Chiến cuộc Juve-Milan: Chiến tranh tổng lực

28/02/2012 14:16 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Vì quyền bá chủ Serie A, liên minh kinh tế và chính trị của calcio mang tên Juve-Milan vốn được tái lập sau Calciopoli để giảm ảnh hưởng của Inter lại tan vỡ, với một cuộc chiến căng thẳng đã kéo dài nhiều tháng qua kể từ khi họ sánh vai trên 2 ngôi đầu của Serie A.

Sau cơn bão điên rồ vì các trọng tài trong 90 phút ở San Siro đêm thứ bảy, là một cơn bão khác, nặng nề hơn, tàn phá ghê gớm và sẽ để lại những hậu quả lâu dài hơn trong cuộc đua đến một Scudetto nóng bỏng, hệt như mùa 2004/05 với những màn khiêu khích và trả đũa liên tục giữa Milan và Juve cho một danh hiệu vô địch Serie A vô nghĩa nhất trong lịch sử. Hồi ấy, cuộc tranh cãi ầm ỹ đã nổi lên sau khi Milan không ngần ngại tố cáo trọng tài đã tìm cách ngăn cản họ chiến thắng Juve vào tháng 12/2004, với những tiếng còi “đáng ngờ”. Hai tháng sau, người ta nghi ngờ Juve trả đũa bằng việc đưa thông tin Pancaro và Gattuso “chậm trễ” trong việc đưa mẫu nước tiểu để xét nghiệm doping, tạo ra một đám mây nghi ngờ lên đầu Milan. Cuối tháng 4/2005, một tuần trước trận quyết định Scudetto giữa họ ở San Siro, một đài truyền hình công bố việc trung vệ Cannavaro đang chích một loại thuốc vào ven trong một đoạn băng được quay cách đó 6 năm. Kết cục ngày 8/5/2005: Juve thắng Milan 1-0, đoạt Scudetto mà sau đó sẽ bị tước vì Calciopoli.



Cuộc chiến giữa hai thế lực của bóng đá Italia- Ảnh Getty

Tám năm sau ngày ấy, cuộc chiến tái diễn với những cung bậc căng thẳng thực sự đáng lo ngại. Sau những sai lầm của tổ trọng tài bắt trận thứ bảy vừa rồi, trong khi Juve im lặng, Milan tiến hành một cuộc chiến tranh tổng lực chống lại Juve thông qua các hệ thống truyền thông mà họ sở hữu (xem thông tin đầu trang). Không ai biết mọi việc sẽ đi đến đâu và dẫn tới những hiệu quả hoặc hậu quả nào. Nhưng trước mắt, người ta đã nhìn thấy thiệt hại nặng nề của Milan trong trận khó khăn cuối tuần này trên sân Palermo, khi Mexes và Muntari sẽ bị treo giò vì những cú đánh người không bóng ấy, trong khi Juve cũng sẽ tiếp Chievo trên sân nhà mà không có Pepe và Vidal do những thẻ phạt họ đã nhận ở trận gặp Milan. Nhưng xa hơn là những hệ lụy kinh khủng của một mối liên minh mới nhen nhóm đã lại tan vỡ.

Có một thời, sau mỗi trận Milan-Juve, dù kết quả ra sao, lãnh đạo của hai đội vẫn rủ nhau đi ăn tối. San Siro trong những trận Milan-Juve từng là một trong số những nơi hiếm hoi mà bộ ba Moggi-Giraudo-Bettega có thể ngồi an toàn, không bị la ó như ở những sân khác (có lần, ở Olimpico, cảnh sát đã phải hộ tống họ rời sân). Bây giờ, tất cả đã thay đổi. Các milanista la ó chủ tịch Agnelli. Galliani sỉ vả Conte vào giờ nghỉ giữa hai hiệp đấu (Conte đáp lại, “Milan là mafia”). Những khiêu khích trên Milan Channel, kênh truyền hình chính thức của Milan, rằng “họ đã trở lại” và lời sỉ nhục với Conte của BLV nổi tiếng thân Milan là Pelegati trên hệ thống Mediaset, càng khiến không khí thêm ngột ngạt. Với Juve, bất cứ ám chỉ nào đến Calciopoli đều không thể chấp nhận nổi.

Những gì ẩn chứa phía sau cuộc tổng lực này, khi Juve kêu ầm ỹ về trọng tài sau trận hòa Parma mà họ đòi hưởng ít nhất một quả penalty, ám chỉ đang có một “thế lực nào đó” muốn hại họ, trong khi Milan ám chỉ đến Calciopoli? Trên hết, đây chính là một cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng giữa hai thế lực lớn nhất Serie A trong hoàn cảnh Calciopoli vẫn để lại những vết thương lớn và quyền lực mà Milan đang có chưa ổn định. Juve luôn tin rằng họ bị calcio hãm hại. Với phần còn lại của calcio, họ chính là nạn nhân của Juve trong vụ Calciopoli. Trên báo chí Ý, đã xuất hiện một cuộc Thánh chiến chống Juve. Sự cố trên sân San Siro và những cuộc cãi cọ giữa Juve và Milan vì Scudetto đã khoét sâu thêm sự xa cách giữa Juve và phần còn lại, đẩy đồng minh cũ của họ là Milan khỏi quỹ đạo. Juve sẽ nhận ra, giờ đây họ đang một mình chống lại giải đấu và mục tiêu chính trị của họ sẽ phải thay đổi. Trong nhiều năm, quỷ Satan của Juve chỉ có một: Inter. Giờ đây, họ có thêm một kẻ thù nữa, Milan. Và để tăng thêm sức mạnh nhằm đối phó với Juve khi đồng minh cũ ấy đang cố hạ bệ Milan bằng cách mà Milan cho là “chơi không đẹp”, có lẽ kẻ thù mới của Juve sẽ liên minh với chính Inter!

Anh Ngọc

anhngoc@thethaovanhoa.vn

 

Con số

1 Milan đang hơn Juve 1 điểm, nhưng đá nhiều hơn Juve 1 trận. 6 Milan đã được hưởng 6 quả penalty mùa này, như Siena và Cesena. Đội được hưởng nhiều phạt đền nhất là Catania, 8 quả. Trong khi đó, Juve mới chỉ được hưởng 1 quả, ít nhất giải.

8 Ở chiều ngược lại, Genoa là đội bị phạt nhiều penalty nhất với 8 lần (chỉ chặn được 1). Napoli hiện là đội duy nhất mùa này chưa bị thổi một quả phạt đền nào.

7 Boateng là cầu thủ nhận nhiều thẻ nhất của Milan mùa này, 5 thẻ vàng, 2 thẻ đỏ. Nesta đứng sau với 6 thẻ vàng. Trong khi đó, Vidal là người bị phạt thẻ nhiều nhất của Juve, 8 thẻ. Chiellini, Bonucci và Marchisio cùng nhận 5 thẻ vàng.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm