Lượt đi vòng 1/8 Champions League: Cạm bẫy San Siro

14/02/2011 07:01 GMT+7 | Champions League

(TT&VH cuối tuần) - Milan đang độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng Serie A suốt 3 tháng nay, với phong độ rất đáng khen. Nhưng điều đó không có nghĩa là đội quân của HLV Massimiliano Allegri sẽ có trận đấu dễ dàng khi tiếp Tottenham.

Milan có sa vào vết xe đổ của Inter trước Tottenham?, Ảnh Getty

Ngày 20/10/2010, Tottenham từng khiến Giuseppe Meazza và người Italia chết lặng khi ghi liền 3 bàn vào lưới Inter, trong thế trận mà họ chỉ còn 10 người và tinh thần tưởng như đã mất hoàn toàn với 4 lần thủng lưới trong hiệp 1. Cho đến giờ, đó vẫn là kết quả khó tin nhất của Champions League mùa này, và ngay cả những người trong cuộc cũng không thể lý giải điều gì đã xảy ra. Tottenham, với Bale là linh hồn, đã nung chảy hoàn toàn hàng thủ từng đoạt cú ăn ba mùa trước cùng Inter.

Nói như thế có nghĩa là Milan không thể mang sân nhà ra để xem đó là lợi thế trong trận lượt đi vòng knock-out với Spurs. Ngoài 3 bàn thắng vào lưới Inter, Tottenham còn ghi được 5 bàn khác trong những lần làm khách của Bremen và Twente. Ngoài ra, đội bóng thành London cùng với người láng giềng Arsenal là hai CLB có hàng công mạnh nhất vòng bảng, với cùng 18 lần làm tung lưới đối thủ trên hành trình tiến vào vòng knock-out.

Các quan chức Milan đã tỏ ra vui mừng khi lá thăm đưa họ đến với Spurs, đối thủ mà kinh nghiệm ở sân chơi cao nhất châu lục là không có, chứ không phải những đại gia như Barcelona, M.U, Chelsea và Bayern Munich. Tuy vậy, có vẻ như Milan đã lạc quan hơi sớm. Rõ ràng là Tottenham không hề đơn giản, khi tinh thần thi đấu bù đắp cho lỗ hổng kinh nghiệm, và đội quân của HLV Allegri đang phải đối mặt với cạm bẫy ngay trên chính sân nhà của mình.

Trước hết, vấn đề lớn nhất của Milan là luôn đánh mất mình khi gặp những đội bóng lớn, từ Serie A đến Champions League. Đội bóng của Allegri hòa 1 và thua 1 trước Real tại vòng bảng. Ở Serie A, thành tích đối đầu với các đội mạnh của Milan cũng rất “khiêm tốn”. Cụ thể, Milan chỉ thắng được một Inter khi đang chết chìm dưới sự dẫn dắt của Rafa Benitez, trong khi “trắng bụng” trước Juve và Roma. Ngay cả Lazio cũng có thể buộc Milan phải chia điểm sau cả hai lượt trận.

Allegri có thể là một nhà cầm quân giỏi và đang học hỏi được rất nhiều kể từ khi đến với Milan, nhưng lại thiếu cá tính của một chiến lược gia vĩ đại như những huyền thoại ở San Siro trong gần hai thập niên trở lại đây, Capello hay Ancelotti. Chưa kể, kinh nghiệm của vị HLV người Livorno này cũng chẳng hơn gì đồng nghiệp Harry Redknapp ở bên kia chiến tuyến.

Điều đáng lo ngại nhất, Milan đang đánh mất dần bản sắc của một đội bóng lớn, một kẻ từng không ít lần ngự trên ngai vàng châu Âu. Yếu tố trên, cùng với việc Milan rất kỵ với bóng đá Anh sẽ là một rào cản đáng kể với Milan trên con đường tìm vé vào tứ kết.

Kể từ sau khi đánh bại Liverpool ở Athens năm 2007, Milan không biết thắng các đại diện Premier League. Mùa 2007/08, Milan bị Arsenal loại từ vòng knock-out (hòa 0-0 và thua 0-2); mùa 2008/09, Portsmouth níu chân Milan 2-2 tại vòng bảng Cúp UEFA; một năm trước, Milan muối mặt chia tay với Champions League sau khi phơi áo cả hai lượt trận trước M.U với tổng tỉ số 2-7, điều tồi tệ mà trước đó chưa một lần xảy ra.

Trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, Milan chú trọng tăng viện cho cuộc đua Scudetto mà bỏ qua Champions League. Liệu với đội hình đã phải chật vật mới vượt qua vòng bảng, Allegri có thể tạo nên điều kỳ diệu, hay Milan sẽ sập bẫy ngay tại sào huyệt của mình?

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm