Bóng đá Italy

Milan này “hết cứu”!

12/05/2026 07:12 GMT+7 Google News

Để không đánh rơi tấm vé dự Champions League tưởng chừng đã cầm chắc trong tay, Milan cần phải thắng cả 2 trận đấu còn lại của mùa giải. Tuy nhiên, niềm tin vào lúc này là rất ít.

Nhiều người đã nhìn thấy trước sự khó khăn của Milan ở trận gặp "ông kẹ" Atalanta, đối thủ mà họ không thể thắng trong hơn 3 năm qua, nhưng chẳng ai nghĩ Milan lại để thua tới 0-3 chỉ sau 52 phút bóng lăn. Nỗ lực vùng lên trong ít phút cuối chỉ đủ để gỡ lại chút thể diện với thất bại 2-3, chứ không đủ kéo họ ra khỏi nguy cơ văng khỏi Top 4 lớn hơn bao giờ hết.

Không còn hy vọng

Sau vòng 36, thứ duy nhất giúp Milan vẫn còn giữ được vị trí thứ 4 là thành tích đối đầu tốt hơn so với Roma (1-0, 1-1). Nếu Serie A cũng tính hiệu số bàn thắng thua là chỉ số phụ ưu tiên, thì Milan đã văng khỏi Top 4 và mất hoàn toàn quyền tự quyết vào tay Roma, đội có màn ngược dòng "kinh điển" trước Parma để san bằng điểm số với Milan ở vòng đấu này. Nhiệm vụ của thầy trò HLV Max Allegri là phải thắng cả 2 trận cuối, gặp Genoa và Cagliari, để chắc chắn giữ lại vị trí thứ 4. Chỉ 1 cú sảy chân nữa là họ sẽ "đi rất xa", có thể rớt xuống tận Conference League thay vì Champions League, bởi Como cũng đang áp sát với chỉ 2 điểm ít hơn.

Nhưng nhìn vào cả phong độ lẫn tinh thần mà Milan đã thể hiện gần đây, đội bóng này dường như không còn cơ hội nào để thắng dù chỉ 1 trận. Họ quá bạc nhược, vô phương hướng và không còn niềm tin dành cho nhau. Suốt cả tuần qua, báo chí Italy nói rằng Allegri đã dành gấp đôi thời gian để trò chuyện với các cầu thủ, thúc đẩy họ nỗ lực vì mục tiêu Champions League, nhưng kết quả là sự kém cỏi ở trận thua Sassuolo vẫn lặp lại y hệt trước Atalanta. Cả Sassuolo lẫn Atalanta đều là những đội chẳng còn thi đấu vì bất cứ mục tiêu gì nữa, nhưng họ vẫn dễ dàng làm chủ cuộc chơi vì Milan đơn giản là không hề tồn tại trên sân.

Allegri thừa nhận ông cũng không hiểu nổi điều gì đang xảy ra, nhưng chính ông phải là người chịu trách nhiệm lớn nhất khi tiếp tục áp dụng cách tiếp cận các trận đấu quá thụ động và o bế quá mức Rafael Leao, cầu thủ chơi vô cùng tệ hại thời gian qua. Thế trận của Milan tốt hơn hẳn sau khi các cầu thủ dự bị có tinh thần tích cực hơn vào thay Leao và Santi Gimenez, một cái bóng vật vờ khác. Allegri tuyên bố rằng Milan sẽ vùng lên từ 20 phút cuối cùng đá khá tốt trước Atalanta, song cũng phải hiểu rõ ràng rằng đó là thời điểm Atalanta gần như đã để Milan muốn làm gì thì làm khi đã dẫn tới 3-0 và bản thân họ cũng không còn cần điểm.

Từ mơ mộng đến ác mộng: Milan này “hết cứu”! - Ảnh 1.

Milan có nguy cơ cực lớn sẽ mất vé Champions League

Tương lai vô định

Không chỉ tấm vé Champions League đang ở thế chênh vênh nhất kể từ đầu mùa, mà bản thân tương lai của Milan cũng đang bị đặt trong một đám mây mù không định hình. Những ngày này, các cuộc biểu tình phản đối ban lãnh đạo nổi lên dữ dội. Giới hâm mộ giăng biểu ngữ đòi sa thải Giám đốc điều hành Giorgio Furlani từ bên ngoài sân cho tới trên các khán đài San Siro. Hơn 30 nghìn người đã ký vào đơn yêu cầu Furlani và bộ sậu từ chức, khiến thượng tầng Milan phải nghiêm túc nhìn nhận vấn đề. Khán giả trên sân San Siro cũng đồng thanh hô to tên của cựu Giám đốc kỹ thuật Paolo Maldini, người đã phải ra đi do mâu thuẫn với Furlani năm 2023.

Ngoài việc bị đánh giá là những kẻ bất tài đã khiến Milan sa sút không phanh kể từ sau Scudetto 2022, Furlani và đồng sự (bao gồm Zlatan Ibrahimovic) còn đang có kế hoạch sa thải Giám đốc thể thao Igli Tare để thay bằng Tony D'Amico của Atalanta, và việc này có thể dẫn tới Max Allegri cũng có thể phải ra đi để nhường chỗ cho Vincenzo Italiano. Nhìn chung, những gì đang xảy ra chỉ cho thấy sự hỗn loạn của một chiến lược thiếu định hướng, thiếu niềm tin, thiếu sự kiên nhẫn. Và điều đó khiến người hâm mộ không thể giữ bình tĩnh.

Một điều chắc chắn là nếu không có vé dự Champions League, những kế hoạch chuẩn bị cho tương lai của Milan sẽ đổ vỡ toàn bộ. Những thương vụ chuyển nhượng quan trọng đang ấp ủ như Leon Goretzka, Mario Gila hay Alexander Sorloth sẽ rất khó thành công. Đội bóng này sẽ tiếp tục phải vùng vẫy trong vũng lầy của sự kiệt quệ cả tài chính lẫn tinh thần, chạy theo những kế hoạch tái thiết mãi mãi không có căn cơ và lộ trình rõ ràng.

Milan đang thực sự "hết cứu". Không chỉ mùa này, mà còn cả tương lai vài năm tới nếu không thực sự "lột xác". 

Allegri kém nhất trong 10 năm qua!


Mùa giải này chứng kiến 2 bộ mặt trái ngược của Milan. Nửa đầu là sự thăng hoa với cơ hội đua vô địch, giành 42 điểm sau 19 trận, còn nửa sau là màn lao dốc không thể tưởng tượng nổi. 17 trận thuộc lượt về, họ chỉ giành 25 điểm sau 7 thắng, 4 hòa và 6 thua. HLV Allegri, từ chỗ được tung hô là vị cứu tinh khi khôi phục vị thế cho Milan, giờ không khác gì kẻ vô dụng. Thành tích của ông còn kém hơn cả Sergio Conceicao mùa trước, người giúp Milan giành 29 điểm trong cùng khoảng thời gian. Lần gần nhất Milan giành 25 điểm hoặc ít hơn sau 17 trận giai đoạn lượt về là mùa 2015-16 (25 điểm). Năm đó, HLV Sinisa Mihajlovic bị sa thải sau vòng 32, nhường chỗ cho HLV tạm quyền Cristian Brocchi.


Kể từ sau trận derby thắng Inter 1-0 hôm 9/3, Milan chỉ giành 7 điểm/8 trận, đứng thứ 17/20 đội Serie A, chỉ hơn đúng 3 đội cuối bảng hiện tại, và chỉ ghi vẻn vẹn 6 bàn thắng. Thảm họa!

  Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm