Messi: Mỗi trận đấu là một trang sử mới

30/09/2011 18:27 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Cứ mỗi một trận đấu Messi lại viết lên một trang sử duy nhất và anh chỉ phải thi đấu với chính mình bởi vì chẳng ai biết giới hạn của anh là đến đâu, nhà báo Marcos Lopez đã viết như vậy trên tờ El Periodico.

Với Messi, chẳng phải chờ lịch sử một ngày nào đó sẽ đánh giá về anh. Với Messi, mỗi một trận đấu đã là một phần của lịch sử: của Barca và của nền bóng đá thế giới. Messi không chờ đợi ai, kể cả các huyền thoại. Chỉ với 24 tuổi, đúng vào cái mùa xuân mà Kubala phải liều mạng sống để đến được xứ sở đấu bò tót, Messi đã cất tiếng thét để xây một tượng đài ở trước sân Camp Nou. Nhưng đó là tiếng thét thầm lặng. Messi là như vậy, không bao giờ gào lên. Messi cũng không cần như thế bởi vì bóng đá chảy tự nhiên trong cơ thể nhỏ bé của anh. Đã có thời Messi phải tranh đấu để làm nên những huyền thoại, đánh đổ những kỷ lục, chinh phục các danh hiệu. Nhưng giờ thì không.


Mỗi trận ra sân, Messi lại viết lên một trang sử mới - Ảnh Getty

Messi đã có tất cả, xin lỗi…hầu như tất cả, vì anh còn thiếu chức vô địch thế giới với Argentina, để trả ơn tất cả những gì nước mẹ đã cho anh trước khi anh lên đường tới Barcelona. Và kỳ lạ thay, anh luôn cảm thấy mình vẫn thiếu tất cả nếu không có chức vô địch thế giới này. Đã nhiều tháng qua, Messi không còn phải tranh đấu chống lại các đối thủ, anh chỉ phải chiến đấu với chính mính. Cứ mỗi ngày trôi qua, lại có một kỷ lục bị xô đổ, nhưng Messi vẫn cảm thấy không hài lòng với mình. Chả có gì có thể làm anh thỏa mãn.

Nếu ghi được một bàn, Messi muốn có hai. Và khi đã ghi hai bàn, như đã xảy ra ở Minsk, Messi vẫn chưa bằng lòng, dù anh cố giấu điều đó khi David Villa không chuyền bóng cho anh trong tư thế thuận lợi để ghi bàn thứ ba. Chỉ có như vậy người ta mới hiểu tại sao Messi lại đuổi kịp những kỷ lục của đầu thế kỷ trước, khi bóng đá còn là một trò chơi của những người bạn, đến mức Joan Gamper, người sáng lập ra CLB, cũng có thể ghi tới sáu, bảy bàn trong một trận đấu. Hay như Vua phá lưới Paulo Alcantarra, cầu thủ xuất chúng người Tây Ban Nha, gốc Phillippin, đã lập kỳ tích ghi 357 bàn trong 357 trận đấu, kể cả những trận giao hữu, từ 1912 đến 1927.

Giờ đây, ở thế kỷ mới, Messi đã đuổi kịp Kubala và chỉ còn cách Cesar có 41 bàn nữa. Vấn đề chỉ là kỷ lục của Cesar sẽ bị phá vỡ trong mùa bóng này hay ở mùa bóng sau mà thôi. Với Messi, đối thủ là ai chả có gì quan trọng, dù đó là một đội bóng vô danh của Belarus hay một đội bóng lừng danh như Manchester United. Messi là cầu thủ của vũ trụ làm đổi mới nền bóng đá của hành tinh.

Khang Chi (Theo El Periodico)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm