Hồi 3 chiến cuộc Milan-Juve: Milan đã thua cuộc

29/02/2012 13:23 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH)- Mất hai điểm trong cuộc đối đầu trực tiếp với Juve ở San Siro, Milan thua tiếp đối thủ số 1 của họ mùa này trong cuộc chiến quyền lực ở Lega Calcio sau khi HĐ kỉ luật quyết định treo giò Mexes 3 trận trong khi “tha” Muntari và Pirlo.

Giống như một đôi vợ chồng sau khi li dị bắt đầu làm tất cả những gì có thể để khẳng định cuộc chia tay là đúng, vì người kia “chơi bẩn”, Juve và Milan lao vào một cuộc chiến kéo dài hàng tháng liền để rồi sau khi trận lượt về ở Serie A kết thúc, với lợi thế nghiêng hẳn về phía Juve khi họ thoát chết ở San Siro, Milan nhận ra là mình đang thua cuộc. Có thể hiểu những phản ứng dữ dội của họ sau khi HĐ kỉ luật của Lega Calcio quyết định sử dụng băng hình để treo giò 3 trận đối với trung vệ Mexes vì đã đấm vào bụng Borriello trong trận đấu căng thẳng tột độ ấy. Nhưng cũng sử dụng băng hình, họ đã không treo giò Muntari (bị Juve tố cáo đã đánh vào mặt Lichsteiner) và Pirlo (bị Milan tố cáo đã 2 lần đánh cùi chỏ vào mặt Van Bommel). Không phải vô cớ mà Milan nhắm vào Pirlo và sẵn sàng chấp nhận mất Muntari để yêu cầu một hình phạt tương xứng cho cựu thần của họ. Muntari vắng thì đã có Boateng trở lại,  nhưng Pirlo là người không thể thay thế của Juve và nếu anh bị treo giò, Juve sẽ khốn đốn ở trận gặp Chievo cuối tuần này sau khi cả Vidal và Pepe cũng đều nghỉ vì dính thẻ.



Pirlo thoát án do có sự can thiệp của Juve?- Ảnh Getty

Trên kênh RAI Sport, nhà bình luận Paolo De Luca, một người nổi tiếng là thẳng tính và không ngại bất cứ áp lực nào, cho rằng, băng hình cho thấy, lỗi của Muntari và Pirlo với đối phương (Lichsteiner và Van Bommel) đều nặng như nhau và cả hai đều đáng treo giò 3 trận. Quyết định tha bổng hai tiền vệ này, theo ông, là “khó hiểu”. Và ông đặt câu hỏi: “Phải chăng người ta không treo giò Muntari để dễ dàng tha thứ nốt Pirlo nhằm không tước đi của Juve nền tảng lối chơi của họ trong cuộc chiến Scudetto này”. Những gì De Luca nói chỉ là một quan điểm được đưa ra trong thời điểm nước Ý đang lao vào cuộc cãi cọ về việc Buffon tuyên bố sẽ làm ngơ ngay cả khi biết bóng đã vào lưới ở bàn thắng bị tước của Milan trận vừa qua, và tuyên bố của ông nhanh chóng bị lờ đi người ta không muốn đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng khả năng Ủy ban kỷ luật chịu tác động từ những công kích dữ dội của Juve suốt 2 tuần qua là có thật, và điều đó tạo sức ép lên Milan. Ibra sẽ trở lại cuối tuần này và Milan vẫn mạnh trong mọi hoàn cảnh, nhưng họ có vượt qua được thời điểm nặng nề về tâm lí này hay không đang là một dấu hỏi. Có một điều chắc chắn: sau những gì xảy ra ở San Siro, các trọng tài sẽ có cách “cư xử” khác với Milan.

Milan coi trận thắng ở Udine như một bước ngoặt lớn để xoay chuyển cục diện trong lúc họ khủng hoảng nhân sự, nhưng cuộc tấn công vào Juve đã bất thành cả trên sân cỏ lẫn trong hậu trường. Ngược lại, Juve đã thắng lợi trên cả hai mặt trận. Giờ đây, trong khi Milan hậm hực với những thiệt hại cả trên sân cỏ (không thắng được ở San Siro vì sai lầm của trọng tài, khiến họ không bỏ xa được Juve) lẫn ngoài đường piste (mất Mexes mà không “diệt” được Pirlo), thì Juve chọn kế im lặng. Họ đang tập trung tối đa cho trận đấu với Chievo vào cuối tuần này. Việc một đội bóng bất bại nhưng đã hòa đến 11/24 trận, trong đó có 6 trận hòa với các đội nửa cuối BXH là điều đáng thất vọng. Nếu trận hòa then chốt với Milan có thể được coi là bước ngoặt của mùa giải, thì Juve phải giải quyết Chievo đêm thứ bảy này và sau đó, hạ nốt Bologna trong trận đấu bù sau đó mấy ngày.

Cuộc chiến Milan-Juve còn rất dài.

Thư Anh


Họ đã nói

Mexes: "Tôi thừa nhận rằng đó là hành vi không nên có. Thực tế, tôi cũng bị đấm vài lần như thế trong trận đấu đó, nhưng tôi không ngã nhào xuống và bắt đầu lăn lộn"

El Shaarawy: "Tôi dám chắc rằng nếu Ibra có mặt ở trên sân trận gặp Juve, thì với tính cách của mình, anh ấy sẽ phải chịu án treo giò 10 trận".

Họ đã bị kỉ luật như thế nào?

Tối 27/2, HĐ kỉ luật Lega Calcio đã đưa ra án phạt treo giò 3 trận với trung vệ người Pháp Mexes của Milan, vì hành vi đấm vào bụng tiền đạo Borriello của Juve ở đầu hiệp 2 trận Milan-Juve. Như vậy, Mexes sẽ không thể có mặt trong các trận đấu với Palermo, Lecce và Parma của Milan. Trong trường hợp của Muntari, HĐ kỉ luật cho rằng, “không có bằng chứng về hành vi bạo lực của anh với Lichsteiner”, trong khi phía Juve cho rằng, tiền vệ người Ghana đã đánh cầu thủ người Thụy Sĩ. Về phần Pirlo, Milan cáo buộc anh đã 2 lần thúc cùi chỏ vào mặt Van Bommel trong hiệp 1 của trận đấu, HĐ kỉ luật cho rằng, “cầu thủ Juve giơ cánh tay lên và có đập vào ngực Van Bommel, nhưng đấy là do anh di chuyển, chứ không phải là hành vi mang tính bại lực”. Do đó, HĐ kỉ luật không treo giò Muntari và Pirlo. Trong khi đó, sếp của Milan là Galliani bị cảnh cáo vì đã xuống phòng thay quần áo của Juve lời qua tiếng lại với Conte vào giờ nghỉ giữa hiệp. Một quan chức khác của Milan là Ramaccioni bị cấm có mặt trên sân một trận vì đã chửi các cầu thủ Juve vào cuối trận khi hai đội bước vào đường hầm. Về phía mình, Juve bị phạt 10 nghìn euro vì các tifosi của họ đã hát các bài ca chế nhạo Milan lúc đầu trận.




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm