có các trận giao hữu quốc tế trong thời gian tới. Ngày 1/8, đội bóng sẽ sang Áo gặp Fiorentina. Ngày 8/8, đội đến Hungary để đối đầu Ferencvaros. Trận giao hữu cuối cùng diễn ra gần nhà hơn, trên sân Riazor, nơi Real Madrid gặp Deportivo La Coruna ở giải giao hữu Teresa Herrera vào ngày 12/8. Depor vừa trở lại La Liga sau thời gian ngụp lặn trong bóng tối.
Kể từ đầu mùa giải trước, khi FIFA Club World Cup cũng khiến Real Madrid không thể có một giai đoạn tiền mùa giải theo cách truyền thống, quá trình chuẩn bị cho mùa bóng mới của "Los Blancos" thay đổi đáng kể. CLB thay thế các chuyến du đấu dài ngày bằng việc tập luyện có kiểm soát tại Valdebebas, kết hợp những trận đấu kín và giáo án được điều chỉnh theo lịch thi đấu ngày càng dày đặc.
Trước Leganes, Real Madrid thể hiện lối chơi tấn công mạnh mẽ, bóng đá trực diện và quyết liệt hơn. Ngược lại, họ cũng dễ bị phản công, điều mà Xabi Alonso và Arbeloa không thể giải quyết mùa trước. Ở tình huống trước khi khép lại hiệp 1, bóng được chuyền ra cánh trái, Nami khống chế bóng, rê qua Trent - người gây nhiều thất vọng mùa trước - ngoặt vào trong và tung ra cú sút vào lưới ở phía cột xa. Sân Di Stefano im lặng. Một bàn thắng ngoạn mục. Mourinho nhăn mặt, dù ông hầu như vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Sắp tới, ông sẽ phải xây dựng kế hoạch để giảm thiểu những pha mất bóng, bởi vì Real Madrid dễ bị tổn thương trong những pha phản công. Dù thế nào, tất cả vẫn chỉ mới là màn khởi động. Thử thách thực sự sẽ bắt đầu vào ngày 22/8, khi Real Madrid chạm trán Espanyol ở Catalunya, trong trận đấu chính thức đầu tiên của mùa giải. Còn lúc này, tất cả vẫn chỉ là chờ đợi.