Cuối cùng, thành Ba Tư thất thủ

21/06/2018 08:26 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà thơ Phạm Văn Tình chia sẻ sau trận Tây Ban Nha - Iran.

Mọi thông số trên bàn cân đều nghiêng về “Bò Tót”

Thế trận trên sân Kazan đêm nay quay như trái bóng tròn

Những đợt sóng Tây Ban Nha chỉ vỗ về một hướng

50 phút nghẹt thở trên sân, khán đài khản cổ reo hò, bóng chưa chịu vào gôn

Chú thích ảnh
Tấn công nhiều nhưng Tây Ban Nha chỉ có 1 bàn thắng

Cũng bởi bản trường ca “Phiên chợ Ba Tư” vẫn ngân dài trong gió

Chốt chặn Beiravand sừng sững trên sân, phòng thủ kiên cường

Những chàng trai Iran muốn chứng minh 3 điểm khởi đầu không phải là may rủi

Khung thành dù ngả nghiêng, vẫn vẹn nguyên, sừng sững giữa đêm trường

 

Hàng trăm triệu cặp mắt năm châu đang hướng về châu Á

Đang nhất loạt vùng lên chứ không chịu cúi đầu

Không muốn làm “kẻ lót đường” hay vào vai “người đi dạo”

Những cái tên bất ngờ tỏa sáng giữa trời Âu

 

Chỉ tiếc, chỉ tiếc cho bao nhiêu giọt mồ hôi cuối cùng uổng phí

Chỉ một bàn thôi, Diego Costa làm cho cả Tây Ban Nha mở rượu ăn mừng

Và thật tiếc, Thành Bátđa cuối cùng thất thủ

Bản nhạc từ tay nhạc trưởng Queiroz (người Bồ Đào Nha) vừa ngân lên phải dang dở giữa chừng…

3h15 ngày 21-6-2018

Gấu Nga - Bước qua mọi dự đoán

Gấu Nga - Bước qua mọi dự đoán

Trước trận đấu, không ai tin đội chủ nhà sẽ làm nên chuyện/ Một bàn thắng cho đội xếp thứ 70? Quả là chuyện hão huyền/ 7 trận tập dượt vừa qua, chỉ có hòa và bại/ Niềm hi vọng hơn 200 triệu người - liệu có làm nên?

Phạm Văn Tình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm