Lượt đi vòng 1/8 Champions League: Làn gió mới Tottenham

14/02/2011 07:10 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Cuối tuần) - “Tôi cho rằng Tottenham đã mang đến một làn gió mới cho Champions League”, tiền đạo huyền thoại người Anh Gary Lineker, người từng vô địch Cúp FA năm 1991 cùng Spurs, nói trong một cuộc phỏng vấn mới đây với trang mạng uefa.com. “Tôi cho rằng thường thì các đội bóng chơi chặt chẽ và tìm cách lọt qua vòng bảng một cách an toàn nhưng Spurs, trong lần đầu tham dự Champions League, đã chơi thứ bóng đá một chạm tốc độ cao với ý thức tấn công rõ rệt, chấp nhận phiêu lưu với hai tiền vệ cánh luôn dâng cao. Luôn có nhiều bàn thắng trong những trận đấu của Tottenham, và họ đã ghi bàn thật đẹp”.

Lineker quả thật đã tổng kết chính xác những cảm xúc mà đội bóng áo trắng mang đến cho người hâm mộ sau một vòng bảng mà Tottenham đã chơi thứ bóng đá tấn công gần như cuồng loạn giúp họ vượt qua bảng đấu có mặt Inter Milan, Werder Bremen và Twente. Cùng với địch thủ Bắc London Arsenal, Spurs là đội có thành tích ghi bàn tốt nhất vòng bảng với 18 lần sút tung lưới đối phương sau 6 trận, trong đó có 6 bàn vào lưới đội đương kim vô địch Inter.

Tottenham chính là hiện tượng lớn nhất của Champions League mùa bóng năm nay - Ảnh Getty

Những trận đấu ngây ngất đầy bất ngờ nối dài theo các bước chạy thần tốc của Gareth Bale, Aaron Lennon và Rafael van der Vaart. Màn trình diễn của Spurs là sự tổng hợp của những phẩm chất thuộc về một đội bóng lớn thực sự. Tinh thần không khuất phục trong trận lượt đi ở San Siro, khả năng chiến thắng trong những trận đấu lớn khi tiếp Inter tại White Hart Lane cũng như bản lĩnh để đè bẹp các đối thủ dưới cơ khi họ đánh bại Bremen  và Twente, tất cả tạo nên một Spurs rất đáng chờ đợi ở vòng đấu loại trực tiếp.

Nhân vật chính trong màn trình diễn tuyệt vời đó không ai  khác hơn là Bale, người đã khiến cả châu Âu phải trầm trồ thán phục suốt mấy tháng qua và phải vất vả lắm HLV Harry Redknapp mới giữ được tiền vệ 22 tuổi này lại White Hart Lane qua kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Nhưng còn những diễn viên khác đã đóng xuất sắc vai của mình trong hành trình chinh phục trái tim người hâm một của đội bóng áo trắng. Đó là Van der Vaart  hồi sinh sau chuỗi ngày thất vọng ở Real Madrid để lại trở thành một ông chủ đích thực trên đấu trường Champions League, là cặp trung vệ William Gallas-Younes Kaboul đã chơi hay hơn kỳ vọng, là Peter Crouch đã có 3 bàn sau vòng bảng khi tiền đạo chủ lực Jermain Defoe vắng mặt vì chấn thương.

Có vẻ như việc Spurs không được chơi bóng ở đấu trường danh giá nhất cấp CLB ở châu Âu suốt từ năm 1962 không hề là điều bất lợi cho họ. Trái lại, các cầu thủ áo trắng còn tỏ ra quyết tâm hơn, để đáp ứng sự háo hức của các CĐV đã quá lâu rồi không được đắm mình trong không khí Champions League. Đáp lại, những CĐV áo trắng luôn sẵn sàng làm nổ tung White Hart Lane mỗi lần đội nhà có dịp chơi ở sân bóng Bắc London, một điểm đến mà chắc chắn đối thủ tiếp theo của Spurs, AC Milan, sẽ phải hết sức dè chừng.

Tottenham đã phải đợi đến 38 năm để trở lại Giuseppe Meazza trong trận gặp Inter ở vòng bảng, và giờ đây họ có cơ hội  lần thứ hai quay lại sân bóng đáng nhớ đó trong vòng 4 tháng. Dựa vào cách mà Spurs đánh bại Inter trong hai lượt (thua 3-4 sân khách và thắng lại 3-1 trên sân nhà), Redknapp cùng các học trò hoàn toàn có thể lặp lại điều tương tự trong trận đấu giữa tuần sau.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm