"Messi và Báo đốm Nhật Bản" ghi bàn hạ Đức là ai?

24/11/2022 06:58 GMT+7 | World Cup 2022

Chiến thắng ngoạn mục của Nhật Bản trước Đức là nhờ các pha lập công của "Messi Nhật Bản" và "Báo đốm Nhật Bản".

Chỉ hơn 24 giờ sau khi Ả Rập Xê Út giành chiến thắng lịch sử trước Argentina, bất ngờ tiếp tục xảy ra ở vòng bảng World Cup 2022. Nhật Bản, đội bóng bị tuyển Đức dẫn trước 1-0, đã vùng lên đầy kiên cường để lật ngược thế cờ, thắng ngược với tỷ số 2-1.

Chiến thắng mang đến niềm hy vọng đi tiếp cho người Nhật, trong bảng đấu với những đối thủ mạnh như Đức, Tây Ban Nha, Costa Rica. Nó cũng giúp huấn luyện viên Hajime Moriyasu có thể tiếp tục giữ ghế sau thời gian liên tục xuất hiện thông tin Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đã liên hệ với Ange Postecoglou của Celtic để thay thế ông.

Nhưng còn hai người hùng đã ghi những bàn thắng quan trọng thì sao? Một người được mệnh danh là "Messi Nhật Bản" ở quê nhà, trong khi người kia được gọi là "Jaguar" và trước đây đã từng thi đấu cho Arsenal.

Ritsu Doan: "Messi Nhật Bản"

Ritsu Doan vào sân ở phút 71 thay thế Ao Tanana. Tiền đạo đang khoác áo CLB Freiburg (Đức) chỉ mất 4 phút để lập nên kỳ tích. Doan đã có mặt đúng lúc, đúng chỗ, thực hiện cú đá bồi cận thành sau pha không bắt dính bóng của thủ môn Manuel Neuer từ đường căng ngang của Takumi Minamino.

Doan khởi nghiệp tại CLB Gamba Osaka và sau khi giành giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Á năm 2016, anh nhanh chóng được đội bóng Hà Lan Gronigen mua về. 15 bàn thắng sau 63 trận tại Gronigen giúp Doan lọt vào mắt xanh của PSV, đội đã chiêu mộ thành công anh vào năm 2019.

Trong thời gian thi đấu cho PSV, Doan - người có biệt danh là "Messi Nhật Bản" nhờ kỹ năng rê bóng siêu hạng - đã được đem cho Arminia Bielefeld mượn và chính trong thời gian thi đấu cho đội bóng Đức, anh đã ghi bàn đầu tiên vào lưới Neuer trong trận gặp Bayern Munich. Mùa hè 2022, Doan chuyển sang khoác áo CLB Freiburg của Bundesliga.

Doan là một ngôi sao lớn ở Nhật Bản, được xuất hiện cùng với ngôi sao người Anh Bukayo Saka trong chiến dịch "Defy the Noise" của Beats. Tuy nhiên, bất chấp các hợp đồng tài trợ béo bở và xây dựng một sự nghiệp thành công ở châu Âu, Doan có khát vọng rất lớn để đạt đến đỉnh cao.

"Nếu tôi nói rằng tôi hạnh phúc, điều đó có nghĩa là tôi đang chơi cho MU, Real Madrid hoặc Barcelona", anh nói với ESPN vào tháng 8. "Đó là ước mơ của tôi khi còn trẻ. Vì vậy, điều tồi tệ là tôi không hạnh phúc nhưng điều tốt là, bởi vì tôi không bao giờ hạnh phúc, tôi luôn muốn trở nên tốt hơn và tốt hơn. Có một chút lạ là tôi mới 24 tuổi nhưng đã có 5 câu lạc bộ nhưng tôi có thể thành thật nói rằng họ đều là những câu lạc bộ tuyệt vời – Gamba Osaka, Groningen, PSV, Bielefeld, bây giờ tôi rất vui khi được chơi cho Freiburg. Nhưng nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp, tôi nên chơi ở một câu lạc bộ lớn hơn. Đó là lý do tại sao tôi không hài lòng".

Nếu Doan tiếp tục thể hiện như những gì đã làm trước đội tuyển Đức, sẽ không lâu nữa các câu lạc bộ lớn sẽ gõ cửa.

Hai 'người hùng' giúp Nhật Bản đánh bại Đức là ai? - Ảnh 2.

Takuma Asano: "Báo đốm Nhật Bản"

Khi được huấn luyện viên Arsene Wenger khen ngợi là "tiền đạo trẻ tài năng và đầy hứa hẹn", có lẽ Asano không nghĩ rằng anh phải đợi tới năm 28 tuổi mới được công nhận ở đấu trường thế giới. Với pha bóng một chạm tinh tế và cú sút trái phá vào góc hẹp khiến cho thủ môn kỳ cựu Manuel Neuer ngỡ ngàng, không còn nghi ngờ gì nữa, Asano đã tự đưa mình trở thành ngôi sao.

Được biết đến với biệt danh "Báo đốm Nhật Bản" nhờ tốc độ" và cách lấy bóng, Asano thích thú với biệt danh của mình, và đã bắt chước loài vật này mỗi khi anh ăn mừng bàn thắng.

Tuy nhiên, đã có những nghi ngờ nghiêm trọng về việc Asano có thể đến Qatar năm nay hay không. Trở lại vào tháng 9, tiền đạo này phải nghỉ thi đấu vài tuần do đứt dây chằng đầu gối. Nhưng rồi anh  đã hồi phục đáng kinh ngạc để góp mặt trong đội hình của HLV Moriyasu.

Người hâm mộ Arsenal chả lạ gì Asano. Cầu thủ 28 tuổi này đã có 3 năm thi đấu cho "Pháo thủ" sau khi ký hợp đồng vào tháng 7 năm 2016, và Wenger gọi anh là "một tiền đạo trẻ tài năng và là một người rất có triển vọng trong tương lai". Sau chiến thắng gây sốc của Nhật Bản trước Đức, những bức ảnh của Asano với HLV huyền thoại người Pháp đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, do vấn đề về giấy phép lao động, Asano chưa từng chơi một trận nào cho Arsenal.

Thay vào đó, anh dành hai năm chơi theo dạng cho mượn tại Stuttgart, Hannover trước khi gia nhập Partizan. Mặc dù Asano ghi được 22 bàn sau 56 trận, đội bóng Serbia quyết định không gia hạn hợp đồng với anh. Mùa hè 2021, Asano sang Đức, ký hợp đồng với Bochum theo dạng chuyển nhượng tự do.

Hai 'người hùng' giúp Nhật Bản đánh bại Đức là ai? - Ảnh 3.

Sau đó, Asano làm rõ lý do anh phải rời Partizan bằng một tuyên bố. "Sau khi đấu tranh một thời gian, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi đến quyết định khó khăn này vì tôi không cảm thấy được câu lạc bộ tôn trọng. Câu lạc bộ đã liên tục không trả lương và các chi phí của tôi đúng hạn và đã không thẳng thắn đáp ứng các yêu cầu lặp đi lặp lại của tôi. Tôi rất đau lòng khi phải rời câu lạc bộ trong hoàn cảnh không may này, bởi vì FK Partizan là một câu lạc bộ quan trọng trong sự nghiệp thi đấu của tôi".

Cả Doan và Asano từng chạm trán đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Nhưng lúc đó, hai chân sút này đều không ghi bàn hay có pha kiến tạo nào. Doan còn từng đội U19 Nhật Bản đối đầu U19 Việt Nam ở vòng chung kết U19 châu Á 2016. Ở giải đấu đó, U19 Việt Nam thua U19 Nhật Bản 0-3 tại bán kết. Tại Asian Cup 2019, Doan tái ngộ Việt Nam. Anh ghi bàn duy nhất trên chấm phạt đền giúp Nhật Bản đánh bại Việt Nam để vào bán kết.

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm