Milan - Tottenham 0-1: "Gà trống" kéo sập San Siro

16/02/2011 04:56 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Trước một Milan vượt trội về mặt kinh nghiệm ở sân chơi châu lục, Tottenham chứng minh họ vẫn có cơ hội để làm nên những bất ngờ. Bàn thắng duy nhất của tiền đạo Peter Crouch đã mang về lợi thế lớn cho đội bóng nước Anh trong trận lượt về khi họ xuất sắc hạ gục đối phương với tỷ số 1-0 ngay tại thánh địa San Siro.

Do không có những cầu thủ quan trọng ở khu vực giữa sân nên cả Milan và Tottenham đều có những sự thay đổi về mặt nhân sự. Bên phía Milan, Yepes được chọn đá cặp cùng Nesta ở vị trí trung vệ trong khi Thiago Silva được đẩy lên đá cao như một tiền vệ trung tâm. Để tăng cường sức chiến đấu cho tuyến giữa, trận đấy này HLV Max Allegri chỉ sử dụng cặp tiền đạo Ibra và Robinho với chân sút người Thụy Điển đá cao nhất trên hàng công. Tương tự, Tottenham có Crouch đóng vai trò mũi nhọn trong sơ đồ 4-5-1 đầy thận trọng.

Crouch mang về lợi thế lớn cho Spurs - Ảnh Getty

Dù phải làm khách nhưng chính Tottenham lại là đội gây được khá nhiều bất ngờ. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng của Redknapp đã tăng tốc và tạo ra một áp lực lớn lên phần sân của Milan. Nếu trọng tài khắt khe hơn, có thể Milan đã phải nhận một quả 11m sau tình huống Nesta để bóng chạm tay trong vòng cấm ở ngay phút đầu tiên của trận đấu. Những phút tiếp sau đó, đội bóng nước Anh vẫn tạo ra được một thế trận khá tốt khi chơi thực sự chắc chắn trước sức ép và áp lực từ phía đội chủ nhà tạo ra.

Chính sự tự tin của Tottehanm đã khiến cho trận đấu diễn ra khá cân bằng khi cuộc chiến chủ yếu nằm ở khu vực giữa sân với khả năng tranh chấp giữa các tiền vệ hai đội. Một thế trận giằng co được tạo ra khiến cả Milan lẫn Tottenham đều có rất ít những tình huống tiếp cận được khung thành của đối phương. Trong suốt hiệp một, pha bóng có thể coi là nguy hiểm nhất đến từ cú sút từ cự ly của chừng 25m của Van der Vaart nhưng thủ thành Amelia (thay Abbiatti chấn thương) đã cảnh giác và kịp thời tung người đẩy bóng đi hết đường biên ngang.

Sau một hiệp đấu không có nhiều tình huống nguy hiểm, trận đấu đã hấp dẫn hơn rất nhiều khi bước vào hiệp hai. Ngay ở phút thứ 48, Van der Vaart tiếp tục có một pha bóng khiến các cổ động viên của đội nhà thót tim nhưng tiếc là pha dứt điểm của tiền vệ người Hà Lan lại không đưa bóng đi theo ý muốn. Chỉ một phút sau, Milan có câu đáp trả với pha bóng lên tham gia tấn công của Yepes. Dẫu vậy, pha dứt điểm của trung vệ này chưa đủ khó để đánh bại được thủ thành Gomes.

Với sự có mặt của Pato (thay Seedorf), sức tấn công của Milan có được những tín hiệu tích cực hơn. Tuy vậy, cũng cần phải nói rằng hàng thủ của đội khách đã chơi khá kín kẽ nên cơ hội để bộ ba Robinho - Ibra- Pato tìm thấy sợi dây liên lạc là không nhiều. Sự bế tắc của Milan thể hiện rõ nhất bằng việc Ibra luôn rất đói bóng và thiếu các khoảng trống trước hàng phòng ngự chơi chắc chắn của Tottenham.

Ngược lại, Tottenham dù đã rút Van der Vaart ra và đưa Modric vào sân, vẫn luôn tỏ ra tương đối nguy hiểm với những pha phản công nhanh có độ sắc nét cao. Phút thứ 71, Crouch có có một pha bật cao đánh đầu khá nhanh sau cú đá phạt trực tiếp của đồng đội nhưng may mắn đã thuộc về Milan khi bóng lại tìm đúng vị trí của Amelia.

Những phút cuối trận, với tham vọng tìm kiếm bàn thắng để tránh một thất bại trên sân nhà, Milan đẩy cao tốc độ trận đấu bằng cách dâng cao đội hình. Nhưng khi mà bàn thắng không đến, họ lại trả giá sau một pha phản công cực nhanh của đội khách ở phút thứ 80. Xuất phát từ một pha tranh chấp ở khu vực giữa sân, Modric có đường tỉa bóng rất nhanh để Lennon dùng tốc độ bức phá. Cầu thủ chạy cánh người Anh khôn khéo đẩy bóng qua nỗ lực xoài người của Yepes trước khi căng ngang để Crouch dễ dàng đệm bóng đưa Spurs vượt lên dẫn trước.

Bàn thua bất ngờ như "một gáo nước lạnh" dội lên tinh thần thi đấu của các cầu thủ chủ nhà. Tất cả những gì họ làm được trong những phút ngắn ngủi còn lại là pha tung người móc bóng tung lưới Gomes của Ibrahimovic ở phút bù giờ thứ 3 nhưng bàn thắng không được công nhận vì trước khi tiếp bóng, chân sút người Thụy Điển đã rơi vào thế việt vị. Quá thất vọng với kết quả trận đấu, thủ quân Gattuso còn suýt lao vào "ăn thua đủ" với một cầu thủ Tottenham sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Đây cũng là điểm nhấn cuối cùng cho trận chiến ở sân San Siro.

+Bàn thắng: Crouch 80'

+Đội hình thi đấu:
Milan:Abbiati (Amelia 19'), Abate, Nesta, Yepes, Antonini, Gattuso, Thiago Silva, Flamini, Seedorf (Pato 46'), Robinho, Ibrahimovic.
Tottenham: Gomes, Corluka (Woodgate 52'), Gallas, Dawson, Assou-Ekotto, Lennon, Palacios, Sandro, Pienaar (Kranjcar 77') , Van der Vaart (Modric 62'), Crouch.

Hằng Thu


Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Valencia đã không thể tận dụng tốt lợi thế sân nhà để tìm kiếm một kết quả khả quan trước đội khách Schalke. Soldado đưa Los Che vượt lên dẫn trước ở phút thứ 17 của trận đấu. Dẫu vậy, đội bóng TBN đã không thể bảo vệ được cách biệt khi tiền đạo kì cựu Raul Gonzalez đã có một bàn thắng hết sức quan trọng cho Schalke ở phút thứ 64 của trận đấu. Với trận hòa 1-1 ngay trên sân khách này, Schalke có được lợi thế rất lớn trong trận lượt về.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm