Messi, anh ở đâu?

22/06/2018 08:40 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận Argentina - Croatia, nhà thơ Phạm Văn Tình chia sẻ cảm xúc về cầu thủ Lionel Messi.

Câu trả lời xin dành cho các chàng trai Croatia

Không có một phút nào cho số 10 - nhạc trưởng bản tango - tỏa sáng

11 chiếc áo trắng xanh chạy rối mù như đàn gà trong bóng chiều chạng vạng

Không có gì để tin, để nhớ nữa rồi

 

Maradona trên khán đài ôm đầu và cứ nghĩ sai lầm của Caballero kia chỉ là tai nạn

Nhưng Modric đã làm 43 triệu người Argentina ôm hận

Khuôn mặt thất thần của Sampaoli ngoài sân nhìn quân nhà vỡ trận

Ông còn biết kêu ai? Hãy tự trách chính mình

 

Chú thích ảnh
Messi đã không thể cứu Argentina thoát thua

 

Thật, thật buồn cho vạn người trên khán đài hi vọng

Họ đã vượt trùng khơi truyền lửa giữa sân người

Rất có thể với bàn thắng cuối cùng, Modric lạnh lùng tiễn Albicelestes về nước

Đội Á quân năm xưa giương cờ trắng mất rồi

 

Lionel Messi – anh là niềm tin cho triệu triệu con người

Chính anh cũng không ngờ hôm nay trái tim mình tan nát

Trên khán đài, dưới sân kia biển người Croatia đang hát

Cả một dàn sao tắt ngấm phía chân trời…

 

3h15 ngày 22-6-2018

Cuối cùng, thành Ba Tư thất thủ

Cuối cùng, thành Ba Tư thất thủ

Nhà thơ Phạm Văn Tình chia sẻ sau trận Tây Ban Nha - Iran.

Phạm Văn Tình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm