Milan khủng hoảng: Triều đại Pioli sắp kết thúc?

06/11/2023 21:47 GMT+7 | Bóng đá Italy

Tương lai của HLV Stefano Pioli tại AC Milan đang trở nên bấp bênh sau khi đội bóng này để thua trận thứ hai liên tiếp trên sân nhà ở Serie A, lần này là trước Udinese, đội trước đó chưa từng thắng kể từ đầu mùa.

Milan trước và sau kỳ nghỉ FIFA Days tháng 10/2023 là 2 đội bóng trái ngược hoàn toàn. Trước, họ thắng 7, hòa 2 và thua 1 trong 10 trận (cả Serie A và Champions League). Sau, họ thắng 0, hòa 1 và thua 3 trận. Chỉ trong 3 tuần, mọi thứ sụp đổ nhanh chóng.

Cơn cuồng nộ từ Curva Sud

Những phút cuối trận thua Udinese 0-1 rạng sáng qua, Curva Sud (khu vực tập trung những cổ động viên quá khích và nhiệt thành nhất của Milan) đã vang lên tiếng la ó hướng về phía thầy trò HLV Pioli. Đó là điều chưa từng xảy ra kể từ sau chức vô địch mùa giải 2021-2022, dù mùa trước Milan cũng từng có nhiều thời điểm chơi rất tệ hại. Hiển nhiên, điều đó cho thấy tình hình không thể coi là bình thường được nữa. Chưa bao giờ dưới triều đại Pioli mà Milan để thua 2 trận sân nhà liên tiếp, chưa bao giờ họ chỉ ghi được 2 bàn và tịt ngòi tới 3 trong 4 trận liên tiếp. Nhìn vào khoảng cách 6 điểm đã bị Inter bỏ xa và tình cảnh khó khăn ở vòng bảng Champions League, những gì mà Milan đang thể hiện chỉ vẽ ra 2 chữ "tuyệt vọng".

Những dấu hiệu suy thoái đã bắt đầu từ trận thắng Genoa 1-0 đầy may mắn hôm 8/10, khi Pulisic ghi bàn với pha bóng bị cho là chạm tay ở cuối trận và Giroud hóa người hùng khi xỏ găng để trở thành thủ môn bất đắc dĩ những phút bù giờ. Milan dưới thời Pioli thường xuyên gặp khó khăn trước các đối thủ nhỏ chủ trương chơi phòng ngự. Nếu may mắn, họ có thể thắng, còn ngược lại, chỉ cần mắc sai lầm, họ lập tức có thể thua. Thất bại trước Juventus và Udinese là những trận Milan đã mắc sai lầm nghiêm trọng và không thể sửa sai. Thủng lưới chỉ 1 bàn thôi, nhưng cũng bất lực, bởi hàng công Milan đang gần như vô hại. Trên sân, Milan chơi không còn giống như một tập thể như trước nữa, vô cùng rời rạc và đầy chủ nghĩa cá nhân.

Milan khủng hoảng: Triều đại Pioli sắp kết thúc? - Ảnh 1.

HLV Pioli đang phải đối mặt với khả năng mất việc nếu Milan không thoát nhanh khỏi khủng hoảng

Triều đại Pioli sắp kết thúc?

Sau tiếng còi mãn cuộc, nhiều cầu thủ Milan và cả HLV Pioli đã nhanh chóng rút vào đường hầm. Chỉ có 8 cầu thủ ở lại, đến trước Curva Sud và bày tỏ thái độ xin lỗi. Trong đó, có đội trưởng Calabria và cầu thủ trẻ Adli, người đã gây ra quả penalty khiến Milan thua trận. Còn những người chơi cực tệ như Leao, Reijnders, Giroud hay chính Pioli đều không dám đối mặt với người hâm mộ. Họ chạy trốn.

Các milanista không trách cầu thủ, bởi bản thân các cầu thủ Milan cũng đang là nạn nhân của một cuộc khủng hoảng lớn đang dần nuốt chửng đội bóng này, nhưng với HLV Pioli thì khác. Một lần nữa, Pioli không làm cái điều mà ông nên làm là xin lỗi người hâm mộ. Lần trước là sau trận derby thua thảm Inter 1-5. Trả lời báo chí, Pioli nói rằng ông nhận trách nhiệm cho trận thua này, tuy nhiên không nhận thấy nhiều thành ý trong đó.

Sau trận Milan hòa 2-2 trên sân Napoli dù đã dẫn trước 2-0 sau hiệp 1, cựu trung vệ Daniele Adani đã cho rằng, "Với tôi, kỷ nguyên Pioli ở Milan đã kết thúc. 3 trận thua liên tiếp có thể sẽ khiến ông ấy phải ra đi trước khi mùa giải kết thúc. Pioli không còn nhận được sự ủng hộ nữa rồi". Lời của Adani sắp ứng nghiệm, bởi Milan nhiều khả năng sẽ thua trận sân nhà thứ 3 liên tiếp khi gặp PSG ở lượt thứ tư vòng bảng Champions League đêm mai. Với tâm lý suy sụp và đội hình tan nát vì chấn thương (9 cầu thủ có thể vắng mặt do các vấn đề khác nhau), quá khó để trông đợi vào một phép màu.

Vai trò của Pioli cũng bị đặt dấu hỏi lớn khi Milan chưa khi nào thoát khỏi bão chấn thương dưới thời của ông, tạo nên sự đối nghịch rất lớn với đối thủ chính Inter. Với cái tên mới nhất Krunic, Milan đã có 21 ca chấn thương cơ các loại chỉ từ đầu mùa, nhiều nhất giải và nhiều hơn gấp 4 lần so với Inter (5). Trách nhiệm của Pioli và cộng sự trong các giáo án thể lực là như thế nào, trước khi chĩa mũi dùi vào bộ phận y tế (Milan Lab) vốn đã mất uy tín nghiêm trọng cả thập kỷ qua.

Nếu Milan thua PSG và bị loại khỏi Champions League, Pioli có thể sẽ phải ra đi thật. Ngay từ bây giờ, những ứng viên đã được gọi tên, bao gồm Antionio Conte và Hansi Flick cho dự án dài hơi, hoặc Paulo Sousa và Andriy Shevchenko cho giải pháp chữa cháy chờ mùa Hè 2024, thời điểm những cái tên "hot" như Roberto De Zerbi hoặc Vincenzo Italiano sẽ được tính tới. 

 Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm