Hàng thủ Tottenham: Lần này, không được "mở" ở San Siro

15/02/2011 11:07 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Cũng thành phố Milan, cũng sân Siro, nhưng ở vòng 16 đội Champions League sẽ là một đối thủ hoàn toàn khác chờ đợi Tottenham, một đối thủ mà họ không thể chơi với sự cởi mở như trong cuộc đối đầu điên rồ với Inter Milan.

Trong trận đấu ở lượt thứ hai của vòng bảng đó, Spurs đã trình diễn một lối chơi vừa ngây thơ, vừa bùng nổ. Hàng thủ của HLV Harry Redknapp lơ là một cách chết người, đến nỗi bị dẫn trước 4 bàn chỉ sau 35 phút, nhưng rồi họ lại tấn công điên cuồng trong hiệp 2, để Gareth Bale lập một pha hat-trick, trong đó có hai bàn thắng được ghi ở những phút cuối cùng. Đó là một thất bại, nhưng cũng là trận đấu đã làm nên tương hiệu của Spurs trong lần đầu tham dự Champions League của họ, sau biết bao năm chờ đợi.

Nếu chơi đôi công với Milan, Tottenham sẽ phải trả giá - Ảnh Getty

Nhưng lần này họ sẽ không thể chơi như thế nữa, ngay cả khi trong trận lượt về ở White Hart Lane, không phải là đội bóng của Redknapp không có cơ hội đánh bại đối phương, thậm chí là với hai bàn cách biệt. Inter khi đó là một đội bóng có vẻ như vẫn còn đang chóng mặt ở thời hậu Jose Mourinho, không thích ứng được với HLV mới Rafael Benitez và nhiều cầu thủ lộ vẻ tự mãn sau cú ăn ba mùa trước. Milan hoàn toàn khác. Vào thời điểm này, đối thủ của Spurs hết sức nguy hiểm và có lẽ đang có mùa giải ấn tượng nhất sau nhiều năm thất vọng.

Đội bóng áo sọc đỏ đen, đã không có danh hiệu lớn trong nước nào từ năm 2004, đang trong thời kỳ chuyển giao với những gương mặt cũ từ chức vô địch Champions League 2007 cùng Carlo Ancelotti biến mất dần trong danh sách đăng ký. Phó chủ tịch Milan Adirano Galliani đang đứng trước những quyết định khó khăn. Massimo Ambrosini (33 tuổi), Filippo Inzaghi (37), Marek Jankulovski (33), Alessandro Nesta (34), Andrea Pirlo (31) và Clarence Seedorf (34) đều sẽ hết hợp đồng vào mùa Hè này và Galliani nói các cuộc thương lượng gia hạn sẽ chỉ được bắt đầu từ tháng 4.

Cả 6 cầu thủ đó đều đá chính trong trận thắng Liverpool tại Athens 4 năm trước và cùng với Gennaro Gattuso, là những nhân tố cốt lõi của Milan quá khứ. Nhưng Milan hiện tại đáng sợ hơn nhiều với bộ ba Robinho, Zlatan Ibrahimovic và Pato, một cơn bão thực sự đang cuốn phăng mọi đối thủ ở Serie A vào thời điểm này và chắc chắn sẽ trừng phạt những hậu vệ lóng ngóng của Redknapp, như Alan Hutton hay Younes Kaboul, một cách không thương tiếc nếu như họ dám mở toang mọi cánh cửa dẫn vào khung thành thủ môn Heurelho Gomes như trong trận gặp Inter. Hơn thế nữa, sẽ không có cơ hội nào cho Spurs gỡ lại 3 bàn nếu như họ đã bị dẫn trước 4-0. Trong trận lượt đi, ghi chỉ 1 bàn thôi vào lưới của đội bóng mà Massimiliano Allegri ở San Siro đã là nhiệm vụ đầy chông gai với hàng công Tottenham rồi.

Việc 3 hợp đồng lớn của Milan trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, Mark van Bommel, Antonio Cassano và Urby Emanuelson không thể ra sân vì trước đó đã đá ở đấu trường châu Âu giúp cho nhiệm vụ của những Rafael van der Vaart, Luka Modric hay Aaron Lennon ở giữa sân dễ thở hơn rất nhiều. Nhưng ngay cả như vậy, Redknapp cần dành ưu tiên đặc biệt cho việc che chắn hàng thủ vốn không lấy gì làm chắc chắn của ông, nếu không muốn cánh cửa Champions League khép lại với Spurs ngay sau trận đấu ở San Siro.

Trần Trọng


William Gallas là thủ quân của Arsenal khi Pháo thủ vượt qua Milan ở mùa 2007-2008. Trong khi đó, thủ môn số 2 Carlo Cudicini của Spurs vốn sinh ra ở Milan, trưởng thành từ lò đào tạo của Rossoneri. Anh từng bắt 2 trận cho Milan ở Champions League mùa 1992-1993 nhưng chưa bao giờ thi đấu ở Serie A.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm