Messi: Một mình tôi chẳng thắng được ai cả

05/10/2011 10:28 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Lionel Messi đã tự cởi bỏ sức ép cho mình trước loạt trận tại vòng loại World Cup 2014 cùng ĐT Argentina khi khẳng định rằng chẳng ai có thể một mình quyết định trận đấu, cho dù đó có là… Messi đi chăng nữa.


 Ảnh AP

Messi chưa bao giờ thực sự tái hiện phong độ ấn tượng của anh ở Barca trong màu áo ĐT Argentina, nhưng vấn đề này cũng chẳng có gì mới mẻ bởi nó đã lặp đi lặp lại nhiều lần trong thời gian qua. Lỗi không hẳn thuộc về Messi bởi anh luôn là một trong những người chơi tốt nhất của ĐT Argentina, chẳng hạn như ở Copa America vừa qua, nhưng người hâm mộ xứ sở Tango kỳ vọng ở “La Pulga” nhiều hơn thế. Họ tin rằng chỉ cần Messi chơi với nửa phong độ mà anh đã thể hiện ở Barca khi khoác áo ĐTQG, thành tích của Argentina có lẽ đã khác.

Nhưng Messi lại nghĩ khác. Siêu sao của Barca cho rằng dù anh có xuất sắc đến đâu đi chăng nữa mà Argentina không phải là một tập thể mạnh, họ còn lâu mới đạt được thành công. “Không ai có thể một mình quyết định trận đấu. Đó là sự thật ở ĐTQG, ở Barca và mọi nơi khác nữa. Điều quan trọng là đội bóng phải chơi gắn kết như một tập thể”, Messi nhấn mạnh.

Phong độ của Messi ở ĐTQG thật sự đáng lo ngại khi mà chân sút của Barca đã trải qua 16 trận chính thức không biết ghi bàn cho Argentina bao gồm 7 trận ở vòng loại World Cup 2010, 5 ở VCK World Cup tại Nam Phi, và 4 ở Copa America vừa qua. Chính vì không khai thác được năng lực của Messi mà lần lượt Diego Maradona rồi Sergio Batista bị Argentina sa thải.

Alejandro Sabella, HLV mới nhất của ĐT Argentina, vẫn chưa có một trận đấu chính thức nào cùng Albiceleste ngoài 4 trận giao hữu nhưng dường như cựu chiến lược gia của Estudiantes là người tỏ ra thính nhạy hơn những người tiền nhiệm về chiến thuật. Với Sabella, vai trò của Messi lớn hơn nhiều so với một chân sút thông thường. “Messi có nhiều đường chuyền thành bàn hơn bất cứ cầu thủ nào khác. Chẳng việc gì phải phát điên lên nếu anh ấy không ghi bàn. Nên nhớ rằng gần như tất cả bàn thắng của Argentina đều đến từ đôi chân hoặc cái đầu của Messi”.

Không chỉ có người hâm mộ bóng đá Argentina khao khát muốn nhìn thấy Albiceleste trở lại đỉnh cao mà ngay chính Messi cũng đã sốt ruột lắm rồi. Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây khi trở lại Argentina tập trung đội tuyển, tiền đạo của Barca khẳng định rằng đã đến lúc Albiceleste phải vượt qua các rào cản để trở lại đúng tầm vóc của một trong những đội bóng lớn nhất thế giới. Khi nói ra điều đó, Messi thừa hiểu rằng anh đã tự tạo áp lực cho mình bởi ai cũng biết ngôi sao của Barca giờ là thủ quân, là niềm hy vọng số một của bóng đá Argentina. Nhưng có hề gì, Messi đã làm được tất cả ở Barca và chẳng có lý do gì để anh không làm được điều tương tự, dù chưa một lần trong quá khứ “La Pulga” chứng tỏ được điều đó. Messi mới 24 tuổi thôi mà.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm