15/10/2011 08:44 GMT+7 | Đức
(TT&VH) - Có một cái tên đủ sức khiến các CĐV của Schalke phải phát điên lên, nếu như tên ông được phát ngôn viên của sân Veltins xướng lên. Markus Merk, người đã khiến Schalke rơi vào một trong những khoảnh khắc dở khóc dở cười bậc nhất của Bundesliga 10 năm trước, sẽ lần đầu tiên xuất hiện ở sân Veltins kể từ sau khi treo còi, không phải với tư cách một trọng tài, mà là một bình luận viên của kênh Sky.
Schalke hy vọng bỏ túi 3 điểm khi tiếp Kaiserslautern trên sân nhà - Ảnh Getty
Ông sẽ ngồi bình luận trận đấu cùng hai chuyên gia các khác Jan-Aage Fjortoft và Steffen Freund, trong một cabin quay thẳng mặt về khán đài phía Bắc, nơi những CĐV giàu tính thù địch nhất của Schalke ngồi đó, những người đã không tiếc lời xỉ vả Manuel Neuer, trong ngày thủ môn này trở lại đối mặt với Schalke. Nhưng “tội” của cựu trọng tài Merk còn kinh khủng hơn. Cách đây 10 năm, ở vòng cuối cùng mùa giải 2000-2001, ông đã khiến Schalke rơi vào một tình thế dở khóc dở cười bậc nhất trong lịch sử Bundesliga.
Ở trận cuối cùng ấy, Schalke đánh bại Unterhaching 5-3, và họ cần Bayern thua Hamburg, để chính thức đăng quang. Cho đến hết phút 90, mọi chuyện đều ổn, vì khi ấy Hamburg vẫn dẫn Bayern 1-0, còn trận Schalke và Unterhaching đã kết thúc. Một cảnh tượng bi hài đã diễn ra: Các CĐV Schalke ùa xuống từ mọi ngả khán đài, ôm lấy nhau và khóc rưng rức vì vui mừng. Giám đốc thể thao Rudi Assauer đấm tay lên trời thùm thụp, trong đám đông cuồng loạn. Thế rồi Merk xuất hiện. Phút bù giờ trận Bayern gặp Hamburg, ông thổi cho đội khách một quả phạt gián tiếp không rõ ràng trong vòng cấm, vì cho rằng hậu vệ của Hamburg đã chuyền về cho thủ môn (thực tế thì đó là một cú phá bóng ngẫu nhiên). Cú đá như tên bắn từ cự ly chưa đầy 11 mét của Patrik Andersson đưa bóng xuyên qua rừng chân ở hàng rào và cắm thẳng vào lưới. Vài phút sau, trên sân của Schalke, bầu không khí chết chóc bao trùm, và nước mắt rơi không còn vì niềm vui, mà vì quá đau đớn. Đôi mắt của HLV Huub Stevens, một người vốn rất cứng rắn và không mấy khi thể hiện cảm xúc, cũng đã đỏ hoe theo những tiếng nức nở xung quanh.
Kể từ ấy, thì ông Merk chính là kẻ thù số một của các CĐV Schalke. 10 năm sau, ông đã trở lại, trên một cương vị khác, vào cái ngày mà các CĐV Schalke tin rằng đội bóng của họ sẽ thay da đổi thịt, khi ông Stevens trở lại. Trận đấu với Kaiserslautern sẽ là thời điểm mà ký ức đau đớn cách đấy 10 năm được nhắc lại, nhưng hy vọng, nó không làm ảnh hưởng gì đến hiện tại của Schalke. Một hiện tại đầy hứa hẹn.
Ban Cầm
Dự đoán cùng TT&VH Gladbach – Leverkusen 0-1 Stuttgart – Hoffenheim 2-1 Wolfsburg – Nuremberg 1-0 Mainz – Aigsburg 3-2 Schalke – Kaiserslautern 2-0 |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất