Milan chờ sức bật của tân binh Okafor

01/08/2023 13:31 GMT+7 | Bóng đá Italy

Trận đối đầu nhà vô địch La Liga Barcelona vào sáng mai sẽ là cơ hội quý cuối cùng để Milan kiểm định bản thân trước khi quay trở về Italy để chuẩn bị cho mùa giải mới. Họ còn 2 trận giao hữu nữa gặp Monza vào ngày 8/8 và Etoile Sahel vào ngày 12/8, nhưng đó đều là các đối thủ mang tính chất giúp Milan "làm nóng" mà thôi.

Milan đã thua ở cả 2 trận giao hữu đã qua trong chuyến du đấu Mỹ, 2-3 trước Real Madrid và 2-3 (hòa 2-2 ở 90 phút, thua sau loạt luân lưu) trước Juventus, nhưng ấn tượng chung là không tệ. Các cầu thủ mới có những màn thể hiện đầy khích lệ và đó là cơ sở để Milan lạc quan về hiệu quả của kỳ chuyển nhượng rầm rộ này. Tuy nhiên, việc chưa tìm lại cảm giác tốt nhất của một số trụ cột cũ như Leao, Theo Hernandez, Giroud hay Tomori khiến cho các kết quả không được như ý. Milan đã dẫn trước Real Madrid 2-0 và 2 lần dẫn trước Juventus, nhưng sau cùng vẫn thất bại. Đó là điều HLV Pioli cần phải lưu tâm.

Gặp Barcelona, đội đã đại thắng Real Madrid 3-0 cách đây ít ngày, rõ ràng sẽ là thử thách lớn nhất cho Milan, đặc biệt là với hàng phòng ngự đã để thủng lưới khá nhiều và dễ dàng ở 2 trận vừa qua. Điểm yếu trong phòng thủ bóng chết của Milan vẫn là vấn nạn nhức nhối chưa có dấu hiệu cải thiện, dù các cầu thủ của họ đa phần cao trên 1m85 và còn trẻ khỏe. Nhưng điều được mong đợi hơn cả ở sân Allegiant sáng mai sẽ là màn ra mắt của tiền đạo 23 tuổi Noah Okafor, người chưa có cơ hội ở trận gặp Juventus. Đây là một cầu thủ rất nhanh và tốc độ của anh được kỳ vọng sẽ "cứu sống" hàng công mờ nhạt của Milan.

Giao hữu, 10h00 ngày 2/8, Milan – Barcelona: Chờ sức bật của Okafor - Ảnh 1.

Okafor sẽ bổ sung sức trẻ, tốc độ và sự bùng nổ cho hàng công Milan

Ở trận thua Juventus, tiền vệ tân binh Tijjani Reijnders đã chơi rất hay. Anh lên công, về thủ rất hiệu quả, đặc biệt có một tình huống đi bóng tới 30m và chọc khe rất "ngọt" cho Giroud, nhưng lão tướng người Pháp không đủ tốc độ và sức rướn để theo được bóng. Ai cũng nói nếu không phải Giroud mà là Okafor trong pha bóng đó, hẳn Milan đã có một bàn thắng đẹp. Đấy cũng sẽ là điều mà Milan chờ đợi ở trận đấu với Barcelona, đội bóng rõ ràng đang có hàng thủ chặt chẽ nhất trong số các đội dự Champions Tour trên đất Mỹ Hè này.

Okafor chính là một nhân tố quan trọng trong kế hoạch biến Milan thành đội bóng tấn công nhanh và giàu đột biến nhất ở Serie A, bên cạnh những Leao hay Chukwueze, một tân binh khác, cho hàng công 3 người được xem là tương lai của đội. Trận đấu sáng mai sẽ là màn khởi đầu cho những kỳ vọng đó. 

 V.N

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm