Sneijder trên đường chiến thắng: Lịch sử chờ anh, Wes!

11/07/2010 11:05 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Từ một ngôi sao bị ném khỏi Dải thiên hà Galacticos cách đây 11 tháng đến nhân vật số 1 trong lịch sử bóng đá thế giới. Tất cả chỉ còn cách Wesley Sneijder chỉ một trận thắng nữa.
 

Tiền vệ Sneijder - Ảnh Reuters

Tương truyền rằng, trong ngôi bảo tháp của bóng đá thế giới, Vua bóng đá Pele sống ở tầng trên cùng. Cao nhất. Một mình. Bởi nhà vua độc tài này phủ nhận tất cả những người được đánh giá cao không kém ông như “Chúa” Maradona, “Thánh” Cruyff hay “Hoàng đế” Beckenbauer. Ông ở đó, cô độc trong hàng chục năm, trước khi một ngày có tiếng gõ cửa. “Ai đó?”. “Tôi là Wesley Sneijder. Tôi dọn tạm đến ở đây vài tháng. Ngài cảm phiền chia cho tôi nửa giang sơn”. “Cái gì? Còn sau đó?”. “Tôi sẽ chồng thêm một tầng nữa và lên đó ở”. Pele sốc nặng, nhưng ông không thể nói được câu nào, bởi đó là sự thật.
 
Cái thời khắc mà Sneijder gõ cửa nhà Pele ấy có thể là ngay đêm nay, nếu tiền vệ của Inter cùng với đội tuyển Hà Lan đánh bại Tây Ban Nha để đăng quang chức vô địch thế giới lần đầu tiên. Trong mùa giải kỳ diệu này của Sneijder, anh chỉ còn thiếu đúng một lần nâng cúp vàng thế giới nữa là sẽ sánh ngang với Pele ở một kỷ lục: giành được tất cả các danh hiệu cao quý nhất trong thời gian một mùa giải. Từ xưa đến nay, Pele vẫn là ngôi sao duy nhất từng giành được “cú ăn ba” ở cấp CLB trước khi vô địch thế giới vào năm 1962: vô địch Brazil, vô địch Cúp Brazil, vô địch Copa Libertadores với Santos và vô địch World Cup với “Selecao”. Thực ra, ngoài Pele, còn có 6 cầu thủ khác của Santos năm ấy cũng giành được thành tích tương tự, nhưng không ai trong số họ ở đẳng cấp thế giới.
 
Sau khi đã giành Scudetto, Cúp Italia và Champions League, Sneijder còn thiếu duy nhất vinh quang World Cup để san bằng kỷ lục của Pele. Nhưng ngay cả thế, thì đó cũng chỉ là một bước nữa trên con đường lịch sử đang mở ra trước mắt ngôi sao người Hà Lan. Năm 1962, sau 4 chiếc cúp danh giá, Pele còn giành thêm Cúp Liên lục địa. Sau chức vô địch thế giới (giả sử), Sneijder còn tới 3 danh hiệu nữa có thể giành được, và rất nhiều khả năng sẽ giành được, cùng Inter: Siêu cúp Italia, Siêu cúp châu Âu và Giải VĐTG các CLB. Nếu thắng tất cả các giải đấu đó, anh sẽ vượt qua cả Pele, trở thành cầu thủ đầu tiên trên thế giới giành được tới 7 danh hiệu chỉ trong một năm. Đấy là chưa kể đến các danh hiệu cá nhân cao quý nhất ở World Cup 2010 cũng như trong năm 2010 vĩ đại này, điều mà Pele không có được vào năm 1962.
 
Ở năm 1962 lịch sử đó, Pele không dám mơ đến Quả bóng vàng World Cup, thậm là ngôi “Vua phá lưới”, do ông bị chấn thương ở ngay trận thứ hai vòng bảng và phải ngồi dự bị từ đó đến hết giải. Sneijder thì khác. Ngôi sao “số 10” đang tràn đầy cơ hội giành được cả hai danh hiệu đó, khi đang cùng có 5 bàn thắng như David Villa của đối thủ Tây Ban Nha. Trong lịch sử World Cup, chuyện một tiền vệ ghi được đến 5 bàn ở một kỳ World Cup đã là cực hiếm, nói gì đến chuyện “Vua phá lưới” là một tiền vệ. Thực ra, tiền vệ Leonel Sanchez của Chile đã từng giành giải chân sút tốt nhất ở World Cup 1962, nhưng khi đó, ông chỉ ghi được 4 bàn và giành giải cùng với 4 cầu thủ khác. Một niềm tin cho “Oranje”: Hà Lan chưa từng thua nếu Sneijder ghi bàn. Wes ghi 19 bàn trong 18 trận, thì Hà Lan thắng tới 17 và chỉ hòa 1.
 
Cuốn biên niên sử bóng đá thế giới đang mở sẵn những trang mới chờ Sneijder, nhưng theo tiền vệ này, phá những kỷ lục và lập kỷ lục mới không phải là điều anh quan tâm: “Nếu tôi vào sân với những thứ đó trong đầu, tôi sẽ quên mất phải đá bóng thế nào. Điều duy nhất tôi nghĩ đến bây giờ là chiến thắng cùng các đồng đội. Còn các kỷ lục, sau này tận hưởng cũng chưa muộn”. Nhưng nếu nghĩ đến chúng, anh sẽ có thêm động lực đế thi đấu tốt chứ, phải không Wes?
 
 Vĩnh Nguyên 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm