Hướng tới vòng 1/8 Champions League: Lo cho thành Milan

11/12/2009 12:42 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Inter đã tự quyết định số phận của mình. Một ngày trước đó, Milan đã cần sự trợ giúp từ Real Madrid. Cùng với Fiorentina, hai đội bóng thành Milan đã có mặt ở vòng 1/8. Nhưng ở đó, những đối thủ vừa mạnh vừa đáng sợ đang chờ họ.

Sẽ là không thật lòng nếu Mourinho và Leonardo cho rằng không có sự khác biệt giữa ngôi đầu và vị trí thứ nhì. Nếu đứng đầu, Inter và Milan có thể gặp Lyon, Porto hay may mắn hơn thì Olympiacos, CSKA Moskva hay Stuttgart. Nhưng giờ đây, trong vai trò nhì bảng, đối thủ của họ sẽ là các ông lớn của Liga (Real, Barca, Sevilla), Premier League (M.U, Chelsea, Arsenal) và Bordeaux, đội bóng đã giành ngôi đầu thuyết phục trong bảng đấu có Bayern Munich và Juventus. Chỉ có sự khác biệt nhỏ giữa hai đội bóng của thành Milan: Inter sẽ không phải gặp Barca và Milan không gặp Real (vì cùng bảng đấu).

Cả Inter lẫn Milan đều có nguy cơ đụng phải "hàng khủng" ở vòng 1/8 Champions League

Khi một đội bóng chỉ nhắm đến chức VĐ thì họ cần vượt qua bất cứ đối thủ nào. Với Milan, chỉ có chức VĐ mới được gọi là thành công. Inter ném không biết bao nhiêu tiền vào thị trường chuyển nhượng, trả lương khủng cho Mourinho cũng chỉ vì ngai vàng Champions League mà họ đã chờ đợi hơn 4 thập kỷ. Nhưng dù sao, đối thủ yếu vẫn... dễ chịu hơn.

Mùa trước, Champions League đã trở thành ác mộng đối với Serie A. Trong khi Milan, đội bóng Italia giành nhiều danh hiệu nhất ở đấu trường này, phải xuống chơi ở UEFA Cup thì các đại diện của Serie A không vượt qua nổi vòng 1/8. 3 đội bóng có mặt ở vòng ấy là Inter, Juve và Roma, đều bị đánh bật bởi các đội bóng Premier League. Inter bị loại một cách tâm phục, khẩu phục trước M.U. Juve kiên cường ở Stamford Bridge nhưng sụp đổ ở ngay trên sân nhà trước Chelsea. Roma ôm hận trước Arsenal sau loạt đá luân lưu.

Mùa trước đó nữa, cả 2 đội bóng thành Milan cũng phải dừng chân ở vòng 1/8. Inter thua Liverpool tới tổng tỷ số 0-3 trong khi Arsenal đánh gục Milan ở San Siro. Roma là đại diện duy nhất của Serie A lọt vào vòng tứ kết nhưng rồi dễ dàng buông xuôi khi đụng độ M.U, đội bóng từng hủy diệt họ 7-1 một năm trước đó.

Sự đi xuống về mặt thành tích của Serie A ở Champions League đã dẫn đến hậu quả tất yếu: các ngôi sao sáng nhất bỏ đi. Ibrahimovic không còn tin vào khả năng của Inter và tìm đến Barca, nhà ĐKVĐ. Kaka bỏ rơi Milan trong những ngày tháng suy thoái, chạy theo tiếng gọi của Dải ngân hà Real Madrid. Khi họ ra đi, Serie A mất giá trầm trọng.

Đã xuất hiện lo ngại rằng các đại diện của Serie A thậm chí không vượt qua nổi vòng bảng năm nay khi họ rơi vào những bảng đấu khốc liệt. Rốt cuộc, chỉ mình Juve rơi rụng. Milan và Inter phải sống trong lo âu ở lượt cuối cùng trong khi Fiorentina gây bất ngờ lớn, sớm giành vé trước 1 vòng. Nhưng tiếc thay, 2 đội bóng thành Milan sẽ đối mặt với các đại gia ở vòng 1/8. Ở vị trí ngôi đầu, với các đối thủ nhẹ thở, Fiorentina có cơ hội tiến sâu. Nhưng e rằng họ không phải là ƯCV dành cho chức VĐ.

 

Đối thủ của Milan: Barcelona, Sevilla, Chelsea, M.U, Arsenal hoặc Bordeaux

Đối thủ của Inter: Real Madrid, Sevilla, Chelsea, M.U, Arsenal hoặc Bordeaux

Mourinho muốn gặp lại M.U?

Mùa trước, Inter của Mourinho cũng rơi vào tình cảnh tương tự, chỉ đứng nhì bảng và phải đối mặt với các đối thủ mạnh. Thời điểm trước lễ bốc thăm, ông đã lên giọng tuyên bố muốn gặp M.U. Chiếc lá thăm đã cho ông toại nguyện khi đưa đến cho Inter nhà ĐKVĐ. Ở San Siro, kết quả là 0-0 nhưng M.U tỏ ra vượt trội hẳn, tạo ra nhiều cơ hội, đặc biệt trong hiệp 1. Trận lượt về tại Old Trafford, M.U đã giành chiến thắng 2-0 nhờ 2 cú đánh đầu của Vidic và Ronaldo.

Năm nay, Mourinho vẫn muốn gặp lại M.U: "Mùa trước, khi tôi nói muốn gặp M.U không phải vì họ là nhà ĐKVĐ mà là vì chiến thắng trước họ sẽ tạo niềm tin cho các cầu thủ và hướng đến chức VĐ. Nếu gặp lại năm nay, câu chuyện sẽ khác rất nhiều".
 
Đ.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm