Một năm hoàn hảo của Sneijder

25/07/2010 19:25 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Cuối tuần) - Trước khi trở lại Appiano Gentile để tập trung cùng Inter, Wesley Sneijder đã kết thúc một năm rất hoàn hảo của mình, kể từ khi rời Santiago Bernabeu: Lễ cưới với người bạn đời Yolanthe tại Castelnuovo Berardenga, Siena (Italia).


Sneijder hạnh phúc bên người bạn đời
Ảnh: Getty
Siena đầy cổ kính nhưng cũng có những nét hiện đại. Nhắc đến xứ Toscana thơ mộng, người ta vẫn hay hình dung đến thành Firenze huyền bí, với mỗi mét vuông đất là một tác phẩm nghệ thuật thời Phục hưng; hay Pisa với ngọn tháp nghiêng nổi tiếng, nơi mà Galileo Galilei vĩ đại thường làm thí nghiệm; nhưng không ai có thể bỏ qua Siena. Nơi đây, không ít tác phẩm điện ảnh bom tấn của Hollywood dùng để làm bối cảnh, và những nhân vật nổi tiếng thế giới cũng chọn là điểm dừng chân. Hôm 17/7 vừa qua, Siena trở thành chứng nhân trong ngày quan trọng của Wesley Sneijder.

Một lễ cưới được tổ chức giản dị nhưng sau đó đông “đột biến”. Ngoài bạn bè cùng người thân của Sneijder và cô dâu Yolanthe, không ít tifosi Inter sống tại Siena đã trở thành những vị khách không mời. Con đường chính trước nhà thờ San Giusto e Clemente trở nên chật cứng, khi tất cả đều không muốn bỏ lỡ những hình ảnh đẹp của đám cưới. Những tay săn ảnh thậm chí phải trèo lên cửa sổ những căn hộ lân cận để có thể ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời chàng tiền vệ người Hà Lan.

Lễ cưới với người bạn đời Yolanthe đánh dấu một năm hoàn hảo của cá nhân Sneijder, cũng như CLB Inter và ĐTQG Hà Lan. Những người yêu mến Sneijder còn nhớ rất rõ, thời điểm này một năm trước anh đang chìm trong giai đoạn khó khăn nhất của sự nghiệp. Với sự xuất hiện của Kaka và Cristiano Ronaldo, Sneijder bị xem như người thừa ở Bernabeu và tương lai trở nên bất định. Bất chấp HLV Pellegrini yêu cầu giữ lại, chủ tịch Florentino Perez vẫn rao bán Sneijder, và gần như không có một đối tác nào nhảy vào cuộc. Beyern đến và mang đi Robben, nhưng Sneijder thì không ai ngó.

Chỉ đến giai đoạn cuối của kỳ chuyển nhượng, khi mùa giải 2009-2010 ở Italia đã bắt đầu, Jose Mourinho mới cứu Sneijder khỏi “địa ngục” Bernabeu. Khi ấy, Inter thua xa Real, xét trên mọi khía cạnh. Nhưng hình ảnh một Inter học việc ở Champions League trong quá khứ không làm Sneijder bận tâm. Với anh, được thi đấu mới là điều quan trọng, vì phía trước là World Cup 2010. Cái bắt tay với Mourinho hôm 27/8/2009 đã chính thức mở ra một tương lai mới cho Sneijder. Ngay ở trận ra mắt Inter, Sneijder chơi ấn tượng giúp Nerazzurri đánh bại Milan 4-0 trong trận derby della Madonnina.

Khoảng thời gian ở Giuseppe Meazza thực sự là một ngã rẽ mới, đưa Sneijder lên đỉnh cao của sự nghiệp. Tiền vệ 26 tuổi này trở thành nguồn cảm hứng trong lối chơi mà HLV Mourinho xây dựng và đưa Inter đến với cú ăn ba lịch sử. Đó là thành tích mà chưa có một đội bóng Italia nào làm được trước đó. Sneijder có thể không nổi bật hơn chân sút chủ lực Diego Milito, nhưng xét về tầm quan trọng anh cũng chẳng kém đồng đội đến từ Argentina. Từ một kẻ bỏ đi ở Real, Sneijder lột xác và trở thành biểu tượng của chiến thắng.

Từ Inter đến Hà Lan, Sneijder luôn thể hiện vai trò của một thủ lĩnh. Sau khi giúp Hà Lan giành vé đầu tiên của khu vực châu Âu dự VCK World Cup 2010, Sneijder tiếp tục cùng đội bóng áo da cam nhảy múa trên đất Nam Phi. Với 5 bàn thắng và đưa Hà Lan đến trận chung kết đầu tiên kể từ sau năm 1978, Sneijder là một trong những ngôi sao sáng nhất World Cup 2010. Thua Forlan trong cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup, nhưng phía trước vẫn còn Quả bóng vàng và Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA để Sneijder phấn đấu.

Nhưng trước khi nghĩ về việc đua tranh cách danh hiệu mới, đây là thời điểm để Sneijder tận hưởng cảm xúc ngọt ngào bên người bạn đời Yolanthe và cậu con trai Jessey.

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm