(TT&VH) - Hôm qua, buổi lễ kỷ niệm sinh nhật 110 “tuổi” của AC Milan đã diễn ra khá trọng thể dù không có sự tham dự của chủ tịch Berlusconi, người đang phải nằm viện sau vụ bị một kẻ tâm thần đánh gãy răng hôm thứ Hai vừa qua. Tuy nhiên, đó không phải là một đêm sinh nhật vui vẻ như những năm trước đây, khi mà Milan đang bước vào một giai đoạn trắc trở mới trong mùa bóng này, sau thất bại ở trận Serie A mới nhất. Trước đội khách Palermo, những hạn chế đã được cảnh báo từ trước của Milan đã đồng loạt gây tác hại, khiến thầy trò HLV Leonardo giờ đây lại phải đối mặt với những toan tính mới về mặt chiến thuật và cả nhân sự. Nếu tiếp tục chỉ có kết quả tồi trên sân Fiorentina cuối tuần này, chắc chắn đội bóng áo sọc đỏ-đen sẽ có vô cùng nhiều việc phải làm, mà quan trọng nhất là tăng cường lực lượng một cách nghiêm túc ở kỳ chuyển nhượng tới đây.
Ngay khi thị trường mùa đông mở cửa, Milan sẽ đón chào David Beckham, cầu thủ mới thổ lộ rằng anh đang đếm từng ngày để trở lại sân San Siro. Rất có thể sự xuất hiện của lão tướng người Anh sẽ lại là một sự khích lệ tinh thần lớn lao cho các cầu thủ Milan, như điều đã xảy ra ở mùa giải trước, song “Rossoneri” rõ ràng không thể trông cậy chỉ vào một ngôi sao sắp tàn để tỏa sáng trở lại. Do đó, hiện có nhiều thông tin cho rằng Milan đang theo đuổi quyết liệt tiền đạo Goran Pandev, thậm chí đưa ngôi sao người Macedonia này trở thành mục tiêu số 1. Lý do là Milan đang cần một tiền đạo biết chạy cánh để thay thế cho Pato hoặc Ronaldinho khi cần, mà Pandev là người phù hợp nhất do vừa dễ mua lại có nhiều kinh nghiệm Serie A.
Pandev trong tầm ngắm của Milan
Nhưng Milan sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Inter, đội bóng cũng đang nhắm đến Pandev như ứng viên số 1 thay Eto’o trong thời điểm ngôi sao người Cameroon về dự CAN 2010, nên họ cũng tính đến các phương án khác. Theo Corriere dello Sport, Milan đang làm mọi thứ có thể để chiêu mộ tiền vệ cánh năng động Milos Krasic của CSKA Moskva. Tuy nhiên, cầu thủ 25 tuổi người Serbia được ví như một “Pavel Nedved mới” này cũng không thuộc dạng muốn mua là được, bởi ngoài cái giá 15 triệu euro “không mặc cả” mà CSKA đưa ra, Milan cũng còn phải cạnh tranh với M.U, đội bóng đã “kết” Krasic từ lúc bị tiền vệ này sút tung lưới ở Champions League hồi tháng trước. Tuyển thủ Italia Di Natale cũng được Milan hướng đến như giải pháp ngắn hạn. Hiện chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Serie A này đang khiến chủ tịch Pozzo của Udinese chán ngấy vì những hành động ngớ ngẩn dẫn đến án treo giò mấy trận vừa qua.
Trong một diễn biến khác, Milan đã nhận được tin rất vui từ tình trạng sức khỏe của trung vệ Thiago Silva. Cầu thủ người Brazil gặp chấn thương gân khoeo khá nghiêm trọng ở trận hòa 1-1 trên sân Zurich hôm 9/12 và được dự kiến nghỉ thi đấu khoảng 2 tháng, nhưng anh đã bình phục nhanh một cách thần kỳ. Thiago Silva đã bắt đầu tập luyện trở lại và thậm chí anh có thể ra sân ngay cuối tuần này, khi Milan đến làm khách Fiorentina ở trận đấu cuối cùng của năm 2009. Theo Sky Sport, tuyển thủ Brazil này đã cùng Seedorf vào bệnh viện thăm chủ tịch Berlusconi để gửi tới ông lời chúc của các cầu thủ Milan, trước khi vị Thủ tướng Italia xuất viện chiều hôm qua.
Parma không muốn có Pippo
Tiền đạo Filippo Inzaghi chỉ còn hợp đồng với Milan đến cuối mùa và hiện đang bị HLV Leonardo thờ ơ, khiến xuất hiện những tin đồn cho rằng anh có thể gia nhập Parma ở kỳ chuyển nhượng tới. Tuy nhiên, chủ tịch Tommaso Ghirardi của Parma đã tuyên bố: “Inzaghi là cầu thủ của Milan và tiếp tục sẽ là cầu thủ Milan. Chúng tôi không cần phải mua thêm người khi đang xếp thứ tư trên bảng xếp hạng. Thay vào đó, tôi sẽ tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ”. |
Vĩnh Nguyên